Khủng hoảng không lối thoát
Chỉ trong vòng năm tuần, Manchester United đã rơi vào tình trạng báo động đỏ khi mùa giải vốn đã mong manh nay càng thêm bấp bênh. Đứng thứ 7 tại Premier League không phải là thảm họa, nhưng với lịch thi đấu sắp tới gặp Manchester City và Arsenal, nguy cơ tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng là hoàn toàn hiện hữu. Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi nhóm cổ động viên 1958 Group lên kế hoạch biểu tình lớn nhằm phản đối ban lãnh đạo vào ngày 1/2, tạo nên bầu không khí căng thẳng chưa từng có tại Old Trafford.
Áp lực tài chính và sự thất vọng từ các tài năng trẻ
Mùa giải này, MU chỉ thi đấu 40 trận – con số thấp nhất kể từ trước Thế chiến thứ nhất, đồng nghĩa với nguồn thu giảm mạnh và áp lực tài chính đè nặng lên vai Sir Jim Ratcliffe, người vừa cam kết cải tổ đội bóng. Đáng chú ý, hai lần sa thải HLV gần đây đã tiêu tốn hơn 200 triệu bảng, khiến mọi quyết định nhân sự trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ngay cả niềm hy vọng từ các cầu thủ trẻ cũng không thành hiện thực khi Shea Lacey, tài năng được kỳ vọng, lại có màn ra mắt đáng quên với thẻ đỏ và nước mắt rời sân.
Thách thức cho ban huấn luyện mới
Trong bối cảnh này, bất kỳ HLV mới nào cũng sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ, khác xa với sự khích lệ từng có khi Solskjaer thay thế Mourinho năm 2018. Không chỉ thiếu động lực tức thì, MU còn phải đối diện với sự bất ổn nội bộ và sức ép từ người hâm mộ, khiến con đường phục hưng trở nên gian nan hơn bao giờ hết.