Man United lộ diện bộ khung mới: Ai sẽ là trụ cột cho cuộc đua vô địch mùa tới?

Xabi Alonso đến, Chelsea chuẩn bị chia tay ngôi sao đầu tiên?

BXH V-League mùa giải 2025/2026: CAHN vô địch, Becamex TP.HCM xuống hạng

Thế Tuyến

Bảng E VCK World Cup 2026: Đức dạo chơi vẫn có vé đi tiếp?

Bảng đấu có sự phân hóa lớn

Bảng E vòng chung kết World Cup 2026 không phải bảng đấu có tính cạnh tranh cao, nhưng lại chứa nhiều điều thú vị. Đức được đánh giá cao nhất nhờ truyền thống, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình.

Nhưng phía sau họ là Ecuador rất lì, Bờ Biển Ngà giàu sức mạnh và Curaçao mang theo tinh thần của đội tuyển lần đầu dự ngày hội lớn. Với thể thức mới, hai đội đầu bảng đi tiếp, còn các đội đứng thứ ba vẫn còn cơ hội vào vòng 32 đội, nên từng điểm số và từng bàn thắng ở bảng đấu đều có thể làm thay đổi cục diện.

Đức mạnh nhất, nhưng không được phép chủ quan

Đức vẫn là đội có chất lượng cao nhất bảng E. Họ có nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải hàng đầu châu Âu, sở hữu tuyến giữa đủ sức cầm nhịp và hàng công có nhiều phương án tạo khác biệt.

Dù vậy, đội bóng của HLV Julian Nagelsmann không thể bước vào giải bằng tâm thế nhẹ nhàng. Hai kỳ World Cup liên tiếp dừng chân ngay từ vòng bảng là vết gợn rất lớn với bóng đá Đức. Vì thế, trận ra quân gặp Curaçao không chỉ là cơ hội giành 3 điểm, mà còn là trận đấu để họ lấy lại niềm tin, giải tỏa áp lực và tránh tự đẩy mình vào thế khó.

Ecuador là đối thủ rất khó chịu

Ecuador có thể là đội khiến Đức lo ngại nhất ở bảng này. Đại diện Nam Mỹ không quá hào nhoáng, nhưng họ có lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và rất khó bị kéo vỡ đội hình. Những cái tên như Moises Caicedo, Piero Hincapie, Willian Pacho hay Enner Valencia giúp Ecuador có sự cân bằng giữa sức mạnh, tốc độ và kinh nghiệm.

Họ không cần cầm bóng quá nhiều để gây nguy hiểm. Chỉ cần một pha đoạt bóng tốt ở giữa sân, Ecuador đủ khả năng đưa đối thủ vào thế phải chạy ngược về khung thành. Trận gặp Bờ Biển Ngà ở lượt đầu vì vậy có ý nghĩa rất lớn với họ.

Bờ Biển Ngà đủ sức làm bảng đấu nóng lên

Bờ Biển Ngà không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Nhà vô địch châu Phi có nền tảng thể lực tốt, nhiều cầu thủ mạnh trong tranh chấp và tốc độ ở hai biên. Franck Kessie, Seko Fofana, Ibrahim Sangare, Amad Diallo hay Simon Adingra có thể giúp đội bóng châu Phi tạo ra những trận đấu giàu va chạm, nhiều sức ép và khó lường.

Điểm họ cần cải thiện là khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm. Nếu hàng công chơi sắc hơn, Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể tranh vé trực tiếp với Ecuador, thậm chí khiến Đức gặp nhiều rắc rối.

Curaçao yếu nhất, nhưng vẫn có cơ hội

Curaçao bị đánh giá thấp nhất bảng E, nhưng đây không phải đội bóng chỉ đến để học hỏi. Họ lần đầu dự World Cup, có nhiều cầu thủ từng được rèn trong môi trường bóng đá Hà Lan và được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Dick Advocaat.

Điểm hạn chế lớn nhất của Curaçao là khoảng cách về tốc độ, sức ép và bản lĩnh thi đấu ở sân chơi lớn. Tuy nhiên, trong một bảng đấu mà hiệu số có thể quyết định tấm vé đi tiếp, Curaçao vẫn có cơ hội của riêng mình. 

Lượt mở màn sẽ định hình cục diện

Bảng E nhiều khả năng sẽ được định hình ngay từ lượt trận đầu. Đức cần thắng Curaçao càng đậm càng tốt để tạo lợi thế về điểm số và hiệu số.

Trong khi đó, trận Ecuador gặp Bờ Biển Ngà có thể quyết định nhiều thứ về cuộc đua giành vị trí nhì bảng cũng như đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để bước tiếp vào vòng knock-out.

0
284 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Sức ép từ 25.000 khán giả

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia tại sân vận động chính Bắc Sumatra diễn ra trong bối cảnh khán đài gần như phủ kín cổ động viên chủ nhà. Khoảng 25.000 người có mặt, phần lớn là khán giả Indonesia, chỉ có một nhóm nhỏ cổ động viên Việt Nam trên khán đài.

Báo chí Việt Nam nhận định sức ép từ biển người trên sân đã tác động trực tiếp đến tâm lý cầu thủ trẻ Việt Nam. Họ không giữ được sự thoải mái như hai trận trước đó, thi đấu gò bó và dễ mắc sai lầm.

Sai số nơi hàng thủ từ áp lực tâm lý

Ảnh hưởng tâm lý thể hiện rõ ở tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên. VN Express mô tả hàng thủ U19 Việt Nam mắc lỗi mang tính hệ thống khi chuyền về thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để đối phương cướp bóng. Trung vệ xử lý không tốt, không phá được bóng, để tiền đạo Reno Salampessy băng xuống, xâm nhập vòng cấm và đánh bại thủ môn Hoa Xuân Tín.

Những pha xử lý thiếu quyết đoán như vậy được cho là hệ quả của việc cầu thủ bị chi phối bởi bầu không khí căng đặc trên khán đài, thay vì giữ được sự bình tĩnh như thường lệ.

Khoảnh khắc gượng dậy rồi gục ngã

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam phần nào vượt qua được sức ép, tìm được bàn gỡ ở phút 74 với cú đánh đầu của Nguyễn Quốc Khánh. Tuy nhiên, sự chệch choạc trong những thời điểm nhạy cảm vẫn lặp lại.

Ở phút bù giờ, trong một pha bóng bổng trong vòng cấm, hậu vệ Nguyễn Văn Khánh phạm lỗi với Theodore Leeming khi đối phương bật cao đánh đầu. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Evandra Florasta thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Indonesia.

Hệ quả của một trận đấu nặng sức ép

Thất bại trước Indonesia khiến U19 Việt Nam không thể tự quyết tấm vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026. Đội phải chờ kết quả hai trận còn lại: Thái Lan gặp Malaysia ở bảng B và Australia gặp Campuchia ở bảng C. Nếu cả hai trận này đều kết thúc với tỷ số hòa, U19 Việt Nam sẽ bị loại.

Như chính truyền thông Việt Nam mô tả, trận thua Indonesia không chỉ là câu chuyện về tỷ số, mà còn là trận đấu cho thấy sức ép từ khán đài có thể làm thay đổi hoàn toàn diện mạo một đội bóng trẻ.

Xem thêm
0
182 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một thương vụ tưởng như đã khép lại

Liverpool từng chấp nhận chia tay Darwin Nunez hè năm ngoái, đưa anh sang Al-Hilal ở giải Ả Rập Xê Út và thu về 53 triệu euro sau khi vừa vô địch Ngoại hạng Anh 2024/25. Quãng thời gian ở Anfield trước đó của tiền đạo người Uruguay không thực sự thuyết phục, với 40 bàn sau 143 trận trên mọi đấu trường, kèm theo sự thất thường khiến anh dần bị nghi ngờ về giá trị đóng góp.

Nhận xét gay gắt về phong độ sa sút

Cuối chặng đường tại Liverpool, Darwin Nunez còn phải nhận đánh giá rất nặng nề. Cựu tuyển thủ Venezuela Alejandro Moreno cho rằng việc không ghi bàn đã kéo tụt toàn bộ lối chơi của anh. Theo ông, Nunez hoàn toàn có thể làm tường, di chuyển phá khoảng trống, hỗ trợ lối chơi chung, nhưng lại không làm được. Moreno so sánh với Roberto Firmino, người không ghi quá nhiều bàn nhưng vẫn liên kết hàng công rất tốt, trong khi Nunez vừa thiếu bàn thắng, vừa không bù đắp được bằng những phẩm chất khác, nên trở thành “vô dụng với Liverpool thay vì hữu ích”.

Thực tế chuyển nhượng bất ngờ mở ra

Dù từng bị đánh giá thấp như vậy, bối cảnh hiện tại lại mở ra khả năng Nunez quay lại Anfield. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Al-Hilal và Nunez đã đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt hợp đồng theo dạng đôi bên đồng ý, cho phép anh rời đi tự do. Điều này biến anh thành lựa chọn chi phí thấp trên thị trường, trong bối cảnh Liverpool, Newcastle và Chelsea đều được cho là đang theo dõi.

Liverpool đổi ghế huấn luyện, đổi luôn bài toán trung phong

Liverpool vừa bổ nhiệm Andoni Iraola làm huấn luyện viên trưởng, đồng thời phải đối diện bài toán hàng công khi Alexander Isak, được đưa về từ Newcastle, không đáp ứng kỳ vọng do chấn thương và phong độ. Trong bối cảnh đó, một tiền đạo tự do, từng quen môi trường Anfield và được cho là “muốn trở lại Liverpool”, trở thành phương án đáng cân nhắc về mặt kinh tế lẫn chuyên môn cho ban lãnh đạo mới.

Cuộc cạnh tranh âm thầm trên thị trường

Không chỉ Liverpool, Chelsea cũng được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng, với tân huấn luyện viên Xabi Alonso được cho là có thể đóng vai trò thúc đẩy thương vụ. Newcastle thì đang tìm người thay Nick Woltemade cho mùa tới. Trong bối cảnh đó, Darwin Nunez từ chỗ bị xem là gánh nặng ở Anfield lại trở thành cái tên được nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh cân nhắc, chỉ vì một thay đổi lớn: anh có thể ra đi mà không tốn phí chuyển nhượng.

Xem thêm
0
145 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Tonali trong vai trò tài sản lớn của Newcastle

Sandro Tonali, cựu tiền vệ AC Milan, hiện là một trong những tài sản giá trị nhất của Newcastle. Đội bóng thuộc sở hữu Ả Rập đặt mức giá 115 triệu euro cho anh, cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này trong kế hoạch chuyên môn lẫn tài chính.

Đề nghị “điên rồ” từ Man Utd

Theo TuttoMercatoWeb, Man Utd đã gửi tới Newcastle một đề nghị được mô tả là “tất tay”, tức là sẵn sàng đáp ứng mức giá 115 triệu euro mà đội chủ sân St James’ Park đưa ra. Động thái này đặt Newcastle vào vị thế phải cân nhắc giữa giữ trụ cột hay chấp nhận khoản thu lớn.

Sức ép từ cuộc đua tay ba ở Ngoại hạng Anh

Không chỉ Man Utd, cả Man City và Arsenal cũng quan tâm tới Tonali. Fabrizio Romano cho biết Man City xem anh là lựa chọn nổi bật nếu không thể chiêu mộ Elliot Anderson, trong khi Arsenal cũng theo sát. Nếu bán cho Man Utd, Newcastle sẽ trực tiếp tăng cường sức mạnh cho một đối thủ trong nước, trong bối cảnh hai đội bóng lớn khác cũng đang chờ cơ hội.

Bối cảnh Man Utd đang “lên”

Man Utd vừa giành vé dự Champions League sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba dưới thời Michael Carrick. Họ đã hoàn tất thương vụ Ederson từ Atalanta và vẫn muốn có thêm một tiền vệ nữa. Việc sẵn sàng chi đậm cho Tonali cho thấy quyết tâm của Man Utd trong việc nâng cấp tuyến giữa, đồng thời tạo thêm sức ép lên Newcastle trong quá trình đàm phán.

Quyết định khó của Newcastle

Giữa một bên là khoản tiền 115 triệu euro từ Man Utd, bên kia là nguy cơ mất đi một trụ cột vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Newcastle đứng trước lựa chọn không đơn giản. Trong khi đó, Man Utd tiếp tục chờ đợi câu trả lời, với hy vọng biến đề nghị “điên rồ” thành thương vụ lớn tiếp theo sau Ederson.

Xem thêm
0
95 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Đôi khi tôi vẫn quên mất rằng mình không còn là cầu thủ nữa, mà đã là Chủ tịch của Valladolid.

Có lần, trong một trận đấu, tiền đạo của đội chúng tôi thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Sau trận, trong phòng thay đồ, tôi kéo cậu ấy lại và đưa ra vài lời khuyên.

Tôi nói:

“Lúc đối mặt thủ môn, điều quan trọng nhất là phải giữ được sự bình tĩnh. Các hậu vệ gần như không thể bắt kịp cậu ở tình huống đó. Cậu chỉ cần tập trung, chờ thủ môn lao ra rồi thực hiện một động tác giả. Thế là xong. Thật sự rất đơn giản.”

Cậu ấy nghe xong, nhìn tôi rồi bật cười:

“Vâng, với ông thì dễ rồi. Vì ông là Ronaldo mà!”

Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra một điều thú vị: những gì từng là bản năng và quá đỗi tự nhiên với mình, chưa chắc đã đơn giản đối với người khác.

— Ronaldo Nazário chia sẻ về một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trên cương vị Chủ tịch Valladolid.

Xem thêm
1
3,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Vũ Dân

Bên cạnh những thương vụ đình đám ở châu Âu, nội bộ các đội bóng Anh cũng đang biến động mạnh. Từ tương lai của Harry Maguire tại Manchester United đến nỗ lực mua sắm bất thành của Tottenham, bức tranh chuyển nhượng Premier League xuất hiện nhiều dấu hỏi.

Maguire đứng trước ngã rẽ mới

Harry Maguire, 33 tuổi, có khả năng được phép rời Manchester United ngay mùa hè này, dù mới gia hạn hợp đồng cách đây vài tháng. Thông tin này cho thấy vị thế của trung vệ người Anh tại sân Old Trafford không còn chắc chắn, và Man Utd sẵn sàng lắng nghe các đề nghị phù hợp.

Tottenham bị Brighton từ chối

Tottenham đang tìm cách gia cố hàng thủ nhưng liên tiếp vấp phải trở ngại. Đội bóng thành London đã gửi tới Brighton hai đề nghị cho trung vệ người Hà Lan Jan Paul van Hecke, 25 tuổi, song cả hai đều bị từ chối. Trong khung gỗ, thủ môn Guglielmo Vicario lại lọt vào tầm ngắm Juventus, khiến Tottenham đối mặt nguy cơ mất người trấn giữ khung thành.

Chuyển động ở hạng Nhất Anh

Ở giải hạng Nhất, Coventry City gây chú ý khi gửi đề nghị kỷ lục câu lạc bộ trị giá 20 triệu bảng cho thủ môn Carl Rushworth. Thủ môn người Anh 24 tuổi vừa góp công lớn giúp Coventry vô địch giải hạng Nhất trong thời gian được Brighton cho mượn, và giờ trở thành mục tiêu đầu tư lớn nhất lịch sử đội bóng.

Xem thêm
0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật