Trận thua 0-1 trước Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh tiếp tục phơi bày điểm yếu cố hữu của Arsenal dưới thời Mikel Arteta: sự thận trọng quá mức trong các trận cầu lớn. Dù đã chi tới 248 triệu bảng để tăng cường lực lượng, Arsenal vẫn không thể phá dớp 13 trận không thắng tại Anfield, dù thực tế họ không chơi tệ. Tuy nhiên, cách tiếp cận an toàn, thiếu táo bạo của Arteta đã khiến đội bóng đánh mất cơ hội tạo ra bước ngoặt mùa giải.
Như cựu thủ môn Peter Schmeichel nhận định, Arsenal dường như chỉ đến Anfield để kiếm 1 điểm, thay vì quyết tâm giành chiến thắng. Sự dè dặt này khiến họ không thể tận dụng các ngôi sao tấn công như Gyokeres, Eze hay Odegaard, đặc biệt khi Arteta tung họ vào sân quá muộn. Liverpool, dù không ở phong độ cao nhất, vẫn biết cách kết liễu trận đấu nhờ khoảnh khắc xuất thần của Szoboszlai.
Arteta thừa nhận: "Những trận đấu lớn như thế này thường được quyết định bởi một khoảnh khắc phép màu." Tuy nhiên, chính sự thiếu khát khao và bản lĩnh đã khiến Arsenal tiếp tục thất bại. Đã đến lúc Arteta cần thay đổi, hướng tới lối chơi tấn công phóng khoáng, đúng với bản sắc của Pháo thủ, thay vì quá phụ thuộc vào sự an toàn và các tình huống cố định.