Arsenal đã có chiến thắng 1-0 trước Manchester United ngay tại Old Trafford nhờ pha lập công của Riccardo Calafiori, mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh một cách đầy ấn tượng. Tuy nhiên, màn trình diễn của "Pháo thủ" lại để lại nhiều dấu hỏi về sức mạnh thực sự của đội bóng.
Trong suốt trận đấu, Arsenal không kiểm soát được thế trận như thường lệ. Họ để Manchester United cầm bóng phần lớn thời gian và tạo ra tới 22 cú sút. Hàng phòng ngự của Arsenal nhiều lần bị đặt vào tình thế nguy hiểm, đặc biệt trong hiệp một, khi các khoảng trống liên tục xuất hiện trước khung thành David Raya.
Nguyên nhân chính đến từ việc đội bóng đang trong quá trình tái cấu trúc lối chơi để hòa nhập các tân binh. Viktor Gyokeres, tân binh đắt giá, có trận ra mắt không như ý khi gần như mất hút trên hàng công. Bộ ba tiền vệ mới, bao gồm Martin Zubimendi, cũng chưa tìm được sự kết nối cần thiết để vận hành trơn tru hệ thống chiến thuật của Arteta.
Trong bối cảnh đó, Arsenal lại một lần nữa phải trông cậy vào các tình huống cố định để giải quyết trận đấu. Bàn thắng duy nhất đến từ pha phạt góc được dàn xếp bài bản, cho thấy sự nguy hiểm của Arsenal ở các pha bóng chết. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào điều này cũng đồng nghĩa với sự mất cân bằng khi hàng công chưa phát huy hết khả năng.
Dù còn nhiều điều phải cải thiện, Arsenal đã thể hiện được sự lỳ lợm và bản lĩnh khi vượt qua sức ép lớn để giành trọn ba điểm. Chiến thắng này không chỉ là bước đệm quan trọng mà còn là lời nhắc nhở về những vấn đề tiềm ẩn mà Arteta cần sớm giải quyết nếu muốn đưa Arsenal lên ngôi vô địch mùa này.