Ưu tiên duy nhất: lợi ích của Real Madrid
Trong buổi họp báo áp chót trên cương vị huấn luyện viên Real Madrid, Álvaro Arbeloa nhiều lần nhấn mạnh một điều: suốt bốn tháng qua, ông nghĩ cho Real Madrid nhiều hơn cho chính mình. Ông thừa nhận đã có những khác biệt, những mối quan hệ không thể giống nhau như lúc ông mới 25 tuổi nhưng khẳng định mọi quyết định đều được đưa ra với tiêu chí “điều tốt nhất cho câu lạc bộ”. Theo Arbeloa, nếu ở một đội bóng khác, cách xử lý có thể đã khác, nhưng với Real Madrid, ông chấp nhận làm những gì “phải làm” và không để chỗ cho sự nuối tiếc.
Chia tay trên sân nhà và lời tri ân dành cho Carvajal
Trận đấu cuối mùa trên sân nhà được Arbeloa nhìn như một lời chào tạm biệt xứng đáng dành cho người hâm mộ. Ông mong đội bóng thể hiện một trận đấu hay, nỗ lực lớn và mang lại niềm vui trên khán đài. Trong bối cảnh đó, Carvajal trở thành nhân vật trung tâm của ngày đặc biệt: một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo, người đặt “viên gạch đầu tiên” cho thành phố thể thao của Real Madrid. Arbeloa khẳng định Carvajal sẽ đá chính, và khi rời sân, ông muốn cả sân đứng dậy vỗ tay để giữ lại một ký ức đẹp cho hậu vệ này.
Nhìn lại chặng đường và cánh cửa cho những thử thách mới
Arbeloa xem Real Madrid là “ngôi nhà” sau 20 năm gắn bó ở nhiều vai trò khác nhau. Ông xác nhận trận đấu sắp tới là trận cuối cùng của mình trong mùa giải này trên cương vị huấn luyện viên Real Madrid, nhưng chưa biết đó có phải là lần cuối cùng trong đời hay không. Điều ông chắc chắn là bản thân đã “bước lên một nấc mới”, tiến bộ nhiều trong bốn tháng qua và cảm thấy sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. Từ sau trận đấu, ông mới bắt đầu nghĩ nghiêm túc về điều gì là tốt nhất cho tương lai của mình.
Giữ khoảng cách với các giả định và tranh cãi bên ngoài
Khi được hỏi về khả năng làm việc cùng Mourinho nếu ông này trở lại, Arbeloa từ chối đi sâu vào giả định. Ông cho rằng Mourinho đã có ê-kíp riêng và nếu quay lại, ông ấy sẽ đi cùng những cộng sự của mình. Arbeloa khẳng định “không có khả năng” ông nằm trong ban huấn luyện đó, bởi giai đoạn vừa qua ông chỉ tập trung cho Real Madrid, còn từ nay sẽ là lúc nghĩ cho bản thân.
Về những phát biểu mới nhất của Laporta, Arbeloa nói ông không đặt nặng. Ông cho rằng mọi chuyện giữa hai bên luôn rõ ràng, và nếu Laporta ám chỉ vụ Negreira, Real Madrid vẫn đang chờ một kết luận cho một vụ việc mà họ xem là nghiêm trọng, khi nhiều trọng tài liên quan vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Theo ông, trách nhiệm của Real Madrid là tiếp tục lên tiếng về những điều mà họ cho là bất thường.
Những giới hạn ông không muốn bước qua
Trước câu hỏi về bầu cử, Arbeloa chọn giữ khoảng cách. Ông chỉ ghi nhận việc các ứng viên tự tin ra tranh cử, cho rằng họ hiểu rõ “mức chuẩn” đang được đặt ở đâu và chờ xem những ý tưởng mà họ mang lại. Khi được gợi ý rằng ông đã đặt câu lạc bộ lên trên bản thân, Arbeloa phủ nhận cách diễn giải đó, nhưng thừa nhận có những thời điểm buộc phải nghĩ cho Real Madrid từ vị trí trách nhiệm của mình, trong khi câu lạc bộ không hề áp đặt điều kiện nào.
Những điều chưa trọn vẹn và cách ông chấp nhận
Arbeloa thừa nhận có những lúc ông “không được là chính mình”, bởi phải xử lý những tình huống đã được định hình từ trước khi ông đến. Ông nhắc lại rằng nếu được làm việc từ ngày đầu mùa giải, mọi thứ có thể đã khác, nhưng ông chỉ có thể đối diện với thực tế khi tiếp quản đội bóng ở thời điểm đó. Điều duy nhất ông khẳng định là đã cố gắng làm mọi thứ “theo cách tốt nhất”, chứ không phải “theo cách của riêng mình”. Trong bối cảnh ấy, những chi tiết như việc Vinicius vắng mặt vì lý do cá nhân, hay những khác biệt trong phòng thay đồ, đều được ông đặt dưới cùng một nguyên tắc: xử lý sao cho phù hợp nhất với Real Madrid ở hiện tại.