Võ Hoàng Yến: 'Ông xã từ Mỹ về chăm con để tôi quay The Face'
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho biết cô có mẹ và ông xã hỗ trợ chăm con, để toàn tâm với công việc.
Tám năm sau The Face Vietnam 2018 và gần hai năm sau khi lên chức mẹ, Võ Hoàng Yến trở lại "ghế nóng" chương trình thực tế tìm kiếm thế hệ người mẫu đa năng cho làng thời trang Việt. Dịp này, cô chia sẻ với Ngôi Sao về những thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống lẫn công việc, áp lực vừa quay hình thực tế vừa chăm con nhỏ.
Võ Hoàng Yến tại The Face Vietnam 2026.
- Quay lại The Face Vietnam, chị thấy mọi thứ đã thay đổi như thế nào?
- Sau 8 năm, điều tôi cảm nhận rõ nhất là ngọn lửa nghề trong mình vẫn còn nguyên, thậm chí còn lớn hơn trước. Ngày xưa tôi đến với The Face bằng sự nhiệt huyết, muốn chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em, bây giờ khi đã làm mẹ, tôi lại có thêm cảm giác muốn chăm sóc, dìu dắt các bạn.
Chất lượng thí sinh hiện nay cũng khác rất nhiều. Các bạn có điều kiện tiếp cận với thế giới dễ dàng nhờ mạng xã hội và công nghệ. Chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể học hỏi từ những người mẫu, nhà thiết kế hay chuyên gia hàng đầu thế giới. Ngày xưa muốn tìm tài liệu hay xem một show thời trang quốc tế đôi khi rất khó khăn, còn bây giờ mọi thứ gần như ở trước mắt.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ rất thú vị, có cá tính, khả năng sáng tạo nội dung và biết cách xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng mang đến mặt trái. Một số bạn dễ lầm tưởng rằng mình đã nổi tiếng hoặc thành công quá sớm chỉ vì được nhiều người biết đến trên các nền tảng trực tuyến.
Theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là giá trị cốt lõi bên trong. Khi bước ra khỏi vùng an toàn, đứng trước những giám khảo khó tính hoặc môi trường làm việc chuyên nghiệp, mọi thứ sẽ được bộc lộ rất rõ. Lúc đó bạn không còn bộ lọc hay những đoạn video được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Tôi luôn mong người trẻ dành thời gian hiểu mình là ai, có điểm mạnh gì thay vì cố gắng trở thành bản sao của ai đó trên mạng xã hội.
Võ Hoàng Yến khóc trên 'ghế nóng' The Face.
Võ Hoàng Yến xúc động khi nghe câu chuyện của một thí sinh.
- Chị thay đổi thế nào sau ngần ấy năm?
- Tôi nghĩ mình đằm hơn rất nhiều. Ngày xưa tôi khá nóng tính, làm gì cũng muốn nhanh, muốn mọi thứ phải đạt kết quả ngay lập tức. Bây giờ tôi hiểu rằng mỗi người có tốc độ phát triển khác nhau và điều quan trọng là phải biết lắng nghe.
Làm công tác đào tạo nhiều năm giúp tôi nhận ra rằng đôi khi một người thầy không cần nói quá nhiều mà cần biết lắng nghe nhiều hơn. Có những lúc chỉ cần nhìn vào ánh mắt hay cách một thí sinh phản ứng là mình hiểu họ đang gặp áp lực gì.
Tôi còn học được cách giao tiếp bằng ánh mắt. Ngày trước có thể ánh mắt của tôi khiến người khác cảm thấy áp lực, bây giờ tôi muốn các bạn cảm thấy được động viên nhiều hơn. Thay vì thúc ép, tôi sẽ nói: "Em cứ từ từ chia sẻ". Khi các bạn cảm thấy an toàn, họ sẽ bộc lộ được nhiều điều thú vị hơn.
- Sau hai thập kỷ làm nghề, chị rút ra điều gì để có lời khuyên cho các người mẫu trẻ?
- Tôi luôn nghĩ mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều có lý do. Có những thời điểm mình trải qua biến cố, áp lực hay những ồn ào không mong muốn. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy tất cả đều là bài học giúp mình trưởng thành.
Có một thí sinh trong chương trình làm tôi ấn tượng. Khi nghe bạn ấy chia sẻ về việc trân trọng cha mẹ mà tôi đã khóc rất nhiều. Suy nghĩ ở tuổi đôi mươi của bạn khiến tôi giật mình vì nhận ra ngày xưa mình chưa từng nghĩ sâu sắc như vậy.
Bây giờ khi làm mẹ, tôi càng hiểu hơn những hy sinh của cha mẹ dành cho mình. Nhiều lúc tôi ước gì mình trưởng thành sớm hơn một chút để có thể báo hiếu ba mẹ. Tôi thấy hiện nay rất nhiều bạn trẻ bị cuốn theo áp lực phải thành công thật nhanh. Nhưng cuộc sống không phải cuộc đua ngắn. Điều quan trọng là mình đi được bao lâu và giữ được như thế nào.
Võ Hoàng Yến mong truyền lửa nghề cho các bạn trẻ.
- Việc làm mẹ tác động thế nào đến con người chị?
- Làm mẹ khiến tôi hiểu hơn cảm giác yêu thương vô điều kiện và sự kiên nhẫn. Tất nhiên tôi vẫn là Võ Hoàng Yến, vẫn nghiêm khắc và thẳng tính, nhưng bên trong đã mềm mại nhiều. Tôi hay đùa rằng nếu sau này con gái xem lại The Face 2018 hay The Face 2026, tôi sẽ nói với con: "Đó đều là mẹ hết". Mẹ ngoài đời hay trên truyền hình đều nghiêm khắc như nhau, nhưng điều mẹ muốn nhất là trở thành một người biết lắng nghe và thấu hiểu. Tất nhiên nếu con lì quá thì vẫn phải ăn đòn.
- Chị sắp xếp thế nào để vừa chăm con, vừa ghi hình chương trình?
- Trước khi nhận lời, tôi cũng đã đắn đo nhiều. Trước đây tôi từng từ chối không ít lời mời công việc vì con còn quá nhỏ. Hiện tại bé đã hơn 21 tháng tuổi, cứng cáp hơn và cũng hiểu chuyện hơn nên tôi mới mạnh dạn nhận lời.
Tôi thường nói vui rằng mình lo cho bà ngoại mười phần còn lo cho con một phần. Con thì có thể có người hỗ trợ chăm sóc, nhưng bà ngoại là người trực tiếp giúp tôi rất nhiều nên tôi luôn lo bà vất vả. May mắn là gia đình luôn đồng hành cùng tôi. Để tôi yên tâm ghi hình The Face, ông xã đã chủ động sắp xếp công việc ở Mỹ để về Việt Nam chăm con.
Anh ấy sẽ ở đây trong thời gian tôi quay chương trình. Hai vợ chồng tự nhủ phải hy sinh một chút để hỗ trợ nhau ở từng giai đoạn của cuộc sống.
- Thời gian ông xã ở Mỹ, chị chăm con thế nào?
- Trong năm đầu tiên sau sinh, ông xã ở Việt Nam cùng tôi để chăm con. Sau đó anh mới quay lại Mỹ làm việc. Hai cha con vẫn thường xuyên gọi video cho nhau mỗi ngày. Từ khi có con, tôi không có thời gian để nghĩ đến việc cô đơn hay tủi thân. Ngày nào cũng xoay quanh chuyện ăn, ngủ, chơi, khóc của con nên thời gian trôi rất nhanh.
Con gái tôi khá cá tính, có chính kiến riêng và giống mẹ ở nhiều điểm. Điều khiến tôi bất ngờ là con rất hiểu chuyện. Khi tôi ra Hà Nội để ghi hình The Face, con gọi cho mẹ và khóc vì nhớ mẹ. Nhưng khi tôi giải thích rằng mẹ đi làm hai ngày rồi sẽ về thì bé chấp nhận và không khóc nữa.
Võ Hoàng Yến và con gái.
- Tại sao đến giờ chị vẫn giữ kín hình ảnh ông xã trên mạng xã hội?
- Đơn giản vì chồng tôi thích riêng tư. Hiện tại chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có kế hoạch cụ thể cho đám cưới.
Tôi nghĩ đám cưới là một cột mốc đẹp, nhưng không phải điều quan trọng nhất. Tôi muốn khi tổ chức, cả hai đều có tâm trạng thật thoải mái, không bị áp lực bởi bất cứ điều gì. Nếu có làm, tôi nghĩ đó sẽ là một buổi lễ nhẹ nhàng, ấm cúng với gia đình và những người thân thiết. Với tôi, hạnh phúc không nằm ở quy mô hay sự hoành tráng mà nằm ở cảm xúc của những người trong cuộc.
- Kế hoạch của chị sau The Face là gì?
- Sau khi hoàn thành chương trình, tôi sẽ đưa con sang Mỹ thăm gia đình bên nội trong vài tháng. Về lâu dài, tôi cũng muốn con có cơ hội học tập ở Mỹ khi đủ tuổi. Khi đó có thể hai mẹ con sẽ dành nhiều thời gian hơn ở Mỹ, còn tôi sẽ đi lại giữa hai nước để duy trì công việc nghệ thuật.
Tôi vẫn rất yêu nghề và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là tìm được sự cân bằng để vừa làm công việc mình đam mê, vừa không bỏ lỡ những năm tháng đầu đời quý giá của con gái.
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến giảm từ 64 kg về 60 kg sau hơn một tháng kiêng đồ ngọt, hạn chế tối đa gia vị, ăn ít carb.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/06/2026 00:03 AM (GMT+7)



