Chết cười với bài văn "kể xấu" bố quá chân thực của cậu bé cấp 1, dòng cuối khiến dân tình "thả tim" rần rần

Sự kiện: Giáo dục

Ai nấy đều đoán rằng, hẳn cậu bé phải rất yêu bố của mình mới có thể miêu tả hết sức chân thật và đáng yêu đến vậy.

Trẻ con luôn ngây thơ và thật thà từ suy nghĩ đến hành động. Vậy nên thời gian qua, không ít ông bố bà mẹ "khóc mếu" khi được phác họa siêu chân thực dưới ngòi bút của các con. Nhiều người trêu rằng "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" thì văn miêu tả của trẻ phải bằng cả trăm thang thuốc. Bởi cứ đọc văn của trẻ là cười rũ rượi từ sáng đến chiều.

Mới đây, một bài văn tả về bố của một cậu bé tiểu học đang nhận được sự quan tâm trên trang mạng xã hội. Nhân vật chính được hiện ra cực kỳ chân thật dưới ngòi bút của cậu con trai.

Chết cười với bài văn "kể xấu" bố quá chân thực của cậu bé cấp 1, dòng cuối khiến dân tình "thả tim" rần rần - 1

Chết cười với bài văn "kể xấu" bố quá chân thực của cậu bé cấp 1, dòng cuối khiến dân tình "thả tim" rần rần - 2

Cụ thể bài văn như sau:

"Bố em năm nay đã 44 tuổi rồi. Bố làm ở bên cơ quan. Bố trước kia rất hay uống rượu. Nhưng bố đã dừng rượu ngay khi bố biết bị bệnh. Màu da vàng, răng cũng hơi vàng. Em đã xem vài cái ảnh lúc trẻ của bố. Em thấy lúc đám cưới và bây giờ bố đẹp trai nhất. Bố rất hiền và thương em lẫn em của em. Bây giờ bố cũng khá già nên tóc đã có vài sợi bạc. Có bài nào khó em lại hỏi bố. Bố luôn ân cần giúp đỡ em. Bố giải rất dễ hiểu. Có lần em đã hỏi bố: - Bố ơi, bố cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? Bố cao bao nhiêu thì em không nhớ. Nhưng em vẫn nhớ lúc đó bố trả lời: "Bố 50 kg". Rồi em hỏi tiếp: "Bố ơi, tại sao con thấp thế". Bố nói: "Có phải tại bố đâu, là do ông nội chứ". Em hỏi tiếp: "Thế sao bác Tuấn cao thế". Bố trả lời: "Vì bác giống bà". Em liền bật cười. Em rất yêu bố, bố là cứu tinh của em. Bố rất vui tính".

Chân dung, tính cách và cả những thói quen thường ngày của bố cậu bé đều được miêu tả hết sức chân thật qua từng câu văn. Miêu tả có phần phũ phàng là vậy nhưng khi đọc đến đoạn sau, dân tình mới càng thấy rõ nét hơn về người bố vui tính của cậu bé.

Đọc từng câu từng chữ trong bài, ai cũng bày tỏ bật cười vì quá hài hước. Dân tình cũng nhanh chóng góp ý là bài viết của cậu bé còn đôi chỗ gạch xoá, cách hành văn chưa được trau chuốt, tuy nhiên bù lại cậu bé cũng thể hiện tư duy mới lạ khi viết văn. Dù kể xấu bố thế thôi chứ chắc hẳn cậu con trai phải yêu bố lắm thì mới viết được bài văn đáng yêu về bố mình như vậy, đặc biệt là câu chốt mới ấm lòng làm sao.

Nguồn: [Link nguồn]

Bài văn tả cái cây yêu thích của học sinh lớp 3 khiến cô giáo đứng hình

Cô bé học sinh này đã lựa chọn tả một cái cây mà chỉ cần nhắc tới là mắt ai cũng long lanh như sao sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN