Từng là triệu phú với chuỗi nhà hàng, giờ đi bán xúc xích để trả nợ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chủ một cửa hàng ở Trung Quốc, một triệu phú bị phá sản, đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội sau khi tuyên bố sẽ trả khoản nợ 46 triệu nhân dân tệ bằng cách bán xúc xích nướng.

Tang Jian, 52 tuổi, đã nhận được sự khen ngợi từ công chúng Trung Quốc với kế hoạch kiếm tiền bằng cách mở một quầy bán hàng rong ở thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc để trả món nợ hàng triệu nhân dân tệ mà ông phải gánh sau khi tuyên bố phá sản, Qianjiang Evening News đưa tin.

Một triệu phú bị phá sản và bán xúc xích trên đường phố, nhưng quyết tâm trả khoản nợ khổng lồ (Nguồn: Asiaone)

Một triệu phú bị phá sản và bán xúc xích trên đường phố, nhưng quyết tâm trả khoản nợ khổng lồ (Nguồn: Asiaone)

Tang từng là một doanh nhân thành đạt, sở hữu một số nhà hàng và đến năm 36 tuổi đã gây dựng được một khối tài sản đáng kể. Tuy nhiên, vào năm 2005, ông ấy đã lấn sân sang ngành kỹ thuật cảnh quan và vận may của ông ấy đã thay đổi. Càng đầu tư nhiều tiền vào liên doanh, ông ấy càng thua lỗ.

Cuối cùng, ông buộc phải bán nhà hàng, nhà cửa và xe hơi của mình nhưng khoản nợ 46 triệu ND (6,4 triệu USD) vẫn chưa được giải quyết. Đó là lúc ông ấy nghĩ ra kế hoạch bán xúc xích.

"Mỗi chiếc xúc xích đều chứa đầy thịt và không có tinh bột. Khi so sánh với những loại xúc xích bán ở công viên giải trí hoặc chợ, xúc xích của chúng tôi sẽ khiến bạn cảm thấy an toàn hơn", Tang nói.

Trong một video thảo luận về kinh doanh, Tang cho biết ông có thể hiểu tại sao câu chuyện của mình lại gây ấn tượng với công chúng.

“Mỗi chúng ta đều sống một cuộc sống đầy thử thách và gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta phải giữ vững tinh thần không bao giờ bị đánh bại”, Tang nói.

Ông ấy nói rằng ông ấy không chắc chắn khi nào mình có thể trả hết nợ nhưng tin rằng bản thân có thể làm được. Ông nói: “Chúng ta phải tiếp tục học cách đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh và dũng cảm tiến lên phía trước.”

Tang cũng khuyến khích những người bị mất việc làm hoặc những người thân yêu tìm lại sức mạnh.

“Chúng ta sinh ra vốn không có gì. Tại sao phải sợ bắt đầu lại từ đầu”, ông ấy nói

Câu chuyện của Tang đã khiến hàng triệu người cảm động trên mạng xã hội, trong đó nhiều người ca ngợi sự kiên cường và thái độ sống tích cực của ông. Một người bình luận: "Ông ấy là một người đàn ông có trái tim dũng cảm và trách nhiệm. Hoan hô!"

Một người khác viết: "Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu phải trả số tiền đó. Có lẽ tôi sẽ suy sụp".

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông may mắn, không phải bỏ xu nào đầu tư cũng thành triệu phú

Một người mua vé Powerball đã trúng giải độc đắc kỷ lục trị giá 2,04 tỷ USD và chủ sở hữu của cửa hàng tại Nam California đã bán tấm vé may mắn này bỗng nhiên nhận được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Asiaone) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN