Kinh nghiệm khám phá Lý Sơn siêu tiện lợi từ A đến Z nhắm mắt cũng đi được

"Mình đã có chuyến du lịch đến Lý Sơn vô cùng nhớ đời, chuyến đi này thành công phần lớn là nhờ đọc review và tìm hiểu chặt chẽ để khám phá địa điểm này thật chi tiết mà chi phí cũng không quá tốn kém", bạn Li chia sẻ.

Kinh nghiệm khám phá Lý Sơn siêu tiện lợi từ A đến Z nhắm mắt cũng đi được - 1

Nhân vật trải nghiệm: Nguyễn Li

Hiện đang sinh sống tại Hà Nội

Cô nàng 9X chọn phương tiện di chuyển là máy bay với vé khứ hồi có giá 1triệu295 khứ hồi. 

"Đến sân bay Chu Lai, mình đi luôn taxi ra cảng Sa Kỳ vì theo như reivew thì đi xe bus sẽ không nhanh bằng. Chuyến đi lần này mình đi cùng 2 chị nữa, có 2 bạn gái có nhờ đi cùng taxi share tiền do vậy bọn mình ra ngoài đặt. Xe taxi mình không nhớ hãng nhưng mà xe bấm đồng hồ, nên giá đi xe là 580k cho 5 người. Khi về mình có đặt xe từ khách sạn giới thiệu thì chiều về nhà xe báo là 400k cho xe 4 chỗ và 10k vé vào sân bay Chu Lai. 

Đến cảng Sa Kỳ mình chọn tàu cao tốc bởi đọc nhiều bài reivew các bạn bảo là đi tàu rất say. Vé tàu mình nhờ anh chủ homestay đặt cho. Trong các bài reivew trước mình đọc thì các bạn đều có cho đường link đặt vé tàu lý sơn, nhưng mà mình vào link đó điền xong thông tin rồi không thấy có gì diễn ra nữa do đó mình hỏi luôn anh chủ homestay cho tiện. Mình đi chuyến 10h30 sáng hôm đó, đi tàu Chính Nghĩa, giá vé đi là 178k. 

Kinh nghiệm khám phá Lý Sơn siêu tiện lợi từ A đến Z nhắm mắt cũng đi được - 2

Khi đi tàu thì bên nhà tàu có hỏi mình đăng ký vé về với giá là 160k, tuy nhiên do mình quá say nên đấy là những gì mình nghe thấy thôi nên mình không đặt luôn. Vé về thì anh chủ homestay đặt cho mình, cũng cùng giá vé và đi tàu Super Biển Đông. Cá nhân mình, mình thấy đi tàu Super Biển Đông thì êm hơn đi tàu Chính Nghĩa, mình cứ nghĩ là chuyến về sẽ không bị nôn nữa nhưng rồi mình vẫn ... Vậy nên mình thấy tàu nào không quan trọng, quan trọng các bạn có sức khỏe tốt thôi", Li chia sẻ thêm. 

Trước ngày đi, cô gái trẻ quyết định chọn Lý Sơn Homestay làm nơi lưu trú, bởi đây là địa điểm được đánh giá khá tốt về tiện nghi cũng như chủ nhà siêu thân thiện. 

Ngày 1:

Anh Minh (chủ Homstay) dẫn mình đi con đường ở phía trên Hang Câu, từ trên cao nhìn xuống đẹp tuyệt vời. Sau đó là núi Thới Lới với hồ trên núi. Các địa điểm này muốn chụp ảnh sống ảo thì mất rất nhiều thời gian.

Kinh nghiệm khám phá Lý Sơn siêu tiện lợi từ A đến Z nhắm mắt cũng đi được - 3

Ngày 2: Đi Hải Đăng, Hang Câu, Chùa Hang và cổng Tò Vò.

Hải Đăng thì phí vào cửa 10k. Leo từ mặt đất lên trên đỉnh phải nói là rất mệt và rất nóng. Bên trong Hải Đăng là cầu thang vòng xoáy, thi thoảng có mấy cái cửa sổ chiếu nắng vào. Khi lên trên đỉnh Hải Đăng thì đúng là không phí công leo trèo vì bạn sẽ được ngắm cảnh biển bao la. Nhờ có lên đó mình đã chọn con đường mòn ven biển để đi ra 1 bãi đá ở giữa Hòn Mù Cu và Hang Câu. Chỗ đó bên trên là chỗ đổ vật liệu xây dưng nên khi ra biển ngoài đó thì không có rác. Chụp ảnh ở đó cũng rất tuyệt. Vì chụp ảnh ở đấy rồi nên khi ra Cổng Tò Vò mình thấy chỗ ấy nhiều rác quá.

Kinh nghiệm khám phá Lý Sơn siêu tiện lợi từ A đến Z nhắm mắt cũng đi được - 4

Tiếp đó mình ra Hang Câu chụp ảnh và đi lặn biển. Anh Minh có giới thiệu mình vào hàng bác Ngọc Tới, bác rất nhiệt tình, chu đáo và mình được lặn lâu, bao lâu cũng được, đói thì về thôi.

Trước khi xuống lặn bác có nhắc mình là xuống nước điện thoại không cảm ứng được đâu nên phải bật camera lên trước. Tuy nhiên là dù có bật rồi, thì điện thoại mình xuống nước cũng không bấm được chụp, may mà có nút chụp hình bên cạnh nên mình tha hồ bấm.

Lặn biển ở đảo lớn thì mình biển không quá sâu, đứng thì đầu vẫn trên mặt nước. Mùa này bác Tới kể là biển động và hơi lạnh, nếu đi mùa hè biển tĩnh thì lặn thích hơn. San hô ở đây cũng rất đẹp, thi thoảng có mấy con cá nhiều màu nhìn rất hay.

Chiều: Chùa Hang và cổng Tò Vò.

Hai địa điểm này mình bị mấy hàng quanh đó câu kéo, họ nói gửi xe miễn phí nhưng mà toàn chèo kéo mình mua hàng. Do đó các bạn đi sau thì đừng như mình, cứ để xe bên ngoài rồi rút chìa khóa ra, chả ai lấy đâu, vào chơi thỏa thích đỡ bị chèo kéo.

2 địa điểm này buổi chiều đông người. Chùa Hang mình ấn tượng với bờ biển nước trong cát trắng lội nước ra ngoài chụp ảnh cũng hay.

Cổng Tò Vò thì ban đầu mình đứng bên trong không lội biển nên chụp ngược sáng nên không thích lắm sau rồi thì lội nước ra ngoài thấy chụp ổn hơn.

Kinh nghiệm khám phá Lý Sơn siêu tiện lợi từ A đến Z nhắm mắt cũng đi được - 5

Ngày 3: Đảo bé

Anh Minh mua luôn giúp mình vé cano đi đảo bé, 80k/2 chiều. Ra đảo bé thì mình cùng đoàn đi xe điện rồi dừng các địa điểm chụp ảnh. Mình đi sáng thứ 7 rất năng và hơi đông. Mình tắm biển ở đảo bé 1 tiếng rồi về. Mình hơi tiếc là chưa đc chụp ảnh với làng bích họa, thôi lần sau đi thì chụp. Buổi chiều mình về Khách sạn, tắm rửa rồi lên tàu về đất liền.

Tối hôm đó mình đặt phòng ở Khách sạn Đại Thành 1 gần cảng Sa Kỳ để nghỉ ngơi hôm sau về Hà Nội, có giá là 250k. Phòng sạch sẽ chỉ là wifi hơi chậm, tivi không kết nối với điện thoại của mình được, nên mình phải mượn iphone của chị bạn để xem phim chiếu lên tivi cho đỡ chán. Do buổi chiều đi tàu mệt nên mình thấy như thế cũng được.

Kinh nghiệm khám phá Lý Sơn siêu tiện lợi từ A đến Z nhắm mắt cũng đi được - 6

Vậy là kết thúc chuyến đi Lý Sơn, chi phí mỗi người tụi mình bỏ ra rơi vào 2triệu500, không tính vé máy bay. Về đến Hà Nội mình theo phương châm, ra đi sang chảnh ra về lầm than, vào highland ăn nhẹ rồi chọn bus 07 và 60 để đi về nhà.

Kinh nghiệm chụp hình cưới đẹp mê ly của nàng dâu Lý Sơn!

Để các cặp đôi sắp cưới có ý định thực hiện một bộ ảnh cưới khó quên ở thiên đường biển này, nàng dâu của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Châu ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN