Danh xưng “vua” bắt đầu từ đâu?
Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Kim Sang-sik vui vẻ xin phép tự nhận mình là “vua bóng đá” trong đúng 1 ngày. Câu nói gây chú ý ở Mỹ Đình không xuất hiện ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ lời đùa của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 4.
Tại cuộc gặp cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội ngày 22/4, Tổng thống Lee nhắc tới tình yêu bóng đá của người Việt Nam và nói đây là “môn thể thao vua”. Khi nhìn thấy Kim Sang-sik, ông vui vẻ đặt vấn đề rằng nếu bóng đá là môn thể thao vua, vậy HLV Kim phải chăng chính là “vua của vua”.
4 tháng sau, Kim có lý do để nhắc lại câu nói ấy.
4 chức vô địch trong hơn 2 năm
Kim Sang-sik được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tháng 5/2024. Từ đó đến nay, ông đã cùng bóng đá Việt Nam giành 4 chức vô địch ở các đấu trường Đông Nam Á.
Đầu năm 2025, Việt Nam thắng Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 để vô địch ASEAN Cup 2024. Tháng 7 cùng năm, U23 Việt Nam thắng chủ nhà Indonesia 1-0 trong trận chung kết U23 Đông Nam Á. Đến tháng 12, U22 Việt Nam tiếp tục thắng Thái Lan 3-2 tại Rajamangala để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
ASEAN Cup 2026 hoàn thiện chuỗi thành tích ấy. Kim trở thành HLV đầu tiên đưa các đội tuyển Việt Nam vào 4 trận chung kết Đông Nam Á liên tiếp và thắng cả 4.
Lần đầu nâng cúp trên sân nhà
Chức vô địch mới nhất còn mang ý nghĩa riêng với Kim. 3 lần trước, ông đều đăng quang bên ngoài lãnh thổ Việt Nam: 2 lần tại Thái Lan và 1 lần tại Indonesia.
Tối 26/8 mới là lần đầu nhà cầm quân Hàn Quốc được nâng cúp ngay tại Việt Nam.
Thầy trò Kim Sang-sik bước vào chung kết lượt về với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 tại Rajamangala. Tại Mỹ Đình, Thái Lan 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng 2 tình huống phản lưới giúp Việt Nam hòa 2-2. Tổng tỷ số 4-2 đưa Việt Nam tới chức vô địch Đông Nam Á thứ 4 trong lịch sử và lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu.
Chỉ làm “vua” trong 1 ngày
Sau trận, Kim thừa nhận ông gần như cạn sức vì áp lực của trận chung kết. Ông nói 2 năm qua với 4 chức vô địch là thành tích đáng tự hào của bản thân, các cầu thủ và bóng đá Việt Nam.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó nhắc lại lời Tổng thống Lee Jae-myung và vui vẻ xin phép được tận hưởng cảm giác làm “vua” trong ngày đăng quang.
Nhưng Kim cũng tự đặt giới hạn cho danh xưng ấy. Ông chỉ muốn vui hết mình trong đêm 26/8 cùng các cầu thủ. Từ ngày hôm sau, công việc lại bắt đầu và mục tiêu vẫn là tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Sau 4 trận chung kết liên tiếp và 4 lần nâng cúp, lời nói đùa về “nhà vua” giờ có thêm một nền tảng thành tích rất cụ thể để chúng ta tin vào điều đó.