Việc Rodrygo không được triệu tập lên tuyển Brazil trong đợt tập trung mới nhất đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Dù Vinicius Jr. cũng vắng mặt, nhưng trường hợp của Rodrygo lại gây chú ý hơn bởi anh đang rất cần được thi đấu để khẳng định mình, trong khi Vinicius cần nghỉ ngơi. HLV Carlo Ancelotti chọn cách im lặng trước truyền thông, chỉ nhắn nhủ: “Nếu Rodrygo muốn, cậu ấy có thể gọi cho tôi. Cậu ấy biết cách liên lạc.”
Chỉ một năm trước, Rodrygo còn là trụ cột không thể thiếu của Real Madrid, góp công lớn vào chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, bất đồng về vị trí thi đấu và sự xuất hiện của những tài năng mới khiến anh dần mất chỗ đứng. Dù từng công khai không thích đá cánh phải, Rodrygo vẫn phải thích nghi, nhưng hiệu quả không như kỳ vọng.
Giờ đây, khi World Cup 2026 chỉ còn chín tháng nữa, Rodrygo đứng trước ngã rẽ quan trọng. Nếu không tận dụng được cơ hội dưới thời Xabi Alonso, anh có thể phải cân nhắc ra đi để cứu vãn hy vọng dự World Cup và khẳng định vị thế ở cả Real Madrid lẫn đội tuyển Brazil.