MONO chỉ hát 2 câu ngắn, "tình tứ" nắm tay Trúc Nhân trên sân khấu lớn

Người hâm mộ hò hét khi MONO và Trúc Nhân cùng song ca bài hát “Có không giữ mất đừng tìm”.

Tối 19/3, live concert UPGENERATION đã diễn ra trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt của gần 4.000 khán giả tại sân khấu Lan Anh (TP.HCM). Trước khi chương trình diễn ra 2 tiếng, sân khấu đã kín hết ghế ngồi. Nhiều khán giả tiếc nuối đã đến tận nơi nhưng không thể vào xem chương trình. 

Với thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ, live concert là 4 không gian được chơi live band liên tục không ngưng nghỉ. Mở màn, ban nhạc indie Cá Hồi Hoang xuất hiện khuấy động sức nóng tại chỗ. Các ca khúc Hiệu ứng trốn chạy, Tầng thượng 102, Vậy thì, 5AM là những bản hit của nhóm được biểu diễn trong sự hò reo của khán giả.

Trịnh Thăng Bình - Cá Hồi Hoang

Tiếp sau đó, Trịnh Thăng Bình xuất hiện bên cây đàn piano, gửi đến khán giả bản phối mới theo phong cách rock của ca khúc Tâm sự tuổi 30. Nam ca sĩ đã khiến cả sân khấu quẩy nhiệt tình và hòa giọng cùng các ca khúc quen thuộc như Vỡ tan, Khác biệt to lớn. Đặc biệt, bản mashup Người ấyĐoạn kết mới tạo hiệu ứng bùng nổ khi Hoàng Dũng xuất hiện. Tuy là lần đầu tiên Trịnh Thăng Bình và Hoàng Dũng kết hợp cùng nhau nhưng cả hai đã có màn song ca rất ăn ý.

Đến với concert, Hoàng Dũng chiêu đãi khán giả loạt ca khúc mới nhất như: Ném câu yêu vào không trung, Đôi mươi Đoạn kết mới. Hoàng Dũng bày tỏ sự phấn khích với sự tương tác của khán giả. Anh cũng cho thấy thực lực của một giọng hát trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm hát live. “Quá tuyệt vời!”, Hoàng Dũng đã thốt lên như vậy sau phần biểu diễn của mình. 

MONO chỉ hát 2 câu ngắn, "tình tứ" nắm tay Trúc Nhân trên sân khấu lớn - 3

Hoàng Dũng

MONO chỉ hát 2 câu ngắn, "tình tứ" nắm tay Trúc Nhân trên sân khấu lớn - 4

Trung Quân - Uyên Linh

Chương 3 của đêm nhạc dành cho 3 giọng ca đẹp: Uyên Linh, Trung Quân và Mai Trang. Dù đã nhiều lần hát song ca nhưng đây là lần đầu tiên Uyên Linh và Trung Quân cùng thể hiện ca khúc Giữa Đại lộ Đông Tây. Trung Quân cho biết: “Bài này chị Uyên Linh chọn, lại là hit của chị Linh nên trước sự ủng hộ của khán giả, Quân hát có run một chút nhẹ. Nhưng hai chị em cũng hướng đến sự tự nhiên, sự thoải mái nhất của khán giả khi đi nghe nhạc. Vì thế mình nghĩ tiết mục cũng đã được như mong đợi”.

Nói thêm về đêm diễn, Trung Quân hào hứng: “Quân đổ mướt hết mồ hôi. Không thể chịu nổi sự sung của các bạn khán giả. Khi bước chân quay lại Lan Anh sau một thời gian dài cảm thấy rất bồi hồi vì đối với thế hệ Trung Quân, đây là sân khấu đầu tiên nghệ sĩ ước mơ được lên hát. Sự cuồng nhiệt hôm nay của các bạn càng khiến Quân nhớ lại sân khấu ngày xưa ấy ở đây”.

Bên cạnh phần kết hợp cùng Trung Quân, Uyên Linh đầy ngọt ngào và nữ tính biểu diễn Đã hơn một lần, Lặng thầm Bước qua mùa cô đơn. Mai Trang thì trẻ trung trong mashup Người lạ ơiLà do em xui thôi và bản cover Cô đơn trên sofa.

MONO chỉ hát 2 câu ngắn, "tình tứ" nắm tay Trúc Nhân trên sân khấu lớn - 5

Trúc Nhân - MONO

Concert diễn ra với tiết tấu nhanh, các phần trình diễn đều nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả. Đặc biệt, gần 4.000 khán giả đã bùng nổ với sự xuất hiện của MONO và Trúc Nhân. Đây là lần đầu tiên MONO hát live cùng ban nhạc ca khúc Em là. “Tân binh khủng long” đã có màn biểu diễn thuyết phục cùng loạt biểu cảm đáng yêu, khiến người xem không ngừng hò hét và nhảy theo anh chàng. Bất ngờ là MONO còn cùng Trúc Nhân trình diễn một phần bản hit Có không giữ mất đừng tìm. Cả hai giọng ca đã tạo nên một phần chuyển đổi sân khấu duyên dáng và mượt mà. MONO chia sẻ: “Hôm nay em rất hạnh phúc, khán giả quá tuyệt vời. Anh Trúc Nhân rất dễ thương. Tuy em chỉ hát 2 câu ngắn chung với anh thôi nhưng em cũng cảm thấy rất vui”.

Trúc Nhân xứng danh “Trúc Nhàn” khi biểu diễn loạt hit Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa… mà khán giả giành hát hết phần. Luôn tinh quái và biến hóa trong từng lần xuất hiện, bản phối mới của các ca khúc quen thuộc càng giúp bài hát của Trúc Nhân thêm màu sắc và kịch tính. Khi thể hiện Bốn chữ lắm, Trúc Nhân quỳ hẳn xuống sân khấu, để gần gũi với các khán giả của mình nhất. Đêm diễn kết thúc, các khán giả vẫn nán lại gọi vang tên Trúc Nhân. 

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình, giám đốc sản xuất của live concert UPGENERATION, chia sẻ: “Điều mình hạnh phúc nhất là những ý tưởng, những hiệu ứng, những sắp xếp cho chương trình từ những ngày đầu tiên quyết định làm show đã có thể trở thành hiện thực. Cảm giác của một sân khấu Lan Anh ngày xưa quay trở lại trong đêm nay thật là tuyệt vời. Hi vọng sau đêm diễn này, sân khấu Lan Anh có thể quay trở lại mạnh mẽ như xưa. Sẽ còn nhiều show diễn hoành tráng hơn nữa trong tương lai”.

Nguồn: [Link nguồn]

Hot girl Lào tỏ tình Quang Linh Vlogs có được ủng hộ bằng nàng hậu GenZ?

Dân mạng hài hước đùa rằng: “Ai rồi cũng mê Quang Linh thôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Vi ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN