Quyết định sa thải huấn luyện viên Patrick Kluivert của PSSI đã khép lại một chương ngắn ngủi nhưng nhiều cảm xúc trong hành trình bóng đá Indonesia. Dù được kỳ vọng lớn khi kế nhiệm Shin Tae-yong, Kluivert không thể giúp đội tuyển giành vé dự World Cup 2026 – mục tiêu tối thượng mà cả liên đoàn lẫn người hâm mộ đều khao khát.
Trên Instagram, Kluivert bày tỏ: “Mặc dù tôi rất thất vọng và tiếc nuối vì bóng đá Indonesia không đủ điều kiện tham dự World Cup, nhưng tôi sẽ luôn tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng.” Lời chia tay của ông không chỉ là sự thừa nhận thất bại, mà còn là sự tri ân sâu sắc tới các cầu thủ, người hâm mộ và Chủ tịch PSSI Erick Thohir.
Dưới thời Kluivert, Indonesia có những khoảnh khắc khởi sắc, lối chơi pressing bài bản, nhưng vẫn thiếu bản lĩnh ở các thời điểm quyết định. Dù kết quả chưa trọn vẹn, di sản ông để lại là tinh thần chuyên nghiệp và nền tảng phát triển cho tương lai. Câu chuyện khép lại bằng sự tôn trọng, để lại nhiều suy ngẫm cho cả PSSI lẫn người kế nhiệm.