Phim về nữ sinh sát hại kẻ cưỡng hiếp, bị kết án 5 năm tù gây xúc động

Bản án bi thương đẩy nữ sinh 19 tuổi - cô gái hiếu thảo với người mẹ khiếm thính - vào ngục tù.

Bộ phim điện ảnh Điều ước cuối của tù nhân 2037 (Tựa tiếng Anh: My Girl) vừa có màn ra mắt thành công tại Hàn Quốc.

Ở nơi tối tăm nhất vẫn có những tia sáng của tình người

Ở nơi tối tăm nhất vẫn có những tia sáng của tình người

Phim lấy nước mắt của khán giả khi khắc họa câu chuyện về một nữ sinh 19 tuổi từ nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp trở thành kẻ giết người khi ra tay với tên “yêu râu xanh” để bảo vệ bản thân. Cô bé Yoon Yeong ấy bị kết án 5 năm tù giam trong khi người mẹ bị khiếm thính.

Bản án 5 năm đối với nữ sinh 19 tuổi bảo vệ bản thân khỏi kẻ cưỡng hiếp khiến người xem nhói lòng

Bản án 5 năm đối với nữ sinh 19 tuổi bảo vệ bản thân khỏi kẻ cưỡng hiếp khiến người xem nhói lòng

Trong thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất, Yoon-yeong đã gặp những người chị em ở phòng giam số 12. Đằng sau mỗi người là một câu chuyện khác nhau, nhưng họ đã trao nhau tình yêu thương và niềm hy vọng để cùng hướng về một tương lai tươi sáng ngoài song sắt nhà tù.

Trailer phim Điều ước cuối của tù nhân 2037

Nếu như khán giả bức xúc trước việc một nạn nhân bị kết án tù giam khi chống lại kẻ cưỡng bức mình thì phía sau nội dung có phần bi kịch đó đọng lại nhiều câu chuyên nhân văn về tình người trong chính ngục tù. Điện ảnh Hàn từng lấy nước mắt người xem bởi những tác phẩm như bản nhạc buồn da diết nhưng vẫn sáng lên tình yêu thương con người trong chính những người tù nhân vô tình phải ở trong trại giam. Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 (Miracle In Cell No.7) từng khiến khán giả Việt khóc đến đỏ mắt. Và lần này với Điều ước cuối của tù nhân 2037, khán giả sẽ quặn lòng cho số phận đáng thương của nữ chính Yoon Yeong.

Hong Ye Ji thể hiện thành công vai nữ chính nữ tù nhân 2037

Hong Ye Ji thể hiện thành công vai nữ chính nữ tù nhân 2037

Tuy là tân binh trong làng điện ảnh, Hong Je Yi đã đập tan những hoài nghi về diễn xuất khi có màn thể hiện cực kì ấn tượng và không hề lép vế trước các đàn chị. Nữ diễn viên trẻ đưa người xem qua nhiều xúc cảm, khi khắc họa trọn vẹn hình ảnh cô gái hiếu thảo với người mẹ khiếm thính, phẫn nộ khi bị xâm phạm, đau đớn bất lực trước bản án bi thương, và dần lấy lại sự lạc quan nơi ánh mắt khi được vỗ về bởi tình thương. Các nữ diễn viên khác bao gồm Kim Ji Young, Kim Mi Hwa, Hwang Seok Jeong, Shin Eun Hung, Jeon So Min, Yoon Mi Kyung, Jung In Ki cũng gây ấn tượng không kém bởi diễn xuất thực lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Hồng Đăng bất ngờ được bạn diễn nhắc tới, tập cuối ”Thương ngày nắng về” ra sao?

Cái kết cho nhân vật Khánh (Lan Phương) khiến khán giả chia ra nhiều luồng ý kiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN