Only C - Chuyên gia đạo nhái vẫn "đá đểu" Sơn Tùng và tự tin có sản phẩm tầm cỡ thế giới

Không hiểu vì lý do gì mà các nhà sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản lại tìm đến một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng với những ca khúc mang tiếng "đạo nhái" từ chính các sản phẩm âm nhạc của nước họ?

Only C tên thật là Nguyễn Phúc Thạch và được khán giả “điểm mặt nhớ tên” kể từ sau bản hit Anh không đòi quà. Anh vốn là một người có năng khiếu âm nhạc và được bố cho tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này ngay từ khi còn nhỏ.

Only C biết nhiều nhạc cụ và khi vừa mới 18 tuổi thì đã bắt đầu mò mẫm các kỹ năng phòng thu như thu âm, mix nhạc,… Anh thậm chí còn có thời gian học hỏi và tu nghiệp ở Singapore. Với điều kiện học tập và được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Only C rất tự tin vào khả năng của mình.

Only C - Chuyên gia đạo nhái vẫn "đá đểu" Sơn Tùng và tự tin có sản phẩm tầm cỡ thế giới - 1

Được đào tạo khá bài bản tại Singapore nhưng cho tới thời điểm hiện tại Only C chưa có tác phẩm nào được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Only C tiếp tục gây ấn tượng bằng nhiều bản hit do chính anh sáng tác và kiêm luôn vị trí sản xuất âm nhạc. Tuy vậy vẫn có nhưng ý kiến cho rằng các sản phẩm của Only C chủ yếu chạy theo số đông, phục vụ thị trường không mang nhiều giá trị về mặt nghệ thuật.

Trong một bài phỏng vấn gần đây Only C đã đáp trả những ác ý đang dành cho mình. Only C cho rằng: “Tôi chỉ có hai khái niệm: nhạc nghe được và nhạc nghe không được, kể cả những ca khúc Âu Mỹ, Hàn Quốc có lượt xem cao trên YouTube mà tôi và khán giả đang nghe. Còn khi làm nhạc, tôi muốn mang những gì đời thường nhất vào trong sản phẩm của mình.

Tôi không cần chứng minh cho mọi người biết tôi đẳng cấp, vì tôi đã có sự tôn trọng tuyệt đối từ những đàn anh, đồng nghiệp trong nghề. Thậm chí nhiều nhà sản xuất từ Hàn Quốc, Nhật Bản còn qua đây làm việc trực tiếp với tôi. Điều tôi cần cũng như khán giả cần, là phục vụ cho nhu cầu nghe và làm nhạc của nhau”.

Anh cho biết thêm mình sở hữu rất nhiều bản nhạc hit tầm cỡ thế giới, làm việc ẩn danh với các ca sĩ nước ngoài nên công chúng không hề hay biết trong khi trừ trước tới nay Only C là cái nhận nhiều gạch đá khi liên tục vướng vào rất nhiều nghi án đạo nhạc.

Mới đây nhất ca khúc Yêu Là “Tha Thu” bị chỉ trích là dựa hơi danh tiếng của Sơn Tùng MTP. Chưa dừng  lại ở đó bản hit nhanh chóng bị người hâm mộ "phanh phui" ra việc vay mượn ý tưởng từ một ca khúc Trung Quốc ra mắt vào đây năm nay. Only C khá “đanh đá” từng lên tiếng chỉ trích Sơn Tùng đạo nhạc. Không những vậy trong bài phỏng vấn gần đây anh còn xem thường giọng ca gốc Thái Bình khi cho rằng Sơn Tùng M-TP nổi tiếng không phải do tài năng sáng tác mà là vì bản thân nam ca sĩ này đã là một cái tên đáng thu hút. 

Ngay sau khi có những chia sẻ về Sơn Tùng M-TP của Only C được đăng tải đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng fan của nam ca sĩ Cơn mưa ngang qua. Họ bày tỏ quan điểm trái chiều khi "ném đá" không thương tiếc trên trang cá nhân của Only C. Trước những lời chỉ chỉ trích đó dồn dập trong những ngày qua, Only C lên tiếng đính chính về nội dung bài viết: "Ý của tôi là không chỉ những bài hát mà cả cái tên Sơn Tùng M-TP làm gì cũng được chú ý, cũng hot. Mà do tôi nói không rõ ràng nên gây hiểu nhầm. Tôi luôn khen Sơn Tùng trên tất cả mặt báo. Và các anh chị em nghệ sĩ cũng như báo chí thậm chí gọi tôi là một Sky (tên fan của Sơn Tùng M-TP gọi chung - PV). Tôi không có ý nhắc đến Tùng để gây chú ý mà đó là báo chí hỏi thì tôi trả lời".

Khi sự việc hiểu nhầm xảy ra, nhạc sĩ Anh không đòi quà cũng đã liên hệ với Sơn Tùng để giải thích với mục đích xoa dịu dư luận. 

Only C - Chuyên gia đạo nhái vẫn "đá đểu" Sơn Tùng và tự tin có sản phẩm tầm cỡ thế giới - 2

Lời xin lỗi Sơn Tùng M-TP và người hâm mộ được Only C đăng tải trên trang cá nhân.

Khi nhìn lại sự nghiệp sáng tác của Only C khán giả chưa quên chàng nhạc sĩ sinh năm 1988 từng vướng vào rất nhiều vụ lùm xùm dựa hơi, cạnh tranh không lành mạnh với đồng nghiệp, hay nghiêm trọng hơn là việc bị tố đạo nhạc trong những bản hit. Trước ca khúc Anh Không Đòi Quà được ra mắt theo trào lưu trên mạng xã hội Only C là cái tên khá mờ nhạt trên bản đồ âm nhạc Việt Nam. Thành công của chàng ca sĩ chủ yếu đến từ hiệu ứng ăn theo, bắt trend tốt. Ngay bản thân Anh Không Đòi Quà - ca khúc làm nên tên tuổi Only C cũng là một tác phẩm đạo nhái, vay mượn ý tưởng từ beat cho tới MV nước ngoài.

MV so sánh Anh không đòi quà với ca khúc Hàn Quốc

Bản hit sau đó mang tên Đắng Lòng Thanh Niên tiếp tục là một sản phẩm dính mác đạo nhái. Với tiết tấu sôi động, bắt tai, tác phẩm nhanh chóng thu hút nhiều người nghe vì ăn theo trào lưu "đắng lòng" và phê phán nạn cá độ đá bóng trong mùa World Cup. Phần rap của ca khúc có những đoạn như "Tiền không có nên em không yêu, đành để em bước theo đại gia", "Vì sợ nắng cháy chiếu làn da Ngọc Trinh"... khiến giới trẻ thích thú.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra mắt, nhiều người đã phát hiện ra phần nhạc của Đắng Lòng Thanh Niên giống hệt ca khúc ​​Bailando của nam ca sĩ người Tây Ban Nha Enrique Iglesias, phát hành nhân dịp World Cup 2014. Sự tương đồng về beat nhạc và cách thể hiện khiến Only C bị chỉ trích. Trước phản ứng gay gắt của khán giả, Only C thừa nhận mình đã lấy beat từ ca khúc nước ngoài nhưng anh giải thích việc sáng tác lời Việt cho ca khúc này nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, mang lại những phút giây thư giãn, vui vẻ cho mọi người.

MV Đắng Lòng Thanh Niên khi so sánh với bản hit Bailando của Enrique Iglesias.

Chưa dừng lại ở đó, ca khúc Mình là gì của nhau anh sáng tác cho học trò Lou Hoàng tiếp tục bị mang ra mổ xẻ khi bị nhiều người nghe đánh giá là có sự tương đồng rõ rệt với ca khúc Bae Bae của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang. Cùng thời điểm đó OnlyC đã có một chia sẻ khá bức xúc trên trang cá nhân của mình. Qua đó, anh lên tiếng đính chính về chiến dịch hashtag #minhlagicuanhau mà mình cùng ê-kíp tạo ra trong những ngày qua hoàn toàn không liên quan gì đến ca khúc Mình là gì của nhau (sáng tác Nguyễn Văn Chung) được cặp đôi Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc công bố.

Only C - Chuyên gia đạo nhái vẫn "đá đểu" Sơn Tùng và tự tin có sản phẩm tầm cỡ thế giới - 3

Cậu học trò Lou Hoàng của Only cũng khá nổi tiếng trong thời gian gần đây qua những bản cover bài hát của nhóm 3 chú bộ đội.

Only C khẳng định hashtag trên là dành cho ca khúc Mình là gì của nhau mà anh viết dành cho học trò Lou Hoàng. "Việc hai ca sĩ Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc phát hành ca khúc cùng tên vào thời điểm này vô tình khiến công sức của cả ê-kíp đổ sông đổ biển, và tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng". Gà nhà Lou Hoàng khởi đầu có vẻ không thuận lợi cho lắm. Sau này Only C luôn có những lời biện minh không rõ ràng cho việc vay mượn ý tưởng của các sản phẩm nói trên. Theo anh giải thích là phối lại với phong cách cá nhân để tạo điểm nhấn nhiều hơn với người nghe?

Những tác phẩm nổi bật gần đây Only C ra mắt cùng học trò Lou Hoàng là Đếm ngày xa em, Làm người yêu anh nhé đều là những sản phẩm được phối lại từ sáng tác của Jenda Nguyễn trong band 3 chú bộ đội sáng tác được phối lại và hoàn toàn không có dấu ấn nào của anh.

Nhạc sĩ trẻ này tự tin khi bản thân có nhiều ca khúc hợp tác với các nhà sản xuất nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản... Trong khi đó, việc đạo nhái vô cùng bị "kỳ thị" tại những nền âm nhạc phát triển như Kpop hay Jpop. 

Yêu là Tha Thu bị tố trùng ý tưởng với ca khúc ca sĩ Trung Quốc

Nếu nhìn nhận một cách khách quan, Only C thực sự chưa chưa có nhiều sản phẩm thể khả năng xuất sắc như anh đã nói ngoài những lùm xùm liên quan chủ yếu đến đạo đạo nhái hay dựa hơi vào đồng nghiệp. Nếu như không có sự đầu tư nghiêm túc về chất xám mà chỉ chạy theo trào lưu nhất nhất thời hay những phát ngôn sốc có lẽ cái tên Only C sẽ sớm bị đào thải khỏi làng Vpop khi tiêu chuẩn và văn minh nghe nhạc của khán Việt ngày càng được nâng cao.

Only C phản ứng khi bị nói ”dựa hơi” Sơn Tùng M-TP

Ngoài ra, nhiều sao Việt khác cũng có những phát ngôn gây sốc khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Only C Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN