Berbatov tiết lộ: MU thắng Arsenal ngay từ… đường hầm

Thủ môn Trung Kiên U23 Việt Nam lọt mắt xanh của CLB Nhật Bản: Bước ngoặt xuất ngoại chấn động!

Wenger "quay xe" khen Carrick, fan MU mơ về thời hoàng kim mới tại Old Trafford

Mai Thủy

CLB Thái Lan thích “giữ quân”, đội tuyển quốc gia trả giá đắt: Vòng luẩn quẩn chưa hồi kết!

Thành công của Thai League và hệ lụy
Thai League hiện là giải đấu hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, thu hút người hâm mộ và nhà tài trợ nhờ chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, để duy trì sức hút này, các CLB buộc phải ưu tiên sử dụng cầu thủ ngoại và giữ chân các trụ cột cho lịch trình dày đặc của mình, thay vì “nhả” người cho các đội tuyển trẻ ở những giải không thuộc FIFA Days.

Vòng luẩn quẩn lợi ích
Chủ tịch CLB Ratchaburi, ông Tanawat Nitikanchana, thẳng thắn thừa nhận các CLB Thái Lan đang quá chú trọng vào lợi ích riêng, dẫn đến sự thiếu hợp tác với đội tuyển quốc gia. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: CLB mạnh lên, nhưng đội tuyển quốc gia lại sa sút thành tích ở đấu trường khu vực và châu lục. Câu hỏi “con gà, quả trứng” – nên ưu tiên CLB hay đội tuyển – vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

Giải pháp dài hạn: Đào tạo trẻ bài bản
Theo ông Tanawat, chỉ có một giải pháp duy nhất để dung hòa lợi ích: đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo trẻ, tạo ra nguồn cầu thủ chất lượng dồi dào ở mọi lứa tuổi. Khi đó, nếu CLB không nhả một vài trụ cột cũng không ảnh hưởng lớn, bởi luôn có lực lượng thay thế. Nếu không giải quyết tận gốc bằng hệ thống đào tạo trẻ hiện đại, bóng đá Thái Lan sẽ mãi tranh cãi về quyền lợi CLB – đội tuyển mà không thể vươn tầm châu lục.

0
389 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

Áp lực trước trận đấu then chốt
Barcelona bước vào chuyến làm khách trên sân Anoeta của Real Sociedad với áp lực buộc phải thắng để duy trì khoảng cách với đại kình địch Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga. Sau khi Real Madrid vừa tìm lại cảm giác chiến thắng trước Levante, thầy trò HLV Hansi Flick hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, những kỳ vọng nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi Barcelona để thua 1-2, rời sân với hai bàn thua đến từ Mikel Oyarzabal và Goncalo Guedes, trong khi Marcus Rashford chỉ kịp ghi bàn danh dự.

Bộ đôi Kounde - Cubarsi trở thành tâm điểm chỉ trích
Trận thua này đã đẩy hàng thủ Barcelona, đặc biệt là Jules Kounde và Pau Cubarsi, vào tâm bão chỉ trích. Cả hai hậu vệ này vốn đã có phong độ không ổn định trong thời gian gần đây, và tiếp tục mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai trước Real Sociedad. Ngay tại "chảo lửa" Anoeta, các cổ động viên Blaugrana không ngần ngại quy trách nhiệm cho bộ đôi này, cho rằng họ là nguyên nhân lớn khiến đội nhà thất bại. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, thậm chí gọi Kounde là "nỗi thất vọng lớn" của hàng phòng ngự Barca.

Cuộc đua vô địch La Liga thêm phần kịch tính
Thất bại này khiến khoảng cách giữa Barcelona và Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga chỉ còn 1 điểm, biến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với phong độ hàng thủ bất ổn, HLV Hansi Flick sẽ phải tìm ra giải pháp nhanh chóng nếu không muốn đội bóng xứ Catalan tiếp tục đánh mất lợi thế trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Xem thêm
0
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật