Bà Phương Hằng khóc nghẹn khi livestream, muốn giải thể Đại Nam, ra nước ngoài sinh sống

Trở lại với buổi livestream tối ngày 31/5, thái độ của bà Phương Hằng khác biệt so với các buổi live trước đó.

Sau buổi livestream tối 25/5, bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng giám đốc công ty Đại Nam trở lại trong tối ngày 31/5. Trước đó, bà hủy buổi live vào tối 29/5 với lý do bị ốm.

Trong buổi livestream của ông xã bà Phương Hằng – doanh nhân Huỳnh Uy Dũng vào chiều ngày 30/5, bà Phương Hằng cũng xuất hiện ở phần cuối, chia sẻ về việc bà "bị nhiều người chà đạp trên mạng xã hội".

Đúng như đã hẹn, bà Hằng livestream một cách điềm đạm, trao đổi về các vấn đề cuộc sống. Đặc biệt, bà chủ Đại Nam tâm sự bản thân đã phải suy nghĩ rất nhiều trong suốt 3 ngày qua khiến bà có suy nghĩ rất có thể vợ chồng bà sẽ đóng cửa Đại Nam và đi sang nước ngoài sinh sống. Xuất phát từ lý do bà phải chịu đựng những lời chửi bới, sỉ nhục, xúc phạm trong khi bà cảm thấy bản thân không làm điều gì sai, tài sản có được thì bị nói đi lừa đảo, làm từ thiện cũng bị chửi.

Bà Phương Hằng nghẹn ngào khi livestream trở lại vào tối 31/5

Bà Phương Hằng nghẹn ngào khi livestream trở lại vào tối 31/5

Bà chủ Đại Nam bật khóc trong livestream, liên tục phải lấy giấy lau nước mắt. Bà khẳng định vợ chồng bà không chịu đựng nổi sự chà đạp từ các anti-fan nên nảy sinh ý định muốn đi khỏi đất nước sau khi hết dịch. Bà còn đưa ra ý định đóng toàn bộ quỹ từ thiện, rời đi trong danh dự, kiêu hãnh vì bản thân “không còn chút nhuệ khí nào”.

"Việc làm từ thiện của tôi mà tôi bị tổn thương quá nhiều. Sự tử tế của tôi bị người ta giẫm đạp lên quá nhiều. Tình thương của tôi dành cho ai? Cho những người nghèo khổ, những người khó khăn, những người rất cần tôi. Nhưng những người không cần tôi, họ mỉa mai, giẫm đạp lên lòng tử tế của tôi. Họ sẵn sàng xem đó như lỗi của tôi. Nói thật với quý vị, gần đây tôi gần như sụp đổ. Tôi không muốn làm nữa.

Tôi nói với anh Dũng, tôi muốn giải thể công ty nữa là khác, để cho tôi sống một cuộc đời bình an. Tôi đã nỗ lực quá nhiều để rồi nhận lấy những gì quá phũ phàng. Tôi không còn một ý chí nào, một niềm tin nào, một sức mạnh nào để giữ gìn quỹ thiện nguyện muốn giúp đời nữa. Bởi vì những người cần tôi thì họ yêu tôi tha thiết. Còn những người họ không cần tôi, họ giẫm đạp lên không thương tiếc. Họ xúc phạm tới nỗi, tôi - một người mạnh mẽ như thế này - đôi khi phải rơi nước mắt. Bởi vì họ chưa bao giờ khổ, chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh con đau, bệnh tật mà không có tiền trong túi nên họ không thấy trân trọng những người đi làm thiện.

Tôi trần tình với quý vị, tôi muốn dẹp hết. Có thể tôi sẽ không sống ở Việt Nam nữa. Vì khi tôi đã quay trở về Việt Nam sống, bằng cả trái tim yêu thương của tôi thực sự” – bà Phương Hằng tâm sự.

Bà Phương Hằng lau nước mắt trong lúc livestream

Bà Phương Hằng lau nước mắt trong lúc livestream

"Có thể hết dịch rồi, vợ chồng tôi sẽ rời khỏi Việt Nam vì không thể chịu đựng được những điều tàn nhẫn của những người giẫm đạp lên đạo đức, lên tất cả. Tại sao tôi phải cống hiến? Tại sao chà đạp lên sự tử tế của tôi? Có khi tôi sẽ rời khỏi Việt Nam, sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện lại. Tôi không có lỗi gì hết. Tôi sẽ rời đi trong danh dự. Đó là những gì tôi đã suy nghĩ trong 1 tuần nay. Có khi mình làm tốt, mình thành có tội...

Những đứa con của tôi bị tổn thương quá nhiều, bởi mẹ của nó là người tốt nhưng tại sao bị người ta chửi nhiều đến thế…

Tại sao tôi bị chửi khi trong lòng tôi luôn muốn làm thiện nguyện. Tôi không làm gì sai cả thưa quý vị. Làm người tử tế thật khó", bà Hằng bật khóc.

Bà chủ Đại Nam quan niệm: "Thành công là sự trả thù ngọt ngào, êm ái nhất". Vậy nên bà khẳng định bản thân có thể kiêu hãnh đi bên cạnh ông xã suốt 15 năm qua là điều chứng minh bà không phải như những tin đồn người ta từng nói.

Bà cũng cho biết bản thân vợ chồng bà muốn đóng góp cho đất nước trong công cuộc phòng chống Covid nên đã có kế hoạch đặt mua 10 triệu hoặc có thể tới 20 triệu liều vaccine chống Covid.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Dũng ”Lò Vôi” vừa tuyên bố livestream, Vy Oanh đăng đàn: ”Nhận lời xin lỗi từ CEO Phương Hằng”

Nữ ca sĩ lên tiếng sau 3 ngày chờ phía bà Phương Hằng đưa ra bằng chứng cho những lời tố cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi An (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
CEO Nguyễn Phương Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN