Học sinh tiểu học 10 ngày chưa thể đến lớp vì ngập lụt

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đã 10 ngày nay, hai con của chị Thúy, sống ở Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ (Hà Nội), vẫn chưa được tới lớp, do trường bị ngập nặng.

Chị cho biết các con, hiện là học sinh lớp 1 và 3 trường Tiểu học Tây Mỗ, đã không còn hứng thú với việc học online như những ngày đầu mà mong ngóng ngày được đến trường gặp thầy cô, các bạn.

"Trận mưa lớn do bão Buoloi cuối tháng trước và hoàn lưu bão Matmo hôm 7/10 khiến trường của con tôi chìm trong biển nước. Nước bao phủ sân, tràn cả vào các lớp học ở tầng 1, ngập đến gần mặt bàn", chị Thúy nói.

Do các con chuyển sang học online, vợ chồng chị Thúy phải thay nhau xin nghỉ làm ở nhà trông nom, ngồi cạnh để nhắc nhở, hướng dẫn bé. Có hôm, chị phải đưa con đến chỗ làm vì không thể nghỉ việc và cũng không thể gửi con cho ai.

Cuối tuần trước, khi trời nắng lên, chị Thúy đã cùng các phụ huynh và giáo viên đến trường lau dọn, vệ sinh lớp, chuẩn bị đón các con đi học trở lại sau đợt ngập nặng hôm 30/9. Thế nhưng cơn mưa lớn đầu tuần này khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích.

"Vừa dọn dẹp xong, bàn ghế còn chưa kịp khô thì nước lại dâng lên, thậm chí cao hơn đợt trước", chị Thúy nói. "Tội nhất là các con, cứ háo hức được đến trường rồi lại phải ở nhà học online. Mưa lớn kéo dài, nhà nào cũng nơm nớp lo lắng".

Trường Tiểu học Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, ngập sâu sau cơn mưa lớn hôm 7/10. Ảnh: Fanpage Trường Tiểu học Tây Mỗ

Trường Tiểu học Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, ngập sâu sau cơn mưa lớn hôm 7/10. Ảnh: Fanpage Trường Tiểu học Tây Mỗ

Chị Loan, sống ở khu đô thị Vinsmart City, phường Tây Mỗ, cho biết con gái học lớp 1 cũng đang mong đến ngày được trở lại trường.

"Các con nghỉ, học online ở nhà cũng có nhiều bất tiện, vì ban ngày bố mẹ phải đi làm, không hỗ trợ con ôn bài được. Nhiều hôm 7h30 tối các con vào lớp, bố mẹ đi làm về muộn nên cơm nước vội lắm. Có lúc con chưa kịp ăn đã phải vào học", chị Loan nói.

Chị Loan cho biết vì các con còn nhỏ, trời lại mưa liên tục, nếu để trẻ tự sử dụng thiết bị điện ở nhà thì không an toàn. Do đó, phụ huynh hoàn toàn ủng hộ trường tổ chức học vào buổi tối.

Hiện trạng trường Tây Mỗ sáng 9/10. Ảnh: NVCC

Trong vòng hơn một tháng rưỡi qua, đây đã là lần thứ ba ngôi trường này chìm trong biển nước. Hồi cuối tháng 8, mưa lớn từ hoàn lưu bão số 5 cũng khiến khuôn viên trường ngập sâu. Dù phụ huynh đã tự dựng các tấm chắn ở cửa, nước vẫn tràn vào. Ở lần thứ ba này, vì đã có "kinh nghiệm" hơn, cán bộ nhà trường và phụ huynh cũng kịp kê cao chăn gối, bàn ghế, tránh thiệt hại nhiều nhất có thể.

Sau mỗi lần ngập nước, các giáo viên, nhân viên cùng cha mẹ học sinh đã cùng dọn dẹp tổng vệ sinh lớp học. Nhà trường cũng triển khai hút bùn, khơi thông cống rãnh và khử khuẩn toàn bộ khuôn viên vì lo ngại ẩm mốc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Sáng nay, chị Thúy và chị Loan lần thứ ba cùng phụ huynh lớp con đến tổng dọn dẹp bàn ghế, sân trường. Chị cho biết nhờ được sự hỗ trợ của phường, việc lau dọn, vệ sinh cũng nhanh gọn hơn.

"Hiện chúng tôi chưa nhận được thông báo gì từ nhà trường, nhưng hy vọng các con sẽ được đi học lại vào thứ 2 tới", chị Loan nói.

Khuôn viên Trường Tiểu học Tây Mỗ chiều 10/10 đã gần như khô hoàn toàn. Ảnh: Lê Tuấn Tâm

Khuôn viên Trường Tiểu học Tây Mỗ chiều 10/10 đã gần như khô hoàn toàn. Ảnh: Lê Tuấn Tâm

Sân trường Tây Mỗ đã được vệ sinh, hút hết nước sáng 10/10 để chuẩn bị đón các con trở lại trường. Ảnh: NVCC

Sân trường Tây Mỗ đã được vệ sinh, hút hết nước sáng 10/10 để chuẩn bị đón các con trở lại trường. Ảnh: NVCC

Đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão Buoloi và hoàn lưu bão Matmo hôm 7/10 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập úng nghiêm trọng. Nước mưa dâng cao, tràn vào nhà dân, khiến việc đi lại và sinh hoạt bị đảo lộn. Không ít tuyến đường biến thành "sông", phương tiện chết máy giữa đường, người dân phải di chuyển bằng xe kéo hoặc lội nước đến nơi làm việc. Các trường học ở khu vực trũng thấp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều học sinh phải chuyển sang học online trong thời gian dài do nước rút chậm.

Hướng Dương

Chiều 7/10, mưa lớn tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống sinh viên thủ đô. Tại Ký túc xá (KTX) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tòa nhà A5 bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương ([Tên nguồn])
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN