Đức Phúc nói về những giọt nước mắt trong 22 năm cuộc đời

Sự kiện: Đức Phúc

Kể về chú chó bị thất lạc cách đây 6 năm, Đức Phúc đã khóc nức nở trên sân khấu ra mắt tự truyện.

Video Đức Phúc bật khóc chia sẻ về chú chó thất lạc cách đây 6 năm.

Chiều 20.3, Đức Phúc ra mắt tự truyện Đức Phúc - I believe I can fly tại TP.HCM. Chương trình có sự tham gia hàng trăm fan và bạn bè thân thiết của Đức Phúc như Hoà Minzy, Erik...

Sau khi gây chú ý với ngôi vị quán quân cuộc thi Giọng hát Việt 2015, tên tuổi Đức Phúc tiếp tục nhận được sự quan tâm khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vào cuối tháng 7.2017. Cuộc “lột xác ngoạn mục” về ngoại hình của học trò Mỹ Tâm khiến công chúng đều bất ngờ. Và không thể phủ nhận sự nghiệp ca hát của anh sau đó lên nhanh như diều gặp gió.

Đức Phúc nói về những giọt nước mắt trong 22 năm cuộc đời - 1

Đức Phúc "lột xác" sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, liệu tất cả mọi thứ có dễ dàng đến với Đức Phúc sau một ca phẫu thuật thẩm mỹ? Đằng sau hành trình “đập mặt xây lại” của Đức Phúc còn ẩn chứa những câu chuyện gì? Và chắc chắn không ít người sẽ thắc mắc: Một ca sĩ trẻ ở tuổi 22 như Đức Phúc thì có gì để viết tự truyện?

Trong buổi ra mắt, Đức Phúc cho biết 22 năm qua, anh đã khóc vì nhiều lý do: khi bị bạn bắt nạt, khi mẹ đột ngột rời xa vì nợ nần, khi hát ca khúc nói hộ lòng mình, khi đăng quang Giọng hát Việt 2015, khi ăn “gạch đá” vì “cái tội xấu xúc phạm người nhìn”, khi đau đớn sau pha “đập mặt xây lại” gương mặt...

Nhưng những giọt nước mắt ấy đã không làm nam ca sĩ ngã quỵ. Đức Phúc nhận ra một cuộc đời mãi bằng phẳng có khi chẳng hay ho bằng một cuộc đời nay lên bờ, mai xuống ruộng. Sau những thăng trầm, Phúc thấu hiểu điều gì khiến mình thật sự hạnh phúc: đó chính là ca hát, là sẻ chia thế giới âm nhạc của mình đến mọi người và góp phần làm cho cuộc đời dễ thương hơn chút nữa.

Đức Phúc chia sẻ: “Không ai có thể đánh cắp ước mơ của chúng ta, chỉ có chúng ta tự đánh rơi ước mơ của mình. Nếu trái tim bạn đang bị thiêu đốt bởi những ước mơ nào đó, hãy ngày ngày nhích thêm một chút về phía chúng. Phúc đã và sẽ luôn tin rằng, chỉ cần chúng ta không ngừng khao khát và can đảm đi đến cùng con đường dẫn đến ước mơ thì sẽ có lúc được toại nguyện”.

Đức Phúc nói về những giọt nước mắt trong 22 năm cuộc đời - 2

Đức Phúc bật khóc khi nhắc về chú chó cách đây 6 năm anh phải bán đi.

Trước câu hỏi điều gì tâm đắc nhất được kể ra trong tự truyện, Đức Phúc tiết lộ câu chuyện khiến bản thân nhớ mãi đến bây giờ là cách đây 6 năm khi gia đình gặp khó khăn anh đã bán đi chú chó đầu tiên mình nuôi. "Khi đó tôi hoàn toàn không nỡ lòng bán đi chú đó mà mình yêu thương. Tôi buồn đến mức khi người mua dẫn chú chó đi tôi chỉ nằm trên gác chứ không dám xuống nhìn. Tôi mong sẽ có phép màu khi người mua chú chó đó ngày xưa sẽ đọc được cuốn sách này và liên hệ lại với tôi để tôi có thể tìm lại được người bạn thất lạc bấy lâu...". Chia sẻ đến đây Đức Phúc không kìm được cảm xúc và bật khóc. Hoà Minzy đã nhanh chóng dỗ dành và ôm lấy người bạn thân thiết.

Tham gia sự kiện, Erik chia sẻ dù Đức Phúc không để những người bạn thân của mình đọc trước cuốn sách nhưng Hòa Minzy và Erik đều rất tò mò. Erik kể, trong một lần đi cafe với nhau, Đức Phúc đã cho anh đọc một đoạn ngắn trong sách. Anh cảm thấy rất bất ngờ khi người anh của mình mới 22 tuổi nhưng đã có nhiều câu chuyện để kể về cuộc đời.

Đợt đầu, tự truyện Đức Phúc - I believe I can fly được in với số lượng 30.000 bản.

Đức Phúc: 'Tôi không chắc được Mỹ Tâm sủng ái nhất'

Dù được Mỹ Tâm giúp đỡ nhiều nhưng Đức Phúc không chắc mình là người được sủng ái nhất hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Đức Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN