Cảnh sát truy tìm bức tượng gỗ mô phỏng hình "của quý" khổng lồ mất tích bí ẩn, không dấu vết

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ lớn, mô phỏng hình "của quý" nằm trên ngọn núi Grunten cao 1.738 mét bỗng mất tích bí ẩn. Giới chức đang tiến hành điều tra.

Cảnh sát Đức đang mở cuộc điều tra về sự biến mất bí ẩn của một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ lớn, mô phỏng bộ phận "nhạy cảm" của phái mạnh, nằm trên ngọn núi Grunten cao 1.738 mét ở phía nam Bavaria, cách Munich khoảng 140 km về phía tây nam.

Cận cảnh bức tượng bằng gỗ hình "của quý" khổng lồ nằm trên núi Grunten

Cận cảnh bức tượng bằng gỗ hình "của quý" khổng lồ nằm trên núi Grunten

Theo Dân trí, đây là một bức tượng bằng gỗ cao 2 m, nặng khoảng 200 kg. Dường như nó đã bị ai đó cưa mất, nên chỉ còn lại đống mùn cưa sau khi "mất tích" không dấu vết.

Vài năm trở lại đây, khi có sự xuất hiện của bức tượng trên núi Grunten, địa điểm này bỗng trở thành điểm đến yêu thích của những người leo núi và du khách phương xa. Thậm chí, nó còn xuất hiện trên Google Maps, nơi được xếp vào danh sách "Di tích văn hóa".

Kể từ khi có sự xuất hiện của bức tượng, nơi này trở thành điểm đến yêu thích của những người leo núi

Kể từ khi có sự xuất hiện của bức tượng, nơi này trở thành điểm đến yêu thích của những người leo núi

Theo lời kể của người dân địa phương, thực chất bức tượng này chính là món quà sinh nhật dành cho một thanh niên ở đây. Tuy nhiên, do gia đình không thích nó, nên đã mang bức tượng lên núi và để ở đó tới nay.

Hãng thông tấn Đức đưa tin, cảnh sát tại thị trấn Kempten của bang Bavaria vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và chưa rõ liệu đây có phải là vụ án hình sự hay không. Hiện chưa rõ chủ nhân của tác phẩm điêu khắc này là ai.

Trước đó, vào hồi tháng 9, tại Morocco, bức tượng gây tranh cãi thể hiện hai con cá màu hồng đào đang nhảy lên không trung, được đặt trên một bùng binh ở thị trấn ven biển Mehdia sau khi chính quyền địa phương nhận được hàng loạt khiếu nại, chỉ trích đã phá dỡ bắt đầu từ ngày 17/9. 

Theo Daily Mail, một cư dân mạng mô tả bức tượng mang tính khiêu dâm. Những người khác cho rằng, chính quyền địa phương đang “ném tiền qua cửa sổ” khi cho xây tượng xấu đến như vậy.

“Người dân muốn chính quyền thành phố cải cách. Và chính quyền lại đem đến bức tượng này”, một tài khoản mạng xã hội viết, theo Morocco World News. Thị trấn Mehdia là nơi đặt bức tượng, nằm ở ngoại ô thành phố Kenitra.

Giới chức thành phố Kenitra đăng tuyên bố phản hồi trên mạng xã hội Facebook: “Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân, chúng tôi khẳng định thành phố không liên quan đến bức tượng này. Bức tượng cũng không nằm trong phạm vi của thành phố”.

Một số cư dân ở Mehdia đồn đoán rằng, bức tượng là ý tưởng của tân chủ tịch hội đồng nhân dân Abderrahim Bouras.

Cư dân mạng Morocco hiện đang truy lùng danh tính của nhà điêu khắc đã tạo nên bức tượng này.

Nguồn: [Link nguồn]

Bức tượng đầy ám ảnh có tuổi đời gấp đôi kim tự tháp tiết lộ về thế giới từ 11.600 năm trước

Hàng nghìn năm trước, trong khi người Ai Cập cổ đại đang khai thác khối đá granit đầu tiên cho các kim tự tháp vĩ đại,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN