Mọi lợi thế đều đứng về phía "Pháo thủ"
Arsenal khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League 2026/27 bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại trải qua vòng mở màn không mấy suôn sẻ.
MU thua Hull 0-2, Liverpool phải nhờ quả phạt đền ở phút 90+9 mới hòa Newcastle 2-2, còn Man City bị Bournemouth dẫn bàn cho tới phút 84 trước khi ngược dòng thắng 2-1. Chelsea giành trọn 3 điểm trước Fulham nhưng cũng để thủng lưới 2 lần. Chỉ sau một vòng đấu, chưa thể nói Arsenal sẽ vô địch dễ dàng, nhưng đội bóng của Mikel Arteta đang có lợi thế rõ nhất về sự ổn định.
Arsenal đã có sẵn nền tảng của nhà vô địch
Mùa trước, Arsenal đăng quang với 85 điểm, hơn Man City 7 điểm. Quan trọng hơn, họ bước vào mùa giải mới mà không phải thay đổi quá nhiều về cách chơi hay bộ khung chính. Điều đó khác hẳn Man City, Liverpool và Chelsea, những đội đều có HLV mới.
Trước Coventry, Arsenal giải quyết trận đấu rất gọn gàng khi Kai Havertz và Bukayo Saka giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 chỉ sau 23 phút, trước khi Martin Ødegaard ấn định tỷ số 3-0. Arteta cũng cán mốc 150 chiến thắng tại Premier League sau 249 trận, nhanh thứ 5 trong lịch sử giải đấu. Trước đó, Arsenal còn đánh bại Man City 3-0 ở Community Shield.
Man City vẫn mạnh, nhưng chưa vận hành trơn tru
Man City vẫn là đối thủ đáng ngại nhất với Arsenal. Chất lượng đội hình của họ đủ để xoay chuyển những trận đấu khó, nhưng màn ra quân trước Bournemouth cũng để lộ không ít vấn đề. City kiểm soát 66% bóng và có 6 cú sút trúng đích, nhưng bị dẫn từ phút 26.
Phải đến khi Rayan Cherki vào sân ở phút 63, thế trận mới thực sự thay đổi. Tiền vệ người Pháp kiến tạo cho Marc Guéhi gỡ hòa phút 84 rồi tiếp tục mở ra bàn thắng của Joško Gvardiol ở phút 90+1. City vẫn biết cách giành 3 điểm, nhưng Enzo Maresca còn nhiều việc phải làm để đội bóng thích nghi với giai đoạn hậu Pep Guardiola, nhất là khi Rodri và Bernardo Silva đã rời đi.
Liverpool và MU đều lộ điểm yếu
Liverpool cũng chưa tạo được cảm giác chắc chắn. Đội bóng của Andoni Iraola hai lần bị Newcastle vượt lên và chỉ giữ lại 1 điểm nhờ quả phạt đền của Dominik Szoboszlai ở phút 90+9. Sau sự ra đi của Mohamed Salah, Liverpool vẫn phải tìm lại sự cân bằng giữa sức tấn công và khả năng chống phản công.
MU thậm chí còn gây thất vọng hơn khi thua Hull 0-2. Đội bóng của Michael Carrick cầm 72% bóng, tung 21 cú sút và tạo 1,83 xG nhưng không ghi bàn. Có tới 16 cú sút của MU mang giá trị dưới 0,1 xG, nghĩa là họ dứt điểm nhiều nhưng phần lớn không đến từ những vị trí thật sự thuận lợi. Cả 2 bàn thua lại xuất phát từ tình huống cố định.
Chelsea có sức bật nhưng chưa đủ chắc
Chelsea thắng Fulham 3-2 trong trận đầu tiên dưới thời Xabi Alonso. Dù chỉ kiểm soát 38% bóng, họ vẫn tung 18 cú sút, tạo 1,70 xG và có 37 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương. João Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer đều ghi bàn, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho hàng công.
Tuy nhiên, Fulham vẫn có 14 cú sút và tạo 1,34 xG. Việc Chelsea phải căng mình bảo vệ lợi thế tới những phút cuối cho thấy Alonso chưa thể yên tâm với khả năng phòng ngự.
Arsenal có thời cơ, nhưng cuộc đua còn rất dài
Trước mùa giải, mô hình 10.000 lần mô phỏng của Opta đánh giá Arsenal có 40,6% khả năng vô địch, cao hơn Man City 19,6%, Liverpool 9,2%, MU 6,6% và Chelsea 3,8%. Khoảng cách ấy đủ để khẳng định Arsenal là ứng viên số 1 ở thời điểm hiện tại, nhưng chưa đủ để gọi đây là cuộc đua một chiều.
Lợi thế lớn nhất của Arteta nằm ở việc Arsenal đã ổn định, trong khi các đối thủ còn phải sửa nhiều vấn đề. Nếu tận dụng tốt giai đoạn đầu mùa để tích lũy điểm và tạo khoảng cách, nhà vô địch sẽ có cơ hội rất lớn trước khi Man City, Liverpool, MU hay Chelsea kịp hoàn thiện mình.