Hợp đồng còn dài nhưng đàm phán đứng yên
Vinicius Junior đang trong năm thứ tám ở Real Madrid, với bản hợp đồng kéo dài tới tháng 6 năm 2027. Dù vậy, các cuộc nói chuyện gia hạn gần như không tiến triển. Anh công khai nói “không vội” và nhắc lại nhiều lần rằng cả mình lẫn câu lạc bộ đều đang rất bình thản, như muốn nhấn mạnh đây không phải một cuộc chạy đua thời gian.
Lời khẳng định gắn bó và khoảng trống trên giấy tờ
Trong cuộc phỏng vấn với Casimiro Miguel, Vinicius liên tục khẳng định tình cảm với Real: chưa từng tưởng tượng rời đi, muốn chơi cả đời ở đây, trân trọng việc được trao băng đội phó khi còn trẻ. Những câu nói đó tạo cảm giác chắc chắn, nhưng trên giấy tờ, hợp đồng vẫn dừng ở mốc 2027, chưa có thêm cam kết mới. Sự lệch nhau giữa lời nói và tiến độ đàm phán trở thành điểm đáng chú ý.
Huấn luyện viên như điều kiện ngầm
Theo thông tin được công bố từ tháng 11, Vinicius từng nói với chủ tịch Florentino Perez rằng anh sẽ không gia hạn khi Xabi Alonso còn là huấn luyện viên trưởng. Sau đó, anh hợp với Alvaro Arbeloa hơn, nhưng Real lại chuẩn bị thay đổi băng ghế chỉ đạo thêm lần nữa. Jose Mourinho, hiện dẫn dắt Benfica, đã được lên lịch gặp Perez với kỳ vọng sẽ ký hợp đồng. Trong bối cảnh đó, việc Vinicius giữ thái độ “chờ xem” khiến người ta chú ý tới vai trò của huấn luyện viên trong quyết định tương lai của anh.
Phong độ cao, danh hiệu ít và lựa chọn phía trước
Mùa vừa qua, Vinicius ghi 22 bàn, có 10 kiến tạo trên mọi đấu trường, nhưng Real Madrid chỉ về nhì La Liga, kém Barcelona tám điểm và tiếp tục trắng tay danh hiệu lớn mùa thứ hai liên tiếp. Anh vẫn là trụ cột, vẫn được tin tưởng, nhưng thành tích tập thể không tương xứng. Trong bối cảnh đó, việc anh không vội ký thêm, dù nói muốn ở lại cả đời, khiến bản hợp đồng đến 2027 trở thành khoảng thời gian chờ đợi xem Real sẽ thay đổi ra sao, từ ghế huấn luyện đến khả năng cạnh tranh danh hiệu.