Thất vọng tột cùng tại Etihad
Trận hòa 1-1 trước Chelsea ngay trên sân nhà Etihad đã để lại dư âm nặng nề cho Manchester City. Dù kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Tijjani Reijnders, đoàn quân của Pep Guardiola lại đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ bởi pha lập công của Enzo Fernandez. Hình ảnh Pep ôm mặt bất lực khi lưới rung lên đã trở thành biểu tượng cho sự thất vọng của cả đội bóng.
Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng
Ngay sau trận đấu, các diễn đàn bóng đá bùng nổ với những bình luận châm biếm, đặc biệt nhắm vào phản ứng của Pep. Trong khi người hâm mộ Man City chết lặng, thì fan Arsenal lại mở hội ăn mừng vì khoảng cách với đối thủ trực tiếp được nới rộng lên 6 điểm. Những bình luận như “HLV tạm quyền của Chelsea chắc chắn có dòng máu Arsenal” hay “bàn thắng vàng dành cho Arsenal” cho thấy sự hả hê của các cổ động viên Pháo thủ.
Hệ lụy cho cuộc đua vô địch
Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến Man City rơi vào thế khó trong cuộc đua vô địch. Từ vị thế bám đuổi, họ giờ đây bị Arsenal bỏ xa, trong khi các đối thủ khác như Liverpool cũng đang bám sát. Sự thất thần của Pep là điều dễ hiểu khi các học trò liên tục phung phí cơ hội, đặc biệt là những cái tên như Haaland hay Foden.
Áp lực ngày càng lớn với Man City
Trận hòa này không chỉ là cú sảy chân về mặt điểm số mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý của toàn đội. Nếu không sớm cải thiện phong độ, Man City có nguy cơ đánh mất cả mùa giải vào tay Arsenal – đội bóng đang đứng trước cơ hội chấm dứt hơn 20 năm chờ đợi danh hiệu Premier League.