Hàng triệu fan Ấn Độ đã mong chờ suốt bốn tháng để được tận mắt xem Ronaldo cùng Al Nassr thi đấu tại Goa. Từ khi biết Goa chung bảng D với Al Nassr ở AFC Champions League 2, không khí bóng đá ở đây nóng lên từng ngày. Người hâm mộ không quan tâm thắng thua, chỉ mong được thấy Ronaldo trên sân cỏ.
Đến ngày Al Nassr đến Goa, hàng ngàn fan đã đổ về săn vé, thuê khách sạn chờ đợi. Tuy nhiên, Ronaldo lại không đi cùng đội, khiến tất cả hụt hẫng. Sự thất vọng lan rộng, nhiều người cảm thấy bị "việt vị" khi thần tượng không xuất hiện như mong đợi.
Lãnh đạo Al Nassr phải tổ chức họp báo để giải thích lý do vắng mặt của Ronaldo. Theo hợp đồng, Ronaldo chỉ bắt buộc thi đấu trong nước Saudi Arabia, còn khi ra nước ngoài thì anh có quyền tự quyết định đi hay không vì lý do an toàn cá nhân. Điều này khiến fan Ấn Độ càng thêm bức xúc.
Dù lãnh đạo Goa đã cam kết đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Ronaldo và Al Nassr, mọi nỗ lực đều không thành. Fan Ấn Độ đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật, còn CLB Goa thì tiếp tục chuỗi trận toàn thua, đứng cuối bảng D sau hai lượt trận.