Văn Mai Hương: “Tôi không lấy chồng, sinh con vì mất niềm tin vào đàn ông”

Sự kiện: Văn Mai Hương

Ở tuổi U30, nữ ca sĩ nói cô không còn xem tình yêu là đích đến duy nhất vì vẫn còn bạn bè, gia đình, công việc…

Văn Mai Hương vừa ra mắt album thứ 4 trong sự nghiệp mang tên “Minh Tinh – The Actress”. Với 8 ca khúc kết hợp cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nữ ca sĩ đã mang đến nhiều màu sắc, cung bậc cảm xúc, cùng sự chiêm nghiệm từ những câu chuyện tình có thật, cảm hứng các bộ phim nổi tiếng.

Trước đó, hai ca khúc trong album là “Mưa Tháng Sáu” và “Đại Minh Tinh” đã tạo được hiệu ứng và gây tiếng vang lớn trong làng nhạc.

MV "Nam bán cầu" - ca khúc nằm trong album “Minh Tinh – The Actress” của Văn Mai Hương.

- Điều chị muốn gửi gắm qua album lần này?

- Tôi và người bạn tri kỷ Hứa Kim Tuyền đều có điểm chung là yêu nhiều và luôn biết ơn người cũ. Tôi nhận ra sự hạnh phúc hay đau khổ là chất xúc tác cho chúng tôi khi làm nghề.

Theo tôi, mỗi chuyện tình đi qua đều cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau. Tựa như những bộ phim mà chính mình là "minh tinh" trong câu chuyện. Thay vì đau khổ, bi lụy tổn hại bản thân, hãy trải qua câu chuyện của mình như một bộ phim, dù cái kết có là tốt đẹp hay đầy nước mắt thì chúng ta đã có một "vai diễn" thật đẹp và đáng nhớ.

- Trong album có ca khúc “Nam Bán Cầu” – như lời an ủi dành cho những cặp đôi yêu xa, đang đầy những hoài nghi về tương lai của mối quan hệ. Chị có từng trải qua điều này?

- Tôi sẽ không bao giờ yêu xa vì bản thân đã trải qua và không thành công về mặt cảm xúc. Tôi không sợ nhưng hiện tại tôi chưa thấy có đối tượng để mình mở lòng, chưa kể tôi quá bận nên không thể đến một nơi nào đó quá xa để tìm hiểu một ai đó.

Tôi không có thói quen đổ thừa, than phiền. Vì vậy, khi gặp vấn đề trong cuộc sống tôi sẽ tự giải quyết. Như chuyện tình cảm, đó là do mình lựa chọn nên nếu có phải kết thúc thì mình phải có trách nhiệm, không ai có thể giúp mình trong chuyện này, những lời động viên hay lời khuyên của bạn bè chỉ mang tính chất tham khảo.

Văn Mai Hương thừa nhận từng yêu xa nhưng không có cái kết đẹp.

Văn Mai Hương thừa nhận từng yêu xa nhưng không có cái kết đẹp.

- Cách yêu thời trẻ và hiện tại của chị có khác nhau nhiều?

- Tôi nghĩ mình chưa may mắn trong chuyện tình cảm. Trong bài hát “Đại minh tinh” có câu: “Cô ta lại chia tay rồi/ Bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nối…” như lời tự sự của tôi.

Lúc nào khi yêu tôi cũng toàn tâm hết 200% sức lực, kiểu “đâm đầu” vào tường. Khi trẻ, tôi yêu cuồng nhiệt. Hiện tôi vẫn vậy nhưng sẽ điềm tĩnh hơn, cãi nhau sẽ không đập phá hay dùng bạo lực ngôn từ mà chọn cách im lặng.

Đa số người tôi từng yêu đều hiền và lành tính, bởi tôi là người nói nhiều. Tôi không có tiêu chí mà chỉ cần tình yêu, tất nhiên người ấy cũng phải tương xứng với mình.

Tôi yêu cái đẹp và những thành tựu của người mình yêu. Tôi không thích phải ở bên người yêu nhiều. Tôi là người của công việc, sự bận rộn đôi lúc cũng tạo ra điều thú vị, sự hấp dẫn của bản thân mình.

Tôi không kiểm soát người yêu mà rất thoải mái. Đa số tôi đều bị người yêu kiểm soát. Ở tuổi U30, tình yêu với tôi không còn là duy nhất, bởi tôi còn có gia đình, bạn bè, công việc… Tôi rất trân trọng những mối quan hệ bạn bè xung quanh, những người thân thiết, đã đồng hành với tôi trong chặng đường dài. Nếu người yêu tác động đến bạn bè của tôi thì tôi sẵn sàng chia tay người yêu ngay.

Chị có nghĩ mình không tạo được cảm giác an toàn cho đối phương khi yêu nên họ mới kiểm soát?

- Tôi thấy mình rất an toàn luôn, chỉ đi làm rồi về nhà. Có lẽ do tính chất công việc, tôi được gặp gỡ nhiều người, đi nhiều, bản thân phải ăn mặc đẹp khi xuất hiện trước công chúng… Nhưng thú thật xung quanh tôi toàn là chị em không à, chẳng có đàn ông luôn, nên không có gì để ghen tuông. Song vô hình chung đôi lúc bạn trai sẽ ích kỷ vì họ chỉ muốn bạn gái đẹp nhất khi đi cùng họ.

Tôi từng thay đổi vì người mình yêu. Đó là khoảng thời gian ngu dại của tôi. Thời điểm đó tôi cũng không ra sản phẩm mới vì lo tập trung yêu. Sau khi nhận về những bài học, tôi mới nhận ra mình nên tập trung vào điều gì. Bây giờ tôi không mất tích nữa đâu (cười).

Sau nhiều đổ vỡ, hiện Văn Mai Hương hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Hiện chị độc thân hay hạnh phúc trong tình yêu?

- Trước đây, tôi từng chia sẻ mình sẽ lấy chồng và sinh con trước 30 tuổi. Có khoảng thời gian, tôi từng khao khát chuyện lập gia đình với người mình yêu. Song khi chứng kiến được quá nhiều sự đổ vỡ, tổn thương xung quanh thì tôi có những thay đổi trong suy nghĩ.

Tôi hay nói với bạn bè rằng hiện tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Cũng như đàn ông hay nói: “Không còn niềm tin vào phụ nữ”. Chuyện lập gia đình, sinh con với tôi thì càng không. Tất nhiên tôi từng trải qua những chuyện buồn mới khiến bản thân thay đổi. Và có lẽ tôi không nên chia sẻ những thứ tiêu cực đó ra vì sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người.

Khi sống độc thân tôi rất vui. Tôi vẫn có những cuộc gặp gỡ. Tôi nghĩ mình chỉ cô đơn khi mình quá rảnh. Tôi thấy mình làm chủ được cuộc sống, có nhiều thời gian cho bản thân, đi du lịch nhiều nơi hay đơn giản chỉ là đọc cuốn sách mình thích.

Nguồn: [Link nguồn]

Khải Đăng lần đầu nói rõ tin đồn hẹn hò bí mật với con gái “bà trùm thủy sản”

Nhiều năm qua, Khải Đăng và Ngọc Thanh Tâm vướng nghi vấn trên mức tình bạn. Họ thường xuyên xuất hiện thân mật cùng nhau, tham chung các dự án nghệ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Văn Mai Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN