Khủng hoảng hàng thủ và bài toán nhân sự
Việc Andreas Christensen dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái đã khiến Barcelona rơi vào tình thế khó khăn. Trung vệ người Đan Mạch dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất bốn tháng, trong bối cảnh hàng thủ của đội bóng xứ Catalan vốn đã mỏng manh. Sự ra đi của Inigo Martinez và việc Ronald Araujo nghỉ phép vô thời hạn càng khiến HLV Hansi Flick đau đầu khi chỉ còn lại năm hậu vệ thực thụ. Ngay cả khi Araujo trở lại, vấn đề tâm lý của anh vẫn là dấu hỏi lớn về phong độ.
Cơ hội từ quy định của La Liga
Tuy nhiên, chấn thương của Christensen lại mở ra một cơ hội hiếm có cho Barca. Theo quy định của La Liga, nếu cầu thủ bị chấn thương dài hạn, CLB có thể đăng ký một cầu thủ mới thay thế, miễn là mức lương không vượt quá 80% lương của người cũ. Điều này giúp Barca có thể bổ sung nhân sự mà không vi phạm giới hạn lương vốn đang bị siết chặt. Đây là “khoảng trống lương” hợp lệ, tạo điều kiện cho một bản hợp đồng khẩn cấp.
Chiến lược chuyển nhượng và những cái tên tiềm năng
Trước khi Christensen chấn thương, Barca dự định không mua sắm trong tháng Giêng. Nhưng hiện tại, ưu tiên số một là bổ sung trung vệ. HLV Flick thừa nhận: “Tôi chưa biết, tôi cần nói chuyện với Giám đốc thể thao Deco vào sáng mai.” Marc Guehi (Crystal Palace) và Nico Schlotterbeck (Dortmund) là những mục tiêu dài hạn, nhưng vấn đề tài chính vẫn là rào cản lớn. Chấn thương của Christensen vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Barca thể hiện sự linh hoạt trên thị trường chuyển nhượng.