Iran đến World Cup, nhưng thiếu đi ngôi sao lớn nhất trên hàng công
Đội tuyển Iran cuối cùng vẫn có mặt tại World Cup 2026 sau nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Hành trình từ Antalya đến Tijuana để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã diễn ra đúng kế hoạch, nhưng trên chuyến bay ấy lại thiếu một cái tên quen thuộc: Sardar Azmoun.
Tiền đạo 31 tuổi đã gắn bó với đội tuyển quốc gia với 91 trận ra sân, hiện đứng thứ ba trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Iran. Thế nhưng khi World Cup khởi tranh, anh lại phải đứng ngoài cuộc chơi.
World Cup cuối cùng có thể đã khép lại trước khi bắt đầu
Ở tuổi 31, Azmoun vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp. Anh từng giành bốn chức vô địch quốc gia Nga cùng Zenit, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải Nga năm 2021 trước khi chuyển sang thi đấu cho Bayer Leverkusen rồi AS Roma.
Dù chưa từng chơi bóng tại Premier League, Azmoun từng là cầu thủ Iran có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử trước khi Alireza Jahanbakhsh sang Brighton. Trong nhiều năm, anh được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Messi Iran”, như một sự ghi nhận cho đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của mình.
Với một cầu thủ đã bước sang tuổi 31, World Cup 2026 nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để anh góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Chính vì vậy, việc không có tên trong danh sách dự giải trở thành cú sốc lớn đối với Azmoun.
Nỗi buồn của người đã cống hiến gần 100 trận cho đội tuyển
Trong cuộc phỏng vấn với Varzesh3, Azmoun khẳng định tình yêu và sự gắn bó của mình với đội tuyển quốc gia. Anh nhấn mạnh rằng gần 100 lần khoác áo Iran là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì bản thân đã cống hiến suốt nhiều năm qua.
Tiền đạo này thừa nhận anh cảm thấy rất thất vọng khi bị loại khỏi danh sách dự World Cup. Theo chia sẻ của Azmoun, đây là quyết định khiến anh tổn thương bởi anh luôn xem việc khoác áo đội tuyển là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp.
Anh cho biết mình có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng lựa chọn giữ im lặng vào thời điểm hiện tại.
Từ những trận giao hữu đến danh sách cuối cùng
Những dấu hiệu cho thấy Azmoun có thể lỡ World Cup đã xuất hiện từ trước đó. Anh không được triệu tập trong các trận giao hữu gặp Nigeria và Costa Rica tại Antalya.
Khi HLV Amir Ghalenoei công bố danh sách sơ bộ dự World Cup, tiền đạo này tiếp tục vắng mặt. Một số thông tin cho rằng vấn đề thể trạng là nguyên nhân khiến anh không thể góp mặt, nhưng bản thân Azmoun sau đó đăng tải những dòng chia sẻ cho thấy sự thất vọng về việc bị loại.
Tiền đạo kỳ cựu khẳng định anh luôn thi đấu bằng tất cả niềm tự hào mỗi khi khoác áo đội tuyển, luôn vui mừng khi đội nhà chiến thắng và đau đớn mỗi khi phải nhận thất bại. Với anh, tình yêu dành cho bóng đá và cho màu áo Iran chưa bao giờ thay đổi.
Một trong những biểu tượng của bóng đá Iran hiện đại
Trong hơn một thập kỷ qua, Azmoun luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá Iran. Anh ghi nhiều bàn thắng quan trọng, góp mặt ở các giải đấu lớn và trở thành thủ lĩnh hàng công của đội tuyển.
Lần gần nhất Azmoun ghi bàn cho Iran là trong trận gặp UAE vào tháng 3 năm ngoái. Đó cũng là lời nhắc rằng anh vẫn giữ được khả năng tạo khác biệt ở cấp độ quốc tế.
Bởi vậy, sự vắng mặt của tiền đạo này tại World Cup 2026 không chỉ là tổn thất về chuyên môn mà còn để lại khoảng trống lớn về kinh nghiệm trong phòng thay đồ.
Người thay thế và niềm tin dành cho đội tuyển
Vị trí của Azmoun trên hàng công được trao cho Dennis Eckert, cầu thủ hiện mang tên Dennis Dargahi trên hộ chiếu Iran. Chân sút sinh ra tại Bonn năm nay 29 tuổi, từng thi đấu cho các đội trẻ Đức và chưa từng khoác áo đội tuyển Iran trước đây.
Mùa giải vừa qua, anh ghi 5 bàn cho Standard Liege trước khi được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.
Dù tiếc nuối vì không thể góp mặt, Azmoun vẫn gửi lời chúc đến các đồng đội. Anh bày tỏ niềm tin vào những tiền đạo như Mehdi Taremi, Shahriyar Moghanloo, Ali Alipour cùng các đồng đội khác, đồng thời mong toàn đội sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
HLV Amir Ghalenoei cũng dành những lời trân trọng cho học trò, gọi Azmoun là một cầu thủ xuất sắc và thừa nhận ông rất muốn có anh trong đội hình.
Chiếc ghế trống của một ngôi sao
Iran đã có mặt tại World Cup 2026 như mong đợi. Nhưng với Sardar Azmoun, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này lại là câu chuyện của sự tiếc nuối.
Sau gần 100 lần khoác áo đội tuyển, một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Iran sẽ phải dõi theo các đồng đội từ xa. Khi Iran bước vào hành trình World Cup, chiếc ghế dành cho Azmoun vẫn là khoảng trống khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.