Bi kịch Onana: Bắt dở nhưng đòi tăng lương, Amorim tống lên ghế dự bị trừng phạt

Ten Hag – HLV khiến Ronaldo rời MU, giờ lại khiến Leverkusen "dậy sóng"?

Gyokeres thách thức dư luận, tuyên bố không cần phải thảo mai để vừa lòng thiên hạ

Quang Trung

Bayern bây giờ túng thiếu cỡ nào mà lại thèm khát Jackson đến vậy?

Bayern Munich đang đối mặt với một thực tế chưa từng có: thiếu hụt phương án dự phòng chất lượng cho vị trí trung phong. Sau khi không thể chiêu mộ Nick Woltemade – người được đánh giá là “hồ sơ hoàn hảo” nhờ sự đa năng và tiềm năng phát triển – đội bóng xứ Bavaria buộc phải chuyển hướng sang Nicolas Jackson, chân sút đã thất sủng tại Chelsea. Thương vụ mượn Jackson kèm tùy chọn mua đứt trị giá tới 80 triệu euro, dù gây tranh cãi, lại phản ánh sự bế tắc của Bayern trên thị trường chuyển nhượng.

Jackson từng bị chỉ trích về khả năng tận dụng cơ hội và kỷ luật, nhưng 24 bàn sau hai mùa Premier League cho thấy anh không hề tầm thường. Tuy nhiên, việc Bayern phải “vá víu” bằng một cầu thủ dự bị từ CLB khác cho thấy sự thiếu chuẩn bị dài hạn, trái ngược với truyền thống luôn có những “chân sút hỗ trợ” chất lượng như Pizarro hay Choupo-Moting. Giờ đây, Bayern buộc phải chấp nhận giải pháp ngắn hạn, hy vọng Jackson sẽ vượt qua định kiến và đáp ứng kỳ vọng trong mùa giải đầy thử thách này.

0
162 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Trong bối cảnh Manchester United bước vào mùa giải mới với nhiều biến động, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã gây bất ngờ khi chấm điểm 8/10 cho kỳ chuyển nhượng hè 2025 của đội bóng cũ. Điều đáng chú ý, theo Ferdinand, điểm số này không xuất phát từ số tiền hơn 230 triệu bảng mà MU bỏ ra để chiêu mộ tân binh, mà nằm ở quyết tâm loại bỏ những cầu thủ không còn phù hợp, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phòng thay đồ.

Trên chương trình Rio Ferdinand Presents, anh nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tôi sẽ cho 8 điểm dựa trên những cầu thủ mà họ đã đẩy ra khỏi câu lạc bộ. Tôi nghĩ đó là một quyết định tốt từ câu lạc bộ, một hoạt động tích cực từ những người làm việc ở hậu trường.” Những cái tên lớn như Garnacho, Rashford, Antony, Hojlund và đặc biệt là Sancho đều đã rời Old Trafford, trong đó thương vụ Sancho sang Aston Villa nhận được nhiều chú ý khi Villa sẵn sàng gánh phần lớn lương.

Dù MU thất bại ở một số mục tiêu như Emiliano Martinez hay Conor Gallagher, các tân binh như Cunha và Mbeumo đã bắt đầu tạo dấu ấn, hứa hẹn một diện mạo mới cho đội bóng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Xem thêm
0
148 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Jadon Sancho vừa hoàn tất bản hợp đồng cho mượn đến Aston Villa từ Manchester United, một quyết định được thúc đẩy mạnh mẽ bởi niềm tin mà huấn luyện viên Unai Emery dành cho anh. Sancho chia sẻ: “Khi tôi nói chuyện với HLV, ông ấy đã cho tôi niềm tin và sự tự tin. Emery đã trình bày kế hoạch cho mùa giải này, và điều đó thực sự truyền cảm hứng cho tôi.” Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Emery không chỉ thuyết phục Sancho mà còn mở ra cơ hội để anh lấy lại phong độ sau quãng thời gian khó khăn.

Bên cạnh đó, lời khuyên từ Marcus Rashford, người từng thi đấu tại Villa, cũng đóng vai trò quan trọng. Sancho kể: “Tôi đã nói chuyện với Rashford khi anh ấy ở đây mùa giải trước và tôi biết Rashford thực sự thích nó. Anh ấy đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về câu lạc bộ, như việc đây là một gia đình.” Môi trường thân thiện, đoàn kết tại Villa chính là yếu tố giúp Sancho cảm thấy mình thuộc về.

Sancho khẳng định, anh sẵn sàng cống hiến ở bất kỳ vị trí nào vì thành công chung, đồng thời xem đây là cơ hội để tái khẳng định giá trị bản thân, chứ không đơn thuần là rời bỏ Manchester United.

Xem thêm
0
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Antony vừa chính thức gia nhập Real Betis, khép lại ba năm đầy thử thách tại Manchester United. Điều đáng chú ý là trước khi hoàn tất thương vụ trị giá 21,65 triệu bảng, anh đã từ chối lời mời hấp dẫn từ Bayern Munich – một trong những đội bóng lớn nhất nước Đức. Quyết định này không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn mà còn xuất phát từ sự gắn bó cá nhân sâu sắc với Betis.

Chia sẻ với Cadena COPE, Antony nói: “Tôi đã nói chuyện với Bayern. Nhưng tôi đã chia sẻ rằng tôi có lời hứa với Betis và thương vụ đã hoàn tất 95%, và tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Tôi cảm thấy bình thản khi đưa ra quyết định này vì tôi rất hạnh phúc ở đây.” Sự lựa chọn của anh càng thêm ý nghĩa khi vợ anh đã chuyển đến Seville từ trước, trong khi bản thân Antony phải sống một mình hơn 40 ngày tại khách sạn để chờ đợi thương vụ hoàn tất.

Tình cảm của Antony dành cho Betis không chỉ đến từ sân cỏ mà còn từ cuộc sống, thời tiết và ẩm thực nơi đây. Anh đang háo hức chờ ngày được ra sân, tiếp tục hành trình mới cùng đội bóng Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
17 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Quyết định trao áo số 21 cho Ruben Neves đã trở thành biểu tượng cảm xúc sâu sắc tại tuyển Bồ Đào Nha, sau sự ra đi đột ngột của Diogo Jota. HLV Roberto Martinez nhấn mạnh: "Áo số 21 sẽ thuộc về Neves, bởi theo cách đó, nó sẽ được giữ nguyên trên sân với tất cả chúng ta". Neves, người từng sát cánh cùng Jota ở Wolves và đội tuyển quốc gia, đã xăm hình ảnh ôm Jota lên chân như một cách tưởng nhớ người bạn thân thiết.

Sự kiện trao áo diễn ra trong buổi lễ tưởng niệm tại trung tâm huấn luyện, với sự hiện diện của gia đình Jota, ban huấn luyện và các cầu thủ. Vợ Jota, Rute Cardoso, đã khánh thành chiếc áo số 21 bằng đồng, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện vĩnh cửu của anh trong lòng đội bóng.

Jota và em trai qua đời trong một tai nạn xe hơi khi di chuyển theo lời khuyên của bác sĩ, để tránh áp lực lên phổi sau phẫu thuật. Liverpool cũng đã bảo lưu vĩnh viễn áo số 20, khẳng định tên Jota sẽ luôn hiện diện trong danh sách thi đấu mỗi mùa giải.

Xem thêm
0
82 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Man City vừa trải qua một đợt thay máu lực lượng sâu rộng khi chia tay ba trụ cột: Ilkay Gundogan, Ederson và Manuel Akanji. Gundogan, người từng là bản hợp đồng đầu tiên của Pep Guardiola vào năm 2016, đã chính thức gia nhập Galatasaray theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù được Pep tin tưởng, anh vẫn quyết định rời đi sau khi phong độ giảm sút và đội bóng cần làm mới đội hình. Gundogan chia sẻ đầy cảm xúc: "Man City sẽ luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ luôn dõi theo và cổ vũ Citizens."

Thủ thành Ederson cũng rời Etihad, chuyển sang Fenerbahce với mức phí 11 triệu bảng. Sự xuất hiện của James Trafford và Gianluigi Donnarumma khiến vị trí của anh không còn được đảm bảo. Trong khi đó, Manuel Akanji chuyển đến Inter Milan theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 13 triệu bảng. Ở tuổi 30, trung vệ người Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ phát huy kinh nghiệm tại Serie A, môi trường phù hợp hơn với lối chơi của anh.

Xem thêm
0
161 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật