Ở nơi gà rán được coi là món sang chảnh, dân đổi cả tính mạng để buôn bán món này

Tại khu vực Trung Đông, mọi người phải trả rất nhiều tiền để được thưởng thức món gà KFC được mang từ Ai Cập vào các đường hầm dưới lòng đất. Công việc này có thể còn phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Gaza không phải lúc nào cũng như mọi người nghĩ. Bạn muốn một con sư tử? Một cô dâu Ai Cập trong chiếc váy cưới? Viagra? Một chiếc SUV, thuốc lá, súng, socola Bỉ? Bạn hoàn toàn có thể mua được. Nhưng món gà ăn nhanh KFC lại không hề dễ dàng như vậy. Các đường hầm chợ đen giữa Gaza và Ai Cập chuyện vận chuyển các món ăn KFC, và có thể mất đến 4 giờ để thực hiện một lần vận chuyển hàng.

Ở nơi gà rán được coi là món sang chảnh, dân đổi cả tính mạng để buôn bán món này - 1

Dịch vụ này, theo tờ New York Times, trước tiên cần phải được đặt hàng qua điện thoại quốc tế, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, một tài xế taxi Ai Cập sẽ nhận thức ăn từ một thương hiệu nhượng quyền thương mại tại El-Arish (Ai Cập), chuyển phát nhanh đồ ăn tới các đường hầm. Sau đó, một tài xế taxi Gazan chuyển nó từ biên giới phía nam Gaza, rồi các món ăn được tập kết ở một văn phòng phía Bắc Gaza – một công ty đứng sau dịch vụ này. Sau đó món ăn này mới bắt đầu được chuyển tới người đặt hàng.

Dù món ăn đến được tay người sử dụng đã hoàn toàn nguội ngắt, nhưng người Palestine không hề nản lòng vì phải chờ đợi. Một sinh viên 22 tuổi tên Abou Fares cho biết: "Nó rất ngon kể cả khi đã nguội”.

Chi phí cho mỗi lần đặt hàng và vận chuyển như vậy trên thực tế không hề rẻ một chút nào. Madani, một nhân viên vận chuyển cho biết, trung bình mỗi suất bao gồm 12 miếng gà KFC kèm khoai tây chiên là 12 USD. Sau khi giao tới Gaza, chúng sẽ có giá lên tới 30 USD.

Sự thèm khát được sử dụng sản phẩm mà mọi người trên thế giới dùng đã sinh ra nhiều doanh nhân thực hiện công việc này. Công việc này đã mang lại thành công cho Khalil Efrangi, doanh nhân buôn lậu gà rán KFC qua cống ngầm thông Sinai Ai Cập. Khalil nhận đơn hàng từ khách và đặt hàng bên El Arish Sinai, taxi bên Ai Cập chở gà sang đến cống ngầm giao cho taxi bên Gaza chuyển đến cho Khalil, ông dùng một đội xe máy đi giao hàng cho khách.

Ở nơi gà rán được coi là món sang chảnh, dân đổi cả tính mạng để buôn bán món này - 2

Trên thực tế, đường hầm để vận chuyển những món đồ ăn nhanh này tại Palestine từ lâu đã là đường hầm để những tay buôn lậu vận chuyển vũ khí. Do việc vận chuyển trên mặt đất bị chặn đứng, nên hầu như mọi loại hàng hóa được tuồn vào từ Ai Cập thông qua hệ thống đường ngầm.

Ngoài ra, tất cả các con thú tại Công viên rừng phía Nam, như linh cẩu, chó sói, đà điểu và khỉ đột, về cơ bản chúng đều được vận chuyển đường hầm bởi những tay buôn lậu. Theo những thông kê gần đây, những người buôn lậu còn cung cấp những mặt hàng khác như nước hoa, băng video, các loại hàng hóa từ chợ đen và thậm chí là cả phụ nữ. Chính vì vậy, việc buôn bán những miếng gà rán ở đây có thể phải đánh đổi cả tính mạng do những cuộc đụng độ súng thường xuyên xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Trước khi dừng bán rắn, dơi vì sợ Corona, khu chợ này từng gây ”ám ảnh” kinh hoàng

Khu chợ này đến nay không còn bán rắn, dơi vì sợ virus Corona nhưng những hình ảnh trước đây gây ám ảnh với nhiều người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo The Guardian) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN