Tottenham đã chi hơn 300 triệu bảng trong mùa hè 2026, nhưng sau 3 vòng Premier League họ vẫn chưa ghi nổi 1 bàn. Với Roberto De Zerbi, trận gặp Everton lúc 23h30 ngày 12/9 giờ Việt Nam là cơ hội để ông chứng minh dàn cầu thủ đắt giá này đang đi đúng hướng.
Tiền đã được chi, nhưng chưa đúng chỗ
Tottenham bỏ 92,5 triệu bảng mua Sandro Tonali, 85 triệu cho Mateus Fernandes và 52 triệu cho Jan Paul van Hecke. Chỉ 3 thương vụ này đã tiêu tốn 229,5 triệu bảng, trong khi bài toán trung phong vẫn tồn tại từ trước mùa giải. Guardian từng đánh giá cuối tháng 7 rằng Spurs vẫn cần nâng cấp vị trí tiền đạo, dù tuyến giữa và hàng thủ gần như đã được làm mới.
Sávio sau đó đến với giá 75 triệu bảng, có thể tăng lên 85 triệu. Omar Marmoush cũng được bổ sung cuối tháng 8, nhưng cả 2 đều gia nhập khi Premier League đã khởi tranh. Sávio vốn mạnh ở khả năng rê bóng và tạo cơ hội từ biên hơn là ghi bàn, với chỉ 2 bàn sau 53 trận Premier League cho Man City trước khi chuyển sang Tottenham.
37 cú sút vẫn không có bàn
Vấn đề hiện tại không thể đổ hết cho chuyển nhượng. Tottenham thua Brentford 0-3, Newcastle 0-2 rồi hòa Nottingham Forest 0-0. Sau 3 trận, họ mới có 1 điểm. Trước Forest, đội bóng của De Zerbi thậm chí không có cú sút trúng đích nào.
Qua 3 vòng, Tottenham thực hiện khoảng 37 cú sút nhưng chỉ 10 lần đưa bóng trúng khung thành. Marmoush, Sávio, Kudus, Tel hay Solanke mang lại nhiều lựa chọn tấn công, nhưng các pha xử lý cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác. De Zerbi chưa tìm được cách kết nối những cầu thủ này thành một hàng công đủ sắc bén.
Everton là bài kiểm tra đúng lúc
Spurs đã thắng cả 5 lần gần nhất tiếp Everton tại Premier League. Nhưng thành tích đối đầu sẽ ít ý nghĩa nếu hàng công tiếp tục bế tắc.
3 vòng là quá sớm để gọi Sávio, Marmoush hay Tonali là những thương vụ thất bại. Tuy nhiên, sau kỳ mua sắm kỷ lục, Tottenham cũng không thể mãi viện lý do các tân binh cần thêm thời gian. Trận Everton sẽ là bài kiểm tra rõ hơn cho cách De Zerbi sử dụng dàn nhân sự mới.