Phẫn nộ vì bản án cho cha dượng bạo hành con riêng của vợ, từ đời thực đến quái vật trên phim

Cho đến khi chết, gã cha dượng tàn bạo kia vẫn chưa nhận bất cứ hình phạt nào cho tội ác khủng khiếp của mình. Bạo lực nảy sinh từ bạo lực, trở thành một chuỗi tội ác và bi kịch.

Bộ phim Tách biệt (Split) từng gây xôn xao khi xoay quanh nhân vật chính là một kẻ tội phạm đa nhân cách. Bên cạnh nội dung phim, câu chuyện phía sau còn gây sốc cho khán giả hơn, bởi phim lấy cảm hứng từ nhân vật có thật: Billy Milligan, tên tội phạm được ghi nhận là có 24 nhân cách. 

Cách đây không lâu, Netflix đã thực hiện phim tài liệu về Billy Milligan có tên 24 gương mặt của Billy Milligan (Monsters inside: The 24 faces of Billy Milligan). Phim hé lộ nhiều bí mật trong cuộc đời tên tội phạm này. Quá khứ bị bạo hành của Billy trong quá trình sống chung với cha dượng đã khiến người xem phải ớn lạnh. Đây cũng được cho là nguyên nhân tạo ra 23 nhân cách khác bên cạnh nhân cách chính của Billy.

Giới thiệu "24 gương mặt của Billy Milligan".

Billy Milligan bị bắt tháng 10 năm 1977 với tội danh cưỡng bức 3 phụ nữ trong khuôn viên đại học Ohio. Nhà chức trách tưởng chừng đã có thể thở phào, nhưng không ngờ đó mới là bắt đầu của chuỗi những tội ác và bí mật sẽ được hé lộ trong tương lai.

Billy hoàn toàn không nhớ mình đã cưỡng bức ai đó. Các nạn nhân cũng kể lại rằng gã Billy đã tấn công họ rất khác so với Billy bình thường. Khi cảnh sát tiếp xúc với Billy, họ nhận ra hắn thường xuyên thay đổi giọng nói, dáng điệu, các thói quen. Giống như chỉ qua một cái chớp mắt, hắn đã biến thành người khác.

Billy khi bị bắt năm 1977.

Billy khi bị bắt năm 1977.

Cho rằng Billy có dấu hiệu tâm thần, cảnh sát gửi hắn cho các bác sĩ. Và đội ngũ bác sĩ, sau quãng thời gian nghiên cứu tỉ mỉ đối tượng này, đã cho ra kết luận Billy là kẻ đa nhân cách. Họ tìm thấy 24 nhân cách khác nhau trong một con người, với tính cách, thói quen và nhận định quá khứ hoàn toàn khác nhau, Trong đó có thể kể đến Ragen, kẻ đã gây ra các vụ tấn công, cực kỳ khỏe, miêu tả bản thân là người Nam Tư và nói được tiếng Serbia. Adalana là nhân cách đồng tính nữ, biết làm thơ, cũng được cho là kẻ đã thực hiện các vụ cưỡng bức sau khi Ragen tấn công họ. Danny là một họa sĩ tài năng. Allen là nhân cách duy nhất hút thuốc lá, đồng thời là một kẻ lừa đảo. Christene là nhân cách của cô bé 3 tuổi mắc chứng khó đọc.

Hiểu biết hạn chế về đa nhân cách thời đó khiến công chúng vừa sợ hãi vừa tò mò. Các nhà chức trách chỉ biết bắt giam Billy do sợ hắn sẽ gây hại cho xã hội. Các bác sĩ thì tiếp tục nghiên cứu hắn, cố gắng tìm nguyên nhân tạo ra 24 nhân cách của Billy. Quá khứ khủng khiếp của hắn dần lộ ra ánh sáng, một phần do các nhân cách của Billy kể lại, khi nhân cách chính nhắc đến một người đàn ông khủng khiếp và cái nhà kho như địa ngục của ông ta. 

Bức vẽ mà các chuyên gia mô tả về 7 trong số 24 nhân cách của Billy Milligan.

Bức vẽ mà các chuyên gia mô tả về 7 trong số 24 nhân cách của Billy Milligan.

Các nhà làm phim tài liệu Netflix nỗ lực liên lạc với những người thân còn sống của Billy, gồm anh trai và em gái ruột. Từ đó, họ biết được hóa ra mẹ và anh em của Billy từ lâu đã phát hiện ra việc hắn khác lạ. Billy thường xuyên không nhớ nổi tại sao mình lại ở nhà và cho rằng trong một chớp mắt trước hắn vẫn còn ở trường, không nhớ được những điều hắn vừa nói mười phút trước, đôi khi hắn nói tiếng nước ngoài mặc dù chưa bao giờ được học. 

Anh trai và em gái của Billy đã bật khóc khi kể về "người đàn ông khủng khiếp" trong lời Billy, xác nhận đó là cha dượng của họ, Chalmer Milligan. 

Chalmer là một cựu chiến binh có 2 con. Thời gian đầu chung sống, gã ít nhiều lấy được sự tin tưởng của vợ mới cùng ba đứa con vợ. Sau một thời gian, gã bắt đầu lộ ra thói bạo lực, thường xuyên đánh đập Billy và anh trai là Jim. Chalmer đe dọa hai đứa bé trai không được tiết lộ với mẹ hay em gái, bởi nếu chúng dám lộ ra thì mẹ và em gái sẽ phải chịu đòn roi tương tự.

Với Jim, mọi chuyện dừng lại ở việc đánh đập. Nhưng Billy, không ai biết nguyên nhân từ đâu, lại trở thành mục tiêu hành hạ cho những trò vô nhân tính của Chalmer.

Tại phiên tòa xét xử tội cưỡng bức tại đại học Ohio, Billy cho biết mình bị cha dượng đưa đến nhà kho và nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng bức tại đó. Gã còn treo cậu bé lên, đánh cậu bằng mọi thứ có trong nhà kho, trói cậu trong những tư thế quái đản và chôn sống cậu. Sự hành hạ này kéo dài cả một thập kỷ, từ năm 1963 và chỉ kết thúc năm 1973 khi mẹ Billy ly hôn với gã.

Kathy Jo, em gái Billy gọi 10 năm sống chung với cha dượng Chalmer là địa ngục. Một người bạn học của anh em Billy cũng xác nhận trong phim tài liệu rằng trong một lần chơi gần nhà kho nhà Milligan, cô đã nghe thấy tiếng khóc, sau đó tìm thấy Billy bị trói trong đó. Mẹ Billy được cho là biết một phần về bạo lực mà con trai phải gánh chịu, về sau chính bà cũng bị Chalmer đánh đập. Nhưng bà đã không có hành động thiết thực nào để bảo vệ con trai mình.

Tuy nhiên Chalmer phủ nhận mọi cáo buộc tại tòa. Do không có bằng chứng cụ thể, gã chưa bao giờ phải nhận bất cứ hình phạt nào, cũng chưa bao giờ bị kết tội.

Gia đình Milligan. Billy đứng hàng trên, ngoài cùng bên trái. Chalmer ngồi ngoài cùng bên phải hàng dưới.

Gia đình Milligan. Billy đứng hàng trên, ngoài cùng bên trái. Chalmer ngồi ngoài cùng bên phải hàng dưới.

Các nhà khoa học nhận định rằng, sự tra tấn của Chalmer khiến Billy muốn tìm đến cái chết. Nhưng bản năng sống vẫn cố níu giữ, chính vì vậy tâm trí của hắn mới "phân tách". Khi các nhân cách khác xuất hiện, Billy sẽ ngủ yên. Hắn không phải sống trong sự đau khổ, trong trí nhớ về việc mình đã bị Chalmer xâm hại và hành hạ như thế nào.

Chalmer chết năm 1988, trong khi Billy tiếp tục cuộc đời khốn khổ và tội lỗi của một tội phạm đa nhân cách. Hắn không phải nhận hình phạt từ pháp luật do được kết luận là đa nhân cách, nhưng hắn cũng mất tự do. Billy sống dưới sự giám sát của chính quyền, trong vô số đơn thuốc, các buổi điều trị triền miên và sự dè bỉu, sợ hãi xen lẫn tò mò của người xung quanh.

Trong khi các chuyên gia đương thời kết luận rằng 24 nhân cách của hắn đã hợp nhất và không có khả năng gây hại cho xã hội, Billy vẫn thường xuyên để lộ ra những hành vi khác lạ. Có thời gian hắn chạy trốn sang bang khác rồi sang Canada, sống cùng anh trai Jim. Nhưng tại đây, Billy tiếp tục dính cáo buộc sát hại một nam sinh viên, cũng như bị nghi ngờ đã ra tay tàn nhẫn đoạt mạng một thanh niên da màu.

Cả cuộc đời Billy không có một nơi chốn dừng chân yên bình. Cũng không có bản án nào được thành lập, dù hắn đứng ở vị trí bị cáo hay nguyên cáo. 

Những năm cuối đời, Billy trở về Ohio sau một cuộc điện thoại với em gái. Hắn sống trong một ngôi nhà lưu động cách xa khu dân cư, nơi hắn có thể tự do vẽ mà không bị làm phiền. Người chăm sóc Billy những năm cuối đời là một cô cháu gái. Người này đã kể lại trong phim tài liệu rằng "bác Billy" của cô là một người tử tế, ngoại trừ việc đôi khi hắn sẽ nói những điều kỳ quái. Ví dụ như lời thú nhận đã sát hại tàn nhẫn các nạn nhân nhiều năm trước.

Em gái (trái) và cô cháu gái đã chăm sóc Billy những năm cuối đời xuất hiện trong phim tài liệu.

Em gái (trái) và cô cháu gái đã chăm sóc Billy những năm cuối đời xuất hiện trong phim tài liệu.

Billy mất vì ung thư năm 2014. Anh trai Billy là Jim, 69 tuổi, đang sống cùng gia đình tại Canada. Em gái Billy là Kathy Jo, 66 tuổi, hiện là một giáo viên tại Dublin, Ohio. Bà sống cùng hai con gái và một con trai. Kathy cho biết bà không phản đối những bộ phim được làm dựa trên cuộc đời anh trai mình: "Tôi muốn mọi người hiểu được những hậu quả khủng khiếp của những chấn thương tâm lý không được chữa lành, những vụ việc bạo hành và lạm dụng trẻ em."

Nguồn: [Link nguồn]

Phim về nữ sinh sát hại kẻ cưỡng hiếp, bị kết án 5 năm tù gây xúc động

Bản án bi thương đẩy nữ sinh 19 tuổi - cô gái hiếu thảo với người mẹ khiếm thính - vào ngục tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Hằng ([Tên nguồn])
Phim hay dựa trên những vụ án nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN