Kobbie Mainoo nổi lên như “trái tim tương lai” của MU

Man Utd bất ngờ tạm thay đổi logo áo đấu trong trận gặp Brentford đêm nay

Bản sao bạn gái của Ronaldo được gạ đẻ thuê với chi phí nửa triệu euro

Dang Dinh

Chỉ còn 1 kiến tạo, Fernandes sẽ phá vỡ kỷ lục vĩ đại của Henry & De Bruyne!

Bruno Fernandes tiếp tục là trung tâm trong lối chơi của Manchester United với màn trình diễn nổi bật trước Brentford. Casemiro mở tỷ số trong hiệp một, trước khi đội trưởng của Quỷ đỏ kiến tạo để Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt bằng một pha bóng thể hiện trọn vẹn đẳng cấp.

Pha bứt tốc mở ra dấu mốc lịch sử

Fernandes nhận bóng từ phần sân nhà, tăng tốc xuyên tuyến giữa sân, xâm nhập thẳng vòng cấm Brentford rồi tung đường chuyền chuẩn xác cho Sesko dứt điểm thành công. Đó là pha kiến tạo thứ 70 của anh tại Ngoại hạng Anh cho Manchester United, giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha chạm mốc 140 lần góp dấu giày vào bàn thắng ở giải đấu này, với 70 bàn và 70 kiến tạo.

Ngang dấu ấn Ronaldo, áp sát kỷ lục Henry – De Bruyne

Thành tích 140 lần in dấu giày vào bàn thắng giúp Fernandes cân bằng dấu ấn của Cristiano Ronaldo trong màu áo Manchester United tại Ngoại hạng Anh. CR7 từng ghi 103 bàn và có 37 kiến tạo sau 236 trận cho Quỷ đỏ. Riêng mùa này, pha dọn cỗ trước Brentford là kiến tạo thứ 19 của Fernandes tại Ngoại hạng Anh, nghĩa là anh chỉ còn cách kỷ lục kiến tạo trong một mùa đúng một đường chuyền thành bàn. Cột mốc 20 kiến tạo đang do Thierry Henry (mùa 2002/03) và Kevin De Bruyne (mùa 2019/20) nắm giữ, trong khi Fernandes vẫn còn 4 trận để san bằng hoặc vượt qua.

“Gánh cả câu lạc bộ trên vai” trong 4-5 năm

Trên sóng truyền hình, cựu đội trưởng Manchester United, Steve Bruce, dành lời khen mạnh cho tầm ảnh hưởng của Fernandes: “Có nhiều tranh cãi về cậu ấy suốt những năm qua, nhưng với tôi, Bruno là cầu thủ hay nhất Manchester United 4-5 năm gần đây. Có những lúc cậu ấy gần như gánh cả câu lạc bộ trên vai. Và cậu ấy hiếm khi khiến người ta thất vọng”. Kể từ khi gia nhập Manchester United vào tháng 1/2020, Fernandes đã có 106 bàn thắng và 106 kiến tạo sau 323 trận trên mọi đấu trường, đồng thời giành Cúp FA và Cúp Liên đoàn.

0
754 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Benjamin Sesko vừa ghi bàn nhân đôi cách biệt tại Old Trafford, nâng tổng số pha lập công mùa này cho Manchester United lên 11 kể từ khi rời RB Leipzig gia nhập sân Old Trafford hồi tháng 8 theo bản hợp đồng 5 năm. Thương vụ ban đầu có mức phí đảm bảo 66,3 triệu bảng, nhưng con số này đang âm thầm tăng lên sau từng lần anh nổ súng.

Điều khoản phụ kích hoạt liên tục

Nhà báo Philipp Hinze của Sky Sports Germany cho biết số tiền Manchester United phải trả cho RB Leipzig hiện dự kiến tăng lên khoảng 69,7 triệu bảng (80,5 triệu euro) vào cuối mùa. Khoản tăng thêm đến từ loạt điều khoản phụ gắn với số lần ra sân, thành tích ghi bàn của Sesko và việc Manchester United gần như chắc suất dự Champions League mùa tới. Nếu toàn bộ điều khoản tiếp tục được kích hoạt trong những năm tới, tổng giá trị thương vụ có thể chạm mốc 73,6 triệu bảng (85 triệu euro).

Giao hữu “đặc biệt” và phản ứng người hâm mộ

Thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ còn có chi tiết khá hiếm gặp: Manchester United sẽ đá một trận giao hữu với RB Leipzig trong vài năm tới và đội bóng Đức được hưởng toàn bộ doanh thu từ trận đấu này. Dù mức phí ngày càng tăng, nhiều cổ động viên Manchester United có lẽ sẽ không quá bận tâm khi Sesko liên tục ghi những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà giành điểm số, cho thấy anh là mảnh ghép xứng đáng trong cuộc cải tổ hàng công.

Bàn thắng đắt giá và cuộc đua Champions League

Chiến thắng trước Brentford giúp Manchester United giữ vị trí thứ 3 với 61 điểm, hơn Liverpool và Aston Villa 3 điểm, đồng thời bỏ xa đội đứng thứ 6 là Brighton tới 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Mỗi bàn thắng của Sesko khiến Manchester United tốn thêm tiền, nhưng cũng đưa họ tiến gần hơn tới suất dự Champions League mùa tới.

Xem thêm
0
6,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Chiến thắng 2-1 trước Brentford đưa Manchester United tiến rất gần tấm vé trở lại Champions League sau hai mùa vắng bóng. Với 61 điểm và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, khi mùa giải chỉ còn 4 vòng, “Quỷ đỏ” đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua top đầu.

Siêu máy tính gần như “chốt” suất cho Man Utd

Theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính của Opta, khả năng thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick kết thúc mùa giải trong top 4 lên tới 99,76%. Bên cạnh Manchester City và Arsenal đã chắc suất, Opta dự đoán Liverpool và Aston Villa sẽ là hai cái tên còn lại góp mặt ở Champions League. Cả Liverpool và Aston Villa hiện có 58 điểm, tạo khoảng cách 8 điểm an toàn với đội xếp thứ sáu là Brighton.

Top 5 gần như an bài, chờ biến số từ Europa League

Tỷ lệ giành vé Champions League của Aston Villa được Opta tính ở mức 97,63%, Liverpool bám sát với 97,08%. Với việc chỉ còn tối đa 12 điểm để tranh, cục diện top 5 Ngoại hạng Anh gần như đã được định hình. Điểm nhấn nằm ở khả năng Aston Villa vô địch Europa League 2025/26. Nếu kịch bản này xảy ra, suất dự Champions League sẽ được mở rộng cho đội đứng thứ sáu tại giải quốc nội, biến cuộc đua phía sau top 5 trở nên căng hơn.

Cuộc chiến vị trí thứ sáu chờ “cửa” từ Aston Villa

Hiện tại, Brighton giữ vị trí thứ sáu với 50 điểm và được Opta đánh giá có 48,69% cơ hội bảo toàn thứ hạng. Bournemouth xếp sau với 49 điểm (15,47% cơ hội), Chelsea đứng thứ tám với 48 điểm (13,82% cơ hội). Dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane, Chelsea đang cố gắng cứu vãn mùa giải sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp không ghi bàn. Dù cơ hội vào top 6 chỉ hơn 13%, “The Blues” vẫn chờ cú sảy chân từ các đối thủ trực tiếp. Những đội phía sau như Brentford, Fulham và Everton cũng còn hy vọng mong manh, khiến cuộc đua vị trí thứ sáu thêm phần kịch tính nếu Aston Villa mang về danh hiệu châu lục.

Xem thêm
0
142 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Luka Modric vừa trải qua ca phẫu thuật xương gò má sau chấn thương nặng trong trận đại chiến với Juventus. Mùa giải cấp câu lạc bộ cùng AC Milan coi như khép lại với anh, nhưng khả năng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn được giữ nguyên, giúp người hâm mộ phần nào yên tâm.

Pha va chạm kinh hoàng với Manuel Locatelli

Sự cố xảy ra ở trận hòa không bàn thắng giữa AC Milan và Juventus. Trong một pha tranh chấp bóng bổng quyết liệt, Luka Modric va chạm mạnh với tiền vệ Manuel Locatelli. Cú va chạm khiến nhạc trưởng người Croatia phải rời sân ngay lập tức, vùng mặt bị tổn thương nặng.

Kết quả kiểm tra y tế xác nhận điều tồi tệ nhất: Modric bị gãy xương gò má trái. Chỉ vài giờ sau, anh được đưa vào phòng phẫu thuật để xử lý chấn thương. Theo thông báo từ AC Milan, Modric bị gãy xương gò má trái phức tạp và đa mảnh, nhưng ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Câu lạc bộ gửi lời chúc anh sớm hồi phục để kịp tham dự FIFA World Cup.

Đẳng cấp không tuổi trong màu áo sọc đỏ đen

Dù đã bước sang tuổi 40, Luka Modric vẫn cho thấy đẳng cấp không tuổi trong màu áo sọc đỏ đen. Kể từ khi rời Real Madrid sau 13 mùa giải đầy ắp danh hiệu để gia nhập AC Milan, anh nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng chủ sân San Siro.

Hiện tại, hợp đồng của Modric với AC Milan chỉ còn vài tháng, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Chấn thương đến khi Serie A chỉ còn 4 vòng đấu, đồng nghĩa hành trình của anh tại Milan mùa này đã kết thúc sớm. Đây là mất mát lớn cho AC Milan trong cuộc đua nước rút.

Hy vọng cho Croatia trước thềm World Cup

Dù phải nghỉ thi đấu ở cấp câu lạc bộ, viễn cảnh Luka Modric dẫn dắt đội tuyển Croatia tại World Cup mùa hè này vẫn rất khả quan. Croatia sẽ khởi đầu chiến dịch tại bảng L gặp Anh vào ngày 17/6, tức còn khoảng 7 tuần để Modric bình phục. Sau đó, họ lần lượt đối đầu với Panama và Ghana.

Với đội tuyển quốc gia và người hâm mộ Croatia, sức khỏe của “Quả bóng vàng 2018” là ưu tiên hàng đầu trong hành trình hướng tới giấc mơ vàng thế giới. Nếu muốn tìm hiểu thêm về Luka Modric, độc giả có thể tham khảo bài viết “Ngày này năm xưa: Luka Modric giành Quả bóng vàng và cú lật đổ ngoạn mục”.

Xem thêm
0
103 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Manchester United đã tốn không ít thời gian, tiền bạc để săn tìm “người phù hợp”, nhưng đôi khi câu trả lời lại ở ngay trước mắt. Michael Carrick không phải gương mặt xa lạ. Ông là người sống trong ADN của Quỷ đỏ, từng cùng đội bóng chinh phục châu Âu, từng làm việc dưới thời Sir Alex Ferguson. Carrick hiểu áp lực ở Old Trafford lớn đến mức nào và quan trọng hơn, ông biết cách đối diện với nó.

Bản lĩnh trên đường biên

Sự điềm tĩnh của Carrick trên băng ghế huấn luyện không phải thiếu nhiệt huyết, mà là dấu hiệu của một bộ óc kiểm soát tốt tình huống. Khi cần thay đổi, ông thay đổi. Khi cần giữ nhịp, ông giữ nhịp. Quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-3 trong trận gặp Brentford cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt. Ở Carrick, ý tưởng không dừng trên giấy. Ông biến ý tưởng thành kết quả, và chuỗi điểm số tại Ngoại hạng Anh là minh chứng.

Phòng thay đồ đứng về một phía

Một HLV muốn thành công tại Manchester United cần sự ủng hộ từ phòng thay đồ và thượng tầng. Carrick đang có cả hai. Cầu thủ tin tưởng ông, thể hiện qua cách họ thi đấu kỷ luật hơn, gắn kết hơn, sẵn sàng chiến đấu vì nhau. Bruno Fernandes chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình, các cầu thủ trẻ liên tục tiến bộ. Đó là bức tranh một tập thể đi cùng một hướng.

Lựa chọn hiệu quả, ít rủi ro

Với ban lãnh đạo, Carrick là giải pháp hiệu quả, ít rủi ro, không tốn kém. Trong bối cảnh thị trường HLV khan hiếm lựa chọn chất lượng, việc đặt niềm tin vào người hiểu CLB từ gốc rễ mang lại sự yên tâm. Carrick không cần những lời quảng bá, ông đang tự giới thiệu mình bằng chính những gì Manchester United thể hiện trên sân.

Xem thêm
0
88 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Manchester United thắng Brentford 2-1 trên sân Old Trafford, bước dài trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick chỉ còn cách mục tiêu đúng 2 điểm sau 4 vòng đấu cuối, trong bối cảnh tinh thần toàn đội đang lên rất cao.

Cunha chấn thương nhưng vẫn là tâm điểm

Matheus Cunha dính chấn thương vùng bẹn ở những phút cuối trận thắng Chelsea tuần trước nên không thể ra sân trước Brentford. Anh được thay thế bằng bộ ba tấn công Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, trong đó Sesko ghi bàn thứ 10 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Dù vắng mặt trên sân, tiền đạo người Brazil vẫn có mặt trên khán đài Old Trafford, theo dõi và tiếp lửa cho đồng đội.

Thông điệp trên Instagram và sự gắn kết nội bộ

Sau trận, Cunha đăng trên Instagram dòng trạng thái: “Làm tốt lắm các chàng trai! Tất cả chúng ta đều yêu điều đó!”, như lời chúc mừng gửi tới tập thể Manchester United. Anh còn tri ân đặc biệt Casemiro, người ghi bàn mở tỷ số, với lời nhắn: “Thêm một năm nữa nhé… Casemiro”. Những chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy sự gắn kết trong phòng thay đồ “Quỷ đỏ” ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Xem thêm
1
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật