Thích nghi với văn hóa mới
Hai năm sau khi rời Tottenham, Harry Kane cùng gia đình đã thực sự hòa nhập vào cuộc sống tại Munich. Không chỉ là chân sút chủ lực của Bayern, Kane còn thể hiện sự cởi mở khi tham gia lễ hội Oktoberfest trong trang phục truyền thống Đức. Anh hài hước chia sẻ: “Khi tôi lần đầu nhìn thấy chúng, tôi đã nghĩ rằng (mặc chúng) sẽ rất kinh khủng, nhưng chúng thoải mái hơn vẻ ngoài.” Sự thích nghi này không chỉ giúp Kane xóa bỏ định kiến về người Đức mà còn tạo nên một mối liên kết sâu sắc với cộng đồng nơi đây.
Niềm vui chiến thắng và động lực mới
Sau nhiều năm lỡ hẹn với danh hiệu, Kane cuối cùng đã chạm tay vào chiếc đĩa bạc Bundesliga cùng Bayern Munich. Anh xúc động kể lại: “Đó là một cảm giác đặc biệt… Khi những năm tháng trôi qua, nó càng làm tôi có thêm động lực để vượt qua giới hạn.” Tuy nhiên, vinh quang đầu tiên không khiến Kane hài lòng mà càng thôi thúc anh hướng tới những mục tiêu lớn hơn: “Chiến thắng gần giống như một loại ma túy… bây giờ tôi muốn làm được nhiều hơn nữa.”
Nhìn lại và hướng tới tương lai
Quyết định rời London là bước ngoặt lớn, nhưng Kane khẳng định: “Đó là một quyết định mà tôi không hề hối tiếc.” Anh đánh giá cao trải nghiệm ở môi trường mới, đồng thời không ngừng học hỏi, kể cả việc học tiếng Đức. Hướng tới World Cup 2026, Kane tràn đầy hy vọng sẽ cùng đội tuyển Anh chinh phục đỉnh cao, đồng thời tiếp tục mang vinh quang về cho “ngôi nhà thứ hai” của mình tại Munich.