Khách Australia bốc gạch khi du lịch Hà Giang

Sự kiện: Hà Giang
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tuyên Quang - Nhóm 9 khách Australia du lịch Hà Giang (cũ) trong 4 ngày và có nhiều trải nghiệm khó quên như đi bốc gạch giữa trưa, vác xe khỏi đường ngập.

Ngày 13/9, video ghi lại cảnh nhóm khách nước ngoài mình trần, chuyền tay nhau các viên gạch ở Hà Giang thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. "Họ trả tiền đi du lịch để được trải nghiệm lao động chân tay ở Việt Nam", nhiều người bình luận hài hước.

Anh Đinh Hùng, người dẫn đoàn của Jasmine Tours, cho biết đây là 9 du khách nam người Australia trong chuyến đi 4 ngày (9-12/9) khám phá Hà Giang. Ngay ngày đầu tiên, sau khi được gợi ý, cả nhóm đã hào hứng tham gia gặt lúa cùng người bản địa và bày tỏ mong muốn có thêm những trải nghiệm tương tự.

Nhóm khách nước ngoài bốc gạch ở Hà Giang. Ảnh: NVCC

Nhóm khách nước ngoài bốc gạch ở Hà Giang. Ảnh: NVCC

Đến ngày thứ ba, khi qua xã Mậu Duệ, bắt gặp những người phụ nữ đang bốc gạch dưới nắng, nhóm du khách đã chủ động đề nghị được giúp đỡ. Họ bất ngờ vì phụ nữ phải làm công việc nặng nhọc này. Được người dân đồng ý, "họ học việc rất nhanh và chỉ trong 30 phút đã giúp chuyển đi một lượng gạch đáng kể", anh Hùng kể.

Trong video, anh Hùng còn đùa vui, đóng vai "ông chủ" thúc giục các "công nhân nước ngoài" làm việc nhanh tay, đừng trốn việc. Khi biết mình "nổi tiếng" tại Việt Nam, các du khách tỏ ra rất vui và thích thú.

"Toàn đàn ông nên nhanh nhẹn, thích làm lắm. Họ bỏ tiền đi du lịch, thực tế phải lao động giữa trưa nhưng ai cũng vui hết", Hùng nói.

Những trải nghiệm bất ngờ chưa dừng lại. Vào ngày cuối cùng, trên đường trở về, cả đoàn gặp một đoạn đường ngập sâu tới ngang bụng ở đường Thượng, xã Yên Minh do mưa lớn ngày hôm trước. Không thể đi qua, cả nhóm quyết định vác từng chiếc xe máy qua dòng nước. Họ dùng thanh gỗ luồn qua bánh sau, rồi 4-5 người cùng hợp sức khiêng xe.

Khách Australia khhiêng xe máy khỏi nước điểm ngập nước ở đường Thượng. Video: Jasmine Tours

Sau khi đưa 9 chiếc xe của đoàn qua điểm ngập, nhóm du khách còn ở lại gần hai tiếng để giúp đỡ các đoàn khác và người dân địa phương. "Khách Tây đến Hà Giang hầu hết là người trẻ, cởi mở. Họ không ngại khó khăn và luôn sẵn lòng tham gia vào cuộc sống của người dân", anh Hùng chia sẻ.

Đại diện Jasmine Ha Giang cho biết du khách nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ, bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và sự nồng hậu của con người Hà Giang. Họ vui chơi thoải mái, không câu nệ và luôn muốn khám phá những nét độc đáo của vùng đất này. Nắm bắt xu hướng này, các công ty tour thường xây dựng nhiều hoạt động trải nghiệm sâu như làm ruộng, thăm vườn, sống cùng người bản địa để đáp ứng nhu cầu kết nối chân thực của du khách.

Nhóm khách bốc gạch giúp người dân địa phương. Video: Jasmine Ha Giang

Tuyên Quang - Du khách không được tham quan mỏm đá tử thần nổi tiếng ở Đồng Văn, Hà Giang (cũ) trong 9 ngày để chính quyền cải tạo hạ tầng, tránh tai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tú Nguyễn ([Tên nguồn])
Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN