Trước thềm cuộc đối đầu giữa Club Brugge và Barca, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Christos Tzolis – cầu thủ chạy cánh đang có phong độ chói sáng. Ở mùa giải 2025/26, Tzolis đã góp dấu giày vào 16 bàn thắng, với 8 pha lập công và 8 đường kiến tạo, trở thành tâm điểm trong lối chơi của đội bóng Bỉ. Không ngạc nhiên khi HLV Hansi Flick của Barca phải thừa nhận: “Muốn đánh bại Club Brugge, việc đầu tiên là phải khóa được Tzolis.”
Điều thú vị là Barca từng rất khao khát sở hữu Tzolis khi anh mới 13 tuổi, sau màn trình diễn bùng nổ tại Lennart Johansson Academy Trophy. Dù nhận được nhiều lời hứa hẹn từ đại diện xứ Catalunya, Tzolis cuối cùng vẫn ở lại PAOK do sự can thiệp quyết liệt từ CLB chủ quản. Nếu ngày ấy gia nhập La Masia, có lẽ sự nghiệp của anh đã rẽ sang hướng khác, giống như Lamine Yamal hay Gavi.
Sau những năm tháng lận đận tại Norwich, Twente và Fortuna Dusseldorf, Tzolis đã tìm lại ánh hào quang ở Club Brugge. Nếu tiếp tục tỏa sáng trước Barca, anh chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu săn đón của các ông lớn châu Âu trong kỳ chuyển nhượng tới.