Hành trình 5 ngày thú vị của cô gái Sài thành tại vùng đất cố đô

Cô gái Sài thành vừa kết thúc chuyến đi 5 ngày 4 đêm ở Cố đô Huế. Nhiều người hỏi cô gái này rằng: “Huế nhỏ lắm, đi 3 ngày là hết rồi. Sao không qua Hội An, Đà Nẵng chơi mà ở lâu vậy?”.

Sau chuyến đi Huế 5 ngày 4 đêm, Trần Nguyễn Ngọc Hà (27 tuổi, ở TP HCM) đã trở về nhà. Dù chuyến đi đã kết thúc nhiều ngày qua, nhưng trong tâm trí của Hà vẫn vẹn nguyên cảm xúc như khi vừa đặt chân đến khám phá mảnh đất Cố đô Huế dịu dàng.

Ngắm sông Hương thơ mộng

Ngắm sông Hương thơ mộng

Hà kể: “Mình vừa kết thúc chuyến đi 5 ngày 4 đêm ở Huế. Nhiều người hỏi mình rằng “Huế nhỏ lắm, đi 3 ngày là hết rồi. Sao không qua Hội An, Đà Nẵng chơi mà ở lâu vậy?””.

“Mình sống ở Sài Gòn hoa lệ, náo nhiệt quen rồi. Ngày nào cũng phải vội vã chạy đua với công việc, nên đôi khi chỉ muốn đến một nơi nào đó thật bình yên, không xô bồ, không đông đúc như vậy nữa.

Mình có một niềm đam mê mảnh liệt với áo dài và hoài cổ. Đó cũng là lí do vì sao mình quyết định đến Huế và thật sự khi ra về vẫn còn rất nhiều luyến lưu”, Hà nói tiếp.

Hiện thực hóa “ý muốn” đó, Hà cùng người em gái lên kế hoạch và đặt chân lên máy bay đến xứ Huế.

Chụp ảnh cùng cây cầu Trường Tiền

Chụp ảnh cùng cây cầu Trường Tiền

Ngày đầu tiên, vừa đáp xuống sân bay Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), chị em Hà vô cùng may mắn được quen và gặp gỡ một anh taxi rất dễ thương và nhiệt tình.

“Anh ấy không giới thiệu quá nhiều các địa điểm du lịch cho mình, nhưng luôn lắng nghe và đưa mình đến những nơi mình muốn. Anh luôn là người xuống xe đầu tiên để hỏi thăm người dân quanh đó về địa điểm tham quan bằng chất giọng đặc trưng của xứ Huế, rồi hướng dẫn cụ thể cho mình bằng chất giọng lơ lớ Sài Gòn”, Hà nhớ lại.

Hà chia sẻ, các bạn đã từng đi một chuyến taxi vừa được giảm tiền xe, vừa được tặng một chai nước suối lạnh cực mát sau mỗi điểm tham quan chưa? Anh taxi thì có, chẳng những vậy, anh còn tặng cho em gái Hà cả một chiếc thẻ điện thoại khi em gái mình gọi cho anh và vô tình hết tiền.

Cô gái Sài thành bên cầu Trường Tiền nổi tiếng

Cô gái Sài thành bên cầu Trường Tiền nổi tiếng

“Tất cả những gì anh taxi Huế dễ thương làm cho mình một cảm giác rất ấn tượng và gần gũi với con người nơi này. Cảm giác vừa thân quen, gần gũi đến nỗi dường như mình không phải là khách du lịch mà chính là một người con của quê hương xứ Huế này! Mình chỉ có một điều lưu luyến, đồng hành cùng anh suốt 5 ngày nhưng chuyến xe cuối cùng khi mình quay trở lại sân bay Phú Bài về Sài Gòn thì anh bận đưa khách, không thể đón mình và em gái. Mãi đến lúc này, mình mới biết anh taxi ấy tên Long...”, Hà nói.

Đặt chân khám phá Huế, chị em Hà đến gần hơn với dòng sông nổi tiếng. Điều thứ hai khiến Hà ấn tượng khi đặt chân đến Huế, đó chính là cảm xúc ngạc nhiên: “Sông Hương đẹp quá”.

Tham quan, tìm hiểu về lăng vua Khải Định

Tham quan, tìm hiểu về lăng vua Khải Định

“Phải nói sông Hương là một dòng sông đẹp nhất mình từng gặp. Vừa tĩnh lặng, vừa trong xanh và rất thơ. Mặt nước không chút bụi bẩn. Nước sông trong vắt cảm giác như mình có thể nhìn xuyên thấu tận đáy sông”, Hà bày tỏ cảm xúc của mình dành cho dòng sông Hương thơ mộng.

Huế gắn liền với bề dày lịch sử của dân tộc Việt Nam, là nơi đóng đô của 13 vị vua triều Nguyễn. Mỗi công trình đều có một nét đẹp riêng nhưng tất cả đều mang đến sự hoài cổ cho bất kì vị khách nào ghé thăm. “Ngắm cảnh sinh tình, đôi khi thoáng chút buồn, chiêm nghiệm về cuộc đời của chính mình”, Hà chia sẻ.

Hành trình 5 ngày thú vị của cô gái Sài thành tại vùng đất cố đô - 5

Hành trình 5 ngày thú vị của cô gái Sài thành tại vùng đất cố đô - 6

Tham quan lăng vua Tự Đức

Tham quan lăng vua Tự Đức

5 ngày ở Huế, chị em Hà vừa tận hưởng và vừa tham quan, ghé thăm một vài địa điểm gồm: Đại Nội Huế, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định, lăng vua Minh Mạng, chùa Thiên Mụ, nhà vườn An Hiên, Cung An Định, đồi Vọng Cảnh, làng hương Thuỷ Xuân…

Đến Huế mà chưa thưởng thức thiên đường ẩm thực Huế thì thật là thiếu sót. Chị em Hà dành một phần thời gian để thưởng thức những món ăn đặc sản của Huế như bún bò Mệ Kéo, bún Nghệ Trần Quang Khải, bánh canh Nam Phổ Thuý, bún mắm O Bê, bánh lọc O Lé, chè heo quay…

“Mình rất thích các món ăn này. Không quá đậm đà và nhiều dầu mỡ như ở Sài Gòn. Bún bò rất thanh và ngon khó tả. Bánh lọc dai, ngon và đặc biệt là con tôm rất to. Bún mắm thơm khó cưỡng và chè heo quay thì ngon mê ly…”, Hà tâm sự.

Hành trình 5 ngày thú vị của cô gái Sài thành tại vùng đất cố đô - 8

Lăng vua Minh Mạng một chiều yên ả

Lăng vua Minh Mạng một chiều yên ả

Hà thích nhất là quán bánh Lọc của O Lé. Quán nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Từ cổng vào quán phải đi qua một con đường nhỏ, uốn lượn dẫn vào sân. Mọi thứ ở đây đều rất dân dã. Lúc Hà đến, chỉ có ông bà. Bà cặm cụi nấu, ông cặm cụi làm từng dĩa bánh để đem ra cho khách.

“Nhìn ông bà loay hoay trong gian bếp nhỏ mà thương lắm! Bánh ông bà làm cực kì ngon, ăn một dĩa rồi sẽ phải gọi dĩa thứ hai, thứ ba… Ông nói chuyện cũng rất vui, khoảng sân nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tin mình đi, chỉ cần đến đây, bạn sẽ cảm giác như mình đang ở nhà của chính ông bà mình. Gần gũi và thân thương lắm!”, Hà chia sẻ.

Đến Huế, Hà còn có cả niềm vui khi được hoá thân thành “cô gái Huế” trong tà áo dài tím mộng mơ. Đó là cuộc gặp gỡ tình cờ, một khoảng thời gian không thể nào quên. Đó là khi mọi người nhìn thấy Hà đang chụp ảnh ở chân cầu Trường Tiền, mọi người đã nghĩ rằng Hà là con gái Huế chính hiệu. Thế là luân phiên nhau cùng chụp ảnh với Hà.

“Cảm giác của mình lúc đó vừa bất ngờ vừa vui sướng. Nhìn mọi người vui vẻ chụp ảnh mình thề là từ khoảng thời gian đó, mình không dám cất giọng nữa. Bởi vì mình sợ mọi người sẽ hụt hẫng khi biết mình đến từ Sài Gòn”, Hà hài hước nói.

Đặt chân đến Hoàng cung Huế

Đặt chân đến Hoàng cung Huế

“Đối với mình, Huế lạ lắm! Cả con người và cảnh vật nơi đây. Huế cho ta cảm giác yên bình mà gần gũi. Cảnh có thể buồn nhưng con người vô cùng ấm áp. Thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất chậm. Chậm như thể… mọi thứ dường như đang lắng lại!!! Cám ơn Huế đã cho mình một chuyến đi thật viên mãn. Hẹn ngày gặp lại, Huế thương”, Hà bày tỏ.

Hành trình 5 ngày thú vị của cô gái Sài thành tại vùng đất cố đô - 11

Các công trình kiến trúc cổ kính

Các công trình kiến trúc cổ kính

Hành trình 5 ngày thú vị của cô gái Sài thành tại vùng đất cố đô - 13

Đến Cung An Định

Đến Cung An Định

Hành trình 5 ngày thú vị của cô gái Sài thành tại vùng đất cố đô - 15

Hành trình 5 ngày thú vị của cô gái Sài thành tại vùng đất cố đô - 16

Thăm chùa Thiên Mụ

Thăm chùa Thiên Mụ

Làng hương Thủy Xuân rực rỡ sắc màu

Làng hương Thủy Xuân rực rỡ sắc màu

Một số món ăn ở Huế mà Hà thưởng thức

Một số món ăn ở Huế mà Hà thưởng thức

Nguồn: [Link nguồn]

Truy tìm ‘tọa độ’ cây cầu đi bộ được người dân Huế rần rần đến check-in

Cây cầu uốn lượn như chiếc cầu thang với màu sắc vàng lung linh đang thu hút người dân, du khách đến Huế check-in, vui chơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN