Trong bóng đá, những câu chuyện về cầu thủ trẻ sớm tỏa sáng rồi lụi tàn không còn xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp của Julian Nagelsmann lại là một bi kịch hiếm hoi dành cho một huấn luyện viên trẻ tài năng. Khi mới 33 tuổi, Nagelsmann đã đưa Leipzig vào bán kết Champions League 2019/20, trở thành hiện tượng với phong thái trẻ trung, tự tin và đầy sáng tạo. Khi ấy, ông từng hài hước chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cùng uống bia khi trở về khách sạn. Và đến ngày mai, chúng tôi mới nghĩ về PSG.”
Trước đó, ở tuổi 28, Nagelsmann đã là HLV trẻ nhất lịch sử Bundesliga khi dẫn dắt Hoffenheim vào top 4 hai mùa liên tiếp. Sự nghiệp của ông tiếp tục thăng hoa khi cập bến Bayern Munich, rồi được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào đội tuyển Đức. Tuy nhiên, những đổi mới của ông với dàn cầu thủ trẻ lại không mang đến thành công như mong đợi.
Giờ đây, Nagelsmann dường như đã đánh mất sự tự tin và sáng tạo từng làm nên tên tuổi mình. Đội tuyển Đức cần một giải pháp kịp thời, nếu không muốn tiếp tục chứng kiến bi kịch của một thần đồng huấn luyện viên.