"Vẽ đường cho yêu chạy" mang chất hài lãng mạn rất Tây

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Bộ phim hồn nhiên, không mượn tiếng cười nhảm làm chiêu câu khách, không cảnh nóng nhưng vẫn cuốn hút.

Tháng 11 là thời điểm “được mùa” của điện ảnh Việt khi có khá nhiều tác phẩm ấn tượng và chỉn chu ra rạp, trong đó 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bộ phim được xem là một thành quả rất đáng tự hào của một ê-kíp toàn những người trẻ đang nỗ lực làm mới một thị trường phim đang sắp bị bão hòa.

"Vẽ đường cho yêu chạy" mang chất hài lãng mạn rất Tây - 1

"12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy" đang là bộ phim "gây sốt" tại các rạp trong thời gian qua

Đạo diễn mới nhưng tay nghề không non

Trong làng điện ảnh Việt, Vũ Ngọc Phượng còn là một cái tên quá mới. Chưa đầy 30 tuổi, chàng đạo diễn trẻ được nhà sản xuất ưu ái cho “cầm trịch” một bộ phim khá quan trọng của hãng trong tháng 11. Nhưng dường như, áp lực lớn lao của bộ phim đầu tay không đủ để khiến Vũ Ngọc Phương “run sợ” mà ngược lại, khán giả có thể cảm nhận được rằng anh làm phim trong một tâm thế rất bình thản, nhẹ nhàng, an vui.

Bộ phim của anh khi ra rạp cũng mang đậm màu sắc ấy: trong trẻo, tinh khôi, đượm một chút buồn nhưng vẫn giữ được cái chất hài lãng mạn rất Tây vốn đã ăn sâu trong "màu" của một người trẻ. Xét về tổng thể, đây là bộ phim điện ảnh mà Vũ Ngọc Phượng hoàn toàn có thể tự hào và dùng nó làm bàn đạp cho những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

"Vẽ đường cho yêu chạy" mang chất hài lãng mạn rất Tây - 2

Tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng thu hút khán giả bởi sự tươi mới, trẻ trung và khác lạ so với dòng phim thị trường của Việt Nam thời gian qua.

Những ai từng xem phim ngắn của Vũ Ngọc  Phượng hẳn sẽ dễ nhận ra phong cách làm phim của anh chàng vẫn được giữ nguyên khi chính thức bước sang địa hạt điện ảnh. Cách kết hợp kiểu đồ họa vẽ tay “teen teen” theo phong cách manga tưởng như rất trẻ con nhưng hóa ra lại rất phù hợp với nội dung câu chuyện xoay quanh một anh chàng làm nghề xuất bản truyện tranh.

Gần như mọi tình tiết về thoại, hình ảnh hay hành động của các nhân vật trong phim đều được cài cắm khá chỉn chu và chính xác. Điều này một phần có được là nhờ việc kiểm soát tốt phần quay phim của đạo diễn, phần khác là còn nhờ sự hỗ trợ khá chắc tay của một đội ngũ biên kịch – biên tập có chuyên môn tốt. Đó chính là lý do vì sao 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy dù “mang danh” một bộ phim tuổi teen nhưng lại có thể chinh phục được hầu hết các tầng lớp khán giả.

Bộ phim sở hữu một ý tưởng cùng cốt truyện gần gũi, dung dị nhưng không quá giản đơn, vừa đủ để lấy được cảm xúc của bất kỳ ai đã từng đi qua thời thanh xuân tươi trẻ và từng có những tình bạn đáng yêu.

Dàn diễn viên đầy sức sống

Nói dàn diễn viên của 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy “đầy sức sống” là bởi vì họ trẻ, năng động và luôn biến chuyển hết mình trong từng khung hình khiến khán giả không sao rời mắt được. Trong bộ phim này gần như không có sự nhạt nhòa. Ngoài Võ Cảnh dù đẹp nhưng đất diễn khá ít nên không thể hiện được nhiều khả năng thì các diễn viên còn lại đều chinh phục được rất nhiều công chúng.

"Vẽ đường cho yêu chạy" mang chất hài lãng mạn rất Tây - 3

B Trần và Jun Vũ đảm nhận vai chính trong phim với phần diễn xuất tròn vai, ấn tượng.

B Trần, nam diễn viên chính, có lối diễn tương tự Sơn Tùng M-TP với vẻ lí lắc của một chàng trai trẻ. Thậm chí ở một vài trường đoạn B Trần còn được đánh giá là diễn tốt hơn cả Sơn Tùng bởi sự phong phú, đa dạng trong cách thể hiện cảm xúc. Jun 365 gây ngạc nhiên với nét đáng yêu kiểu trẻ con nhưng cũng xử lý rất ngọt các trường đoạn nội tâm. Còn ba diễn viên nữ Quỳnh Chi, Kim Nhã và Jun Vũ thì đủ tài năng để làm tan chảy trái tim khán giả với 3 tính cách khác nhau không lẫn vào đâu được.

"Vẽ đường cho yêu chạy" mang chất hài lãng mạn rất Tây - 4

Hình ảnh trong phim được Vũ Ngọc Phương trau chuốt khiến khung hình trở nên lung linh.

Chính sự hòa quyện và “diễn mà như không diễn” của dàn diễn viên 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy nên bộ phim đã trở nên thu hút khán giả hơn bội phần. Người xem sau khi thưởng thức xong sẽ thấy thư thái, nhẹ nhàng, yêu đời hơn và có cảm giác bản thân như trẻ trung lại cùng dàn diễn viên ấy. Đó là chưa kể, gu ăn mặc và phong cách tạo hình của các nhân vật chính trong phim cũng được trau chuốt khá kỹ lưỡng, công phu khiến khán giả không khỏi xuýt xoa và ngưỡng mộ.

Cần tiếp tục phát huy

12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy là một làn gió mát mang đến nhiều sự bất ngờ cho cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Những tác phẩm hồn nhiên, không mượn tiếng cười nhảm làm chiêu câu khách, không lộ hàng, cảnh nóng hay giáo điều như thế này cần được phát huy.

Chúng là một mảng màu sắc tươi mới, xinh đẹp và giúp các nhà làm phim lan truyền được nguồn cảm hứng vui sống đến cho khán giả. Có lẽ, nếu bộ phim này thành công về mặt doanh thu, nó sẽ tạo ra bước ngoặt rất lớn trong làng phim Việt, kích thích thêm nhiều đạo diễn trẻ dấn thân và thử sức với dòng phim lãng mạn vốn tưởng rất khó nhằn nhưng hóa ra lại rất hút khách thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lukas Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN