Nữ ca sỹ hát đám ma, đám cưới cát xê "bèo" bỗng nổi tiếng được tặng cả xe hơi

Con gái nuôi NSƯT Kim Tử Long chia sẻ cuộc sống hiện tại và cảm xúc trong thời điểm dịch Covid-19.

Bình Tinh là con gái nuôi của NSƯT Kim Tử Long

Bình Tinh là con gái nuôi của NSƯT Kim Tử Long

Bình Tinh là con gái của đôi nghệ sĩ cải lương Đức Lợi – Bạch Mai, con gái nuôi của NSƯT Vũ Linh và NSƯT Kim Tử Long. Cô theo nghiệp cải lương đã lâu nhưng thuở mới vào nghề chỉ được mời đi hát đám ma, đám cưới với cát-xê rất thấp, khoảng 5-7 triệu, thậm chí 2-3 triệu đồng. Sau khi giành giải quán quân Sao nối ngôi 2016, Bình Tinh đã có thể nhận những show 15-30 triệu đồng và thậm chí trong một số chương trình còn được 2.000 USD. 

Bình Tinh đổi đời sau khi giành Quán quân Sao nối ngôi 2016

Bình Tinh đổi đời sau khi giành Quán quân Sao nối ngôi 2016

Nhắc đến cuộc thi làm đổi đời, con gái nuôi NSƯT Kim Tử Long không quên câu chuyện được khán giả tặng hẳn chiếc xe hơi đời mới. Kể về kỷ niệm này, nữ ca sỹ hạnh phúc: "Khi tham gia Sao nối ngôi, qua vòng thi thứ 2 tôi được tặng một chiếc xe Fortuner. Đây là điều khiến tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì không ngờ tình cảm của khán giả lại lớn đến vậy. Khi đi thi, tôi đầu tư hết tất cả tiền bạc có được vì nghĩ đây là cơ hội lớn của cuộc đời mình. Tôi không nhận show trong khi tham gia cuộc thi, do đó, thời gian ấy tôi cũng khá túng thiếu. Đến vòng thi thứ 9, tôi bắt đầu cạn tiền và quyết định bán chiếc xe đó với giá 450 triệu. Thấy tôi đầu tư lớn vào cuộc thi, ban tổ chức rất trân trọng và cuối cùng, may mắn đã đến với mình khi tôi đoạt quán quân. Tôi nghĩ đây là phần thưởng xứng đáng với mình sau những nỗ lực không biết mệt mỏi".

Bình Tinh được khán giả yêu mến và tặng nhiều món quà giá trị

Bình Tinh được khán giả yêu mến và tặng nhiều món quà giá trị

Bên cạnh đó, Bình Tinh cũng được nhiều khán giả khác yêu thương tặng thêm rất nhiều món đồ như nữ trang, quần áo, điện thoại đời mới, cả xe máy. Cô tiết lộ: "Những đồ xa xỉ trên người tôi đều là được người ta cho, còn tôi kiếm được tiền để dành để nuôi con, nuôi mẹ, nuôi gia đình. Vì tôi biết rằng đồng tiền kiếm ra không dễ nên tôi phải hết sức dành dụm và sử dụng đúng mục đích".

Bình Tinh phủ nhận việc có đại gia "nâng đỡ" mà chỉ tiết lộ, người tặng quà giá trị là Mạnh Thường Quân và cô rất trân trọng tình cảm này. Về đời tư, Bình Tinh và ông xã chung sống hơn 15 năm và có một con gái. Cô đã giấu kỹ thông tin về người chồng hơn 12 tuổi, không muốn làm đám cưới chỉ vì sợ khán giả quay lưng với mình. Chồng Bình Tinh cũng là nghệ sỹ nên rất thông cảm, đồng thời không ghen tuông, khiến cô rất cảm kích.

Bình Tinh không dám công khai chồng, làm đám cưới vì sợ mất khán giả, mất hạnh phúc gia đình.

Bình Tinh không dám công khai chồng, làm đám cưới vì sợ mất khán giả, mất hạnh phúc gia đình.

Nói về lý do giấu kín đời tư, Bình Tinh chia sẻ: "Tôi không giống mọi người, tôi không muốn làm đám cưới, tôi không công khai việc mình có chồng bấy lâu nay không phải vì không thương người ta, mà tôi sợ rằng, nếu thông báo rộng rãi đời tư, trong ngành nghệ thuật khác thì tôi không biết nhưng với cải lương thì tôi rất sợ khán giả sẽ không còn yêu thương mình nữa".

Bình Tinh cho biết thêm, cô không muốn kết hôn vì sợ sẽ nảy sinh mâu thuẫn khi về sống chung và bị chồng đánh đập giống như nhiều cô gái bất hạnh khác. Đó chính là lý do vợ chồng cô vẫn chỉ gọi nhau là 'bạn' dù đã chung sống 15 năm và đã có con gái đầu lòng. Theo nữ nghệ sĩ, điều này khiến cô cảm thấy mình lúc nào cũng mới mẻ trong mắt chồng.

Bình Tinh được chồng và con gái tặng váy cưới cách đây 1 năm nhưng cô vẫn chưa tính đến chuyện tổ chức hôn lễ

Bình Tinh được chồng và con gái tặng váy cưới cách đây 1 năm nhưng cô vẫn chưa tính đến chuyện tổ chức hôn lễ

Trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo năm 2019, Bình Tinh được chồng bất ngờ tặng váy cưới trên sân khấu. Khi được hỏi liệu có tủi thân vì chưa được làm cô dâu, Bình Tinh cho biết: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân bởi không làm đám cưới là lựa chọn của tôi. Tôi quan niệm, hạnh phúc không phải ở hình thức rình rang. Chúng tôi không kết hôn vì do mâu thuẫn hai gia đình và cuộc sống khó khăn ngày xưa. Mẹ tôi khi ấy không thích anh, còn bây giờ mọi chuyện đã bình thường rồi".

Dù rất hạnh phúc khi được tặng váy cưới nhưng cô cho biết: "Tôi nghĩ mọi sự tuỳ duyên. Giờ đây tôi đang được khán giả yêu thương như vậy nên càng cần cố gắng để không phụ lòng mọi người. Tôi muốn phát triển nghề nghiệp hiện tại thật tốt".

Thời gian gần đây, với sự ảnh hưởng của Covid-19, để hạn chế tối đa số ca nhiễm bệnh, các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam như chương trình âm nhạc, phim ảnh và show truyền hình đều đã hủy lịch trình dự kiến. Giới nghệ sĩ cũng chịu nhiều thiệt hại khi các hoạt động giải trí liên tục bị hủy. 

Trong mùa dịch, với những quy định mới nhất về việc cấm tụ tập, hạn chế người dân ra đường, tất cả mọi người đều ở nhà nên trong 3 tháng qua, Bình Tinh chỉ ở nhà. Cô buồn bã chia sẻ trong chương trình Bí kíp hạnh phúc: “Sân khấu như nước còn nghệ sỹ là cá. Nếu không được hoạt động, ai cũng sẽ thoi thóp vì không được vùng vẫy, bơi lội tung tăng”.

Bình Tinh: “Sợ khán giả quên mặt, tôi livestream 2 lần 1 tuần hát cải lương cho mọi người nghe”.

Bình Tinh: “Sợ khán giả quên mặt, tôi livestream 2 lần 1 tuần hát cải lương cho mọi người nghe”.

Bình Tinh cho rằng giãn cách xã hội là biện pháp đúng đắn, cần thiết nhất thời điểm hiện tại vì vậy để khán giả không quên nghệ sĩ, khá nhiều nghệ sỹ cải lương nhớ nghề cũng tự livestream hát phục vụ, giao lưu với khán giả.

"Ba tháng qua không được đi diễn, tôi thường livestream hai lần trong một tuần, chủ yếu lên giao lưu cho khán giả không quên mặt mình. Tôi cầm micro hát khán giả nghe, nói chuyện với mọi người, sau đó bán thêm một số mặt hàng xách tay kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Người nghệ sĩ thèm hát quá thì đành vậy! Thời gian tới nếu có thông tin đi diễn lại, tôi sẽ hát một vở tuồng cho đã cơn thèm”, cô thổ lộ.

Gia đình nhỏ viên mãn của Bình Tinh

Gia đình nhỏ viên mãn của Bình Tinh

Bên cạnh đó, Bình Tinh cũng tập bán hàng online và được nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả ủng hộ nhiệt tình. Cô cho biết, gia đình cô không đến nỗi khó khăn vì nhiều năm qua Bình Tinh và chồng luôn làm và tích cóp vì con gái. "Tôi ở nhà cả ngày, nếu ngồi thụ động không làm gì tôi cảm thấy rất bứt rứt. Tôi không đi hát, phải tìm cái này cái kia làm để có thêm thu nhập. Chồng là là người đồng cam cộng khổ với tôi nhiều năm trời và giờ vẫn vậy. Tôi và anh thường tất bật lấy hàng, vận chuyển hàng hóa cho khách hàng".

Nữ nghệ sĩ mong dịch bệnh chóng qua, để anh em nghệ sĩ và các ngành nghề khác hoạt động bình thường trở lại: “Nghề hát phụ thuộc vào kinh tế của khán giả. Nếu công chúng không thoải mái thì đâu ai bỏ tiền mua vé xem hát hoặc giải trí. Dịch bệnh hết thì sân khấu mới sáng đèn trở lại”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ Long Nhật lần đầu xuất hiện trên truyền hình, nói 1 câu xúc động với bố mẹ chồng

“Đừng có đòi hỏi nhiều nữa, mệt quá rồi“, vợ á khôi của Long Nhật phải quát nam ca sỹ vì liên tục bị làm phiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Oanh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN