Đội tuyển Việt Nam bước vào mùa hè 2026 bằng một lựa chọn khá lạ: không chạy theo một trận giao hữu trong tháng 6, mà dành thời gian tập trung rồi sang Hàn Quốc rèn quân từ ngày 2 đến 14/7. Chuyến đi ấy, tạm gọi là “công thức Incheon”, không chỉ phục vụ cho ASEAN Cup 2026. Nó còn gợi ra câu chuyện lớn hơn: bóng đá Việt Nam đang cần nguồn lực mới từ các đội trẻ lên đội tuyển quốc gia, nhất là khi lứa U17 vừa giành vé dự World Cup 2026.
Chuyến đi để sàng lọc thật
Một trận giao hữu chỉ giúp HLV nhìn thấy một vài vấn đề trước mắt, nhưng khó đủ để sửa những vấn đề sâu hơn của đội tuyển. HLV Kim Sang-sik cần nhiều buổi tập hơn để kiểm tra thể lực, cách đội hình di chuyển, khả năng pressing, chuyển trạng thái và độ ăn ý giữa các tuyến. Khi danh sách hội quân có thể lên tới hơn 30 cầu thủ, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cũng giống một đợt tuyển chọn nghiêm túc. Ai giữ được nhịp, ai bắt bài nhanh, ai đủ sức cạnh tranh vị trí, tất cả sẽ hiện ra rõ hơn trên sân tập.
Lứa U17 không chỉ là niềm vui nhất thời
Thành công của U17 Việt Nam không nên được nhìn như một câu chuyện đẹp rồi để đó. Đội bóng của HLV Cristiano Roland vô địch Đông Nam Á, vào tứ kết U17 châu Á và giành vé dự World Cup U17 2026. Đáng giá nhất là cách họ đi qua giải đấu: chơi có tổ chức, chịu được sức ép và không dễ vỡ trận trước các đối thủ mạnh hơn về thể hình. Trận thắng U17 UAE cho thấy nhóm cầu thủ này có bản lĩnh, biết bám đấu pháp và dám chơi dưới áp lực lớn.
Roland đã chỉ đúng phần còn thiếu
HLV Roland nhiều lần nhắc đến tinh thần chiến đấu của học trò, nhưng ông cũng không tô hồng mọi thứ. Trận gặp U17 Australia chỉ ra khoảng cách khá lớn về thể lực, tốc độ va chạm và khả năng hồi phục. Đây là phần bóng đá Việt Nam phải chuẩn bị kỹ hơn nếu muốn biến một lứa U17 tài năng thành nguồn bổ sung thật cho đội tuyển quốc gia. Cầu thủ trẻ cần được ăn uống, tập luyện, thi đấu và quản lý như vận động viên chuyên nghiệp từ sớm, chứ không chỉ trông vào kỹ thuật hay sự hứng khởi sau một giải đấu thành công.
Đường lên tuyển còn dài
World Cup U17 2026, nơi Việt Nam gặp Mali, Bỉ và New Zealand, sẽ là bài kiểm tra nặng hơn nhiều. Lứa cầu thủ này có thể thắng, thua, va đập và trả giá. Nhưng chính những trận như thế mới giúp họ lớn lên đúng nghĩa. Đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao không thể mãi dựa vào vài cái tên quen thuộc. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của đội tuyển lớn và hành trình World Cup của U17 nên được đặt cạnh nhau như hai lát cắt của cùng một hướng đi: chuẩn bị lớp kế cận, tăng chiều sâu và tạo thêm đường lên tuyển cho những cầu thủ đủ năng lực.