Bảng tổng sắp huy chương Sea Games 33 sáng ngày 10/12: Thái Lan chiếm ưu thế, Việt Nam đang chờ HCV đầu tiên

MU nhắm Ederson: 31 triệu bảng cho "quái vật" tuyến giữa, Casemiro sắp "ra rìa"?

Dàn sao Real Madrid lộ rõ dấu hiệu "phản thầy" trước Man City, ngày Alonso ra đi sẽ không còn xa nữa!

Trang Võ

Áp lực đè nặng, Trần Hưng Nguyên vẫn khiến cả SEA Games phải ngả mũ thán phục

Áp lực và sự kỳ vọng trước giờ thi đấu
Trước khi bước vào chung kết 200m hỗn hợp nam tại SEA Games 33, Trần Hưng Nguyên đối diện không ít áp lực. Dù là người từng ba lần liên tiếp giành HCV ở nội dung này, việc chỉ xếp thứ ba ở vòng loại khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tin tưởng vào bản lĩnh của anh, bởi đây là nội dung sở trường mà Hưng Nguyên đã nhiều lần khẳng định vị thế số một khu vực.

Diễn biến cuộc đua và khoảnh khắc bứt phá
Trong phần thi chung kết, Hưng Nguyên đã thể hiện sự điềm tĩnh và chiến thuật hợp lý. Đặc biệt, ở 50m bơi ếch, anh bất ngờ tăng tốc, tạo ra khoảng cách rõ rệt với các đối thủ. Ở 50m cuối cùng, anh tiếp tục duy trì phong độ, tung nước rút mạnh mẽ để về đích đầu tiên với thời gian 2 phút 02 giây 11. Gian Christopher San của Philippines giành HCB với 2 phút 03 giây 88, còn Nguyễn Quang Thuấn về thứ ba với 2 phút 04 giây 19.

Chia sẻ cảm xúc và mục tiêu phía trước
Sau khi giành HCV, Hưng Nguyên chia sẻ: “Thi đấu đầu tiên nên tôi có chút áp lực, bởi thực tế tôi không có nhiều thời gian làm quen với hồ thi đấu ở SEA Games 33. Tôi chỉ có 2 buổi tập và hồ rất mới nên cảm giác nước của tôi hôm nay thực sự cũng chưa tốt.” Tuy nhiên, anh khẳng định: “Việc giành chiếc HCV nội dung 200m hỗn hợp nam khiến tôi tự tin hơn ở những phần thi còn lại của mình. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ như dự tính của tôi và ban huấn luyện ở kỳ SEA Games lần này.”

0
674 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Vừa thua cay đắng, lại vừa lộ rõ vấn đề rạn nứt phòng thay đồ của Real Madrid

Trận thua 1–2 trước Man City ngay tại Bernabéu không chỉ khiến Xabi Alonso chịu sức ép lớn mà còn phơi bày rõ nét cảm giác rằng tập thể Real Madrid không còn muốn chiến đấu hết mình vì huấn luyện viên. Đội cầm bóng với thời lượng 51,7%, tung ra 17 cú dứt điểm nhưng chỉ có đúng hai pha bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Man City thực hiện 11 cú sút và có 7 lần đưa bóng trúng mục tiêu. Đây là thống kê tệ nhất của Real trên sân nhà ở Champions League trong hơn hai thập kỷ.

Diễn biến trận đấu càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ hơn. Real Madrid mở tỉ số nhờ pha lập công của Rodrygo ở phút 28, nhưng trong vòng chưa đầy mười lăm phút tiếp theo, họ để Nico O’Reilly gỡ hòa rồi để Erling Haaland nâng tỉ số lên 2–1 từ chấm phạt đền ngay trước giờ nghỉ. Kể từ thời điểm ấy, hình ảnh Real Madrid trong hiệp hai gần như là một tập thể rời rạc và thiếu sức sống. Nhịp độ tấn công giảm mạnh, khả năng áp sát gần như không còn và sự gắn kết giữa các tuyến biến mất. Courtois vẫn phải gồng mình khi có đến sáu pha cứu thua, trong khi các đồng đội phía trên không tạo đủ sức ép lên hàng thủ Man City.

Thái độ thi đấu không thể chấp nhận được của "dàn sao tỷ đô" trước Man City

Điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất là thái độ thi đấu của các trụ cột. Valverde, người luôn được ví như động cơ của Real ở tuyến giữa, lại chơi chậm chạp, thiếu quyết liệt trong những pha tranh chấp. Tchouaméni, vốn là điểm tựa phòng ngự, cũng không còn cho thấy sức mạnh và sự chủ động như thường lệ. Trên hàng công, Vinícius và Rodrygo không tạo được áp lực và cũng không thể hiện được sự bùng nổ vốn có, dù đội bóng rất cần một khoảnh khắc cá nhân để thay đổi cục diện. Bellingham, người từng nhiều lần cứu Real mùa này, cũng chơi mờ nhạt và có pha dứt điểm "đi vào lòng đất" với cú lốp bóng cực tệ ngay đầu hiệp 2 khiến Los Blanocs bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số 2-2. Tất cả góp phần tạo nên cảm giác Real Madrid thi đấu với tâm trạng nặng nề, thiếu quyết tâm và không còn niềm tin vào khả năng xoay chuyển trận đấu.

Đây không phải là trận đấu duy nhất xuất hiện hình ảnh bạc nhược ấy. Trước khi thua Man City, Real đã thất bại 0–2 trước Celta Vigo ngay tại Bernabéu. Nếu xét rộng hơn, họ chỉ thắng hai trong tám trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chuỗi phong độ sa sút cùng thái độ thi đấu thiếu lửa kéo dài khiến ánh nhìn của người hâm mộ hướng về kịch bản tiêu cực hơn. Trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng một phần cầu thủ đã không còn muốn thi đấu vì Alonso, thậm chí có nhận định cho rằng họ buông xuôi để tạo áp lực khiến ban lãnh đạo phải thay đổi huấn luyện viên. Những bàn luận về việc phòng thay đồ mất tiếng nói chung với Alonso xuất hiện nhiều hơn, đi kèm nhận xét rằng Real đang thi đấu như một tập thể không còn chia sẻ cùng mục tiêu.

Tương lai của Xabi Alonso rồi sẽ đi về đâu?

Trong bối cảnh ấy, tương lai của Alonso thật sự trở nên mong manh. Truyền thông Tây Ban Nha liên tục đề cập đến các phương án thay thế, từ Raul Gonzalez đến Arbeloa. Ban lãnh đạo Real Madrid tuy vẫn để Alonso dẫn dắt đội ở trận gặp Alavés sắp tới, nhưng xu hướng chung vẫn là ông chỉ còn rất ít thời gian để cứu vãn tình hình. Dựa trên phong độ hiện tại và tinh thần thi đấu sa sút của cầu thủ, cảm giác rõ ràng nhất vẫn là nếu mọi chuyện không thay đổi ngay lập tức, việc Alonso rời Bernabéu chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi bối cảnh không còn ủng hộ ông, kết quả liên tục đi xuống và niềm tin giữa huấn luyện viên và cầu thủ bị đặt dấu hỏi, Real Madrid rất khó duy trì sự ổn định nếu không có một sự thay đổi mạnh mẽ trên băng ghế chỉ đạo.

Sự sa sút của Real Madrid trong giai đoạn này còn trở nên đáng lo ngại hơn khi lịch thi đấu sắp tới không hề dễ dàng. Đội bóng sẽ phải đối mặt với liên tiếp những trận đấu có tính chất quyết định ở La Liga và Champions League, trong khi tinh thần thi đấu của các trụ cột vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện. Những thống kê chỉ ra rằng Real đã để thủng lưới tám bàn trong bốn trận gần nhất và chỉ ghi được ba bàn trong cùng quãng thời gian ấy, cho thấy cả hệ thống phòng ngự lẫn tấn công đều gặp vấn đề nghiêm trọng. Cộng thêm áp lực từ dư luận và nội bộ, Real Madrid đang bước vào thời điểm mang tính bước ngoặt, nơi mọi sai sót nhỏ nhất đều có thể dẫn đến những hậu quả lớn hơn, đặc biệt là về tương lai của HLV Xabi Alonso.

Xem thêm
0
333 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

3 đôi tay chèo canoeing vào chung kết

Các nội dung kayak và canoe cự ly 200m trong buổi sáng nay tiếp tục ghi dấu ấn cho đội tuyển Việt Nam khi cả ba thuyền đôi đều xuất sắc góp mặt ở vòng chung kết.

Ở nội dung kayak đôi nam 200m, bộ đôi Huỳnh Cao Minh – Nguyễn Minh Tuấn hoàn thành lượt đua với thời gian 34,408 giây. Trong phần thi canoe đôi nam 200m, hai VĐV Phạm Hồng Quân và Dương Anh Đức cũng thể hiện ổn định, cán đích sau 41,977 giây. Ở nội dung kayak đôi hỗn hợp 200m, cặp Võ Duy Thành – Đỗ Thị Thanh Thảo đạt thành tích 37,463 giây, qua đó giúp thuyền Việt Nam có mặt ở chung kết.

Chung kết Jujitsu đôi nam

Hai cặp VĐV Trần Hữu Tuấn – Nguyễn Thanh Trà và Sái Công Nguyên – Nguyễn Anh Tùng đều hoàn thành bài thi với số điểm 216, thể hiện kỹ thuật và sự đồng bộ tốt trong phần biểu diễn quyền đôi nam.

Bơi lội Việt Nam liên tiếp có vé vào thi đấu ở các nội dung chung kết

Khép lại lượt bơi vòng loại sáng 11/12, đội tuyển bơi Việt Nam có bốn VĐV lọt vào chung kết: Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp cá nhân nữ), Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam), Nguyễn Khả Nhi (200m tự do nữ) và Lương Jeremie Loic Nino (50m tự do nam).

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Việt Nam góp hai đại diện là Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân. Mỹ Tiên đạt 2 phút 23 giây 64, đứng thứ tám và giành quyền dự chung kết vào chiều cùng ngày.

Phạm Thanh Bảo, đương kim vô địch SEA Games, xếp thứ ba vòng loại 100m ếch nam với 1 phút 03 giây 16, mở ra kỳ vọng lớn cho lượt bơi quyết định vào tối nay. Ở nội dung 200m tự do nữ, Nguyễn Khả Nhi đạt 2 phút 08 giây 70 và lọt vào tốp tám VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại.

Lương Jeremie Loic Nino ghi dấu ấn với thành tích 23 giây 01 ở vòng loại 50m tự do nam, qua đó giành suất dự chung kết diễn ra vào buổi chiều nay.

Trong khi đó ở nội dung 50m bơi ngửa nam, Trịnh Trường Vinh đạt 26 giây 73, đứng thứ 9/12 và không thể giành vé vào vòng tranh huy chương.

Xem thêm
0
258 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Chuyện đời thường của siêu sao
Erling Haaland, chân sút lừng danh của Manchester City, vốn nổi tiếng kín tiếng về đời tư, gần đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ nhiều hơn về mối quan hệ với bạn gái Isabel Haugseng Johansen. Trên podcast "The Rest Is Football", Haaland không ngần ngại kể về những khoảnh khắc đời thường, nơi anh không còn là "quái vật" sân cỏ mà chỉ là một chàng trai trẻ đối diện với những vấn đề rất đỗi bình dị.

Cuộc chiến nhỏ trong phòng khách
Một câu chuyện thú vị được Haaland tiết lộ là "cuộc đụng độ" nhẹ nhàng với Isabel ngay tại phòng khách. Sau trận đấu căng thẳng với Fulham, khi cả hai đang dùng bữa tối, Haaland không cưỡng lại được thói quen kiểm tra lịch thi đấu và muốn bật tivi xem trận Manchester United gặp West Ham. Tuy nhiên, Isabel lập tức phản đối, cho rằng cô đã quá chán ngán bóng đá. Haaland hài hước đáp lại: "Em à, nhưng đó là lý do tại sao chúng ta có cuộc sống như hiện tại mà".

Góc nhìn về sự cân bằng
Câu chuyện này không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh bài toán muôn thuở của các vận động viên đỉnh cao: làm sao cân bằng giữa đam mê nghề nghiệp và thời gian dành cho người thân. Dù là siêu sao, Haaland cũng phải đối mặt với những giới hạn rất con người, cho thấy phía sau ánh hào quang là những nỗ lực dung hòa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp.

Xem thêm
0
196 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Hàng thủ: Giữ ổn định, tăng tính linh hoạt
Sau trận ra quân còn nhiều sơ hở, HLV Kim Sang-sik không thay đổi nhiều ở hàng phòng ngự nhưng chú trọng hơn vào sự phối hợp và bọc lót. Việc giữ nguyên bộ ba trung vệ và trao cơ hội cho Võ Anh Quân ở cánh phải cho thấy ông muốn tăng cường khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, đồng thời hạn chế những sai lầm cá nhân từng xuất hiện trước U22 Lào.

Tuyến giữa: Sức mạnh từ sự trở lại của Xuân Bắc
Sự bình phục kịp thời của Nguyễn Xuân Bắc là tin vui lớn, giúp tuyến giữa U22 Việt Nam có thêm phương án kiểm soát bóng và phát động tấn công. Cặp tiền vệ trung tâm Xuân Bắc – Thái Sơn được đánh giá là sự kết hợp tối ưu, vừa đảm bảo khả năng tranh chấp, vừa hỗ trợ tốt cho các mũi nhọn phía trên.

Hàng công: Tìm kiếm sự đột phá mới
Việc các tiền đạo như Quốc Việt, Thanh Nhàn chưa thể hiện được nhiều buộc HLV Kim phải thử nghiệm những nhân tố mới. Viktor Le và Lê Văn Thuận được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt nhờ lối chơi hiện đại, tốc độ và khả năng gây đột biến trước hàng thủ lùi sâu của Malaysia.

Chủ động nhưng thận trọng
Dù ưu tiên chiến thắng, U22 Việt Nam không được phép mạo hiểm quá mức. Sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công là chìa khóa, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá đắt trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Xem thêm
0
107 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Thế khó của đội tuyển nữ Việt Nam
Trước lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào tình thế không còn đường lùi. Dù về lý thuyết, một trận hòa hoặc thua vẫn có thể giúp đội đi tiếp nếu Philippines thất bại trước Malaysia, nhưng kịch bản này quá mong manh để đặt niềm tin. Vì vậy, mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng trước Myanmar để tự quyết số phận và hướng tới ngôi đầu bảng.

Đội hình mạnh nhất cho mục tiêu tối thượng
Trước yêu cầu phải thắng, huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải tung ra đội hình giàu sức tấn công nhất. Đáng chú ý, tiền đạo chủ lực Huỳnh Như vẫn ngồi dự bị, nhường chỗ cho bộ đôi Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thùy trên hàng công. Sự trở lại của Trần Thị Hải Linh ở tuyến giữa mang lại sức trẻ và khả năng tổ chức, trong khi hai cánh được giao cho những cầu thủ có khả năng đột phá như Nguyễn Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Thay đổi để tạo đột biến
Việc lựa chọn nhân sự cho từng vị trí cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Thủ môn Kim Thanh tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy, trong khi hàng thủ được gia cố với những cái tên giàu kinh nghiệm. Sự linh hoạt trong cách bố trí đội hình là chìa khóa để đội tuyển nữ Việt Nam tìm kiếm chiến thắng trước một Myanmar không quá vượt trội về thể hình nhưng lại có lối chơi tổ chức tốt.

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật