“Cố lên nào, con yêu!”

Bức thư đặc biệt của cô hiệu trưởng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều học sinh không cầm được nước mắt.

Ngay trước khi học sinh bước vào môn thi đầu tiên, cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội - đã có bức thư đặc biệt gửi các học sinh khiến nhiều em không cầm được nước mắt trước sự quan tâm và thương yêu của cô.

Trong bức thư của mình, cô Nhiếp dặn: “Kỳ thi năm nay có những đổi mới nhưng các con hãy bình tĩnh, tự tin. Thay vì căng thẳng thì các con hãy thấy thử thách luôn đồng hành cùng cơ hội khẳng định mình. Thay vì than thở, các con cần nghĩ mình là những người được đi đầu trong cuộc đổi mới thi cử”.

“Cố lên nào, con yêu!” - 1

Thí sinh xem phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội sáng 1/6 (Ảnh: YẾN ANH)

Cô cũng nhắn nhủ học trò của mình: “Hãy làm bài hết sức để có điểm tốt nhất, hãy khẳng định mình trong chặng thử sức đầu tiên và báo đền cha mẹ. Không được phép làm bài tốt 3 môn đúng ban mình theo học, môn còn lại có tư tưởng chỉ cần qua điểm liệt… Số điểm cao nhất trong một thái độ thi đúng mực chính là điều cô mong muốn ở các con”.

Thay vì những thông báo mang tính chất mệnh lệnh trước mỗi kỳ thi, những lời dặn dò tỉ mỉ và gần gũi của cô hiệu trưởng như nhắc học trò chuẩn bị đồ ăn, đi thi đúng giờ…, đặc biệt lời cuối cô gửi gắm yêu thương khiến nhiều học sinh trào dâng xúc động: “Giá như có thể ôm được các con trước kỳ thi thì cô sẽ ôm từng con một và nói: Cố lên nào, con yêu!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Anh (Người lao động)
Thi tốt nghiệp THPT 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN