Câu chuyện buồn đằng sau người đàn ông gửi thư tình Valentine đầu tiên trong lịch sử

Hoàn cảnh ra đời của bức thư tình Valentine không lãng mạn hay ngọt ngào như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngày lễ Tình nhân đã trở thành dịp đặc biệt quan trọng để những người yêu nhau thổ lộ và bày tỏ tình cảm dành cho đối phương. Tuy nhiên, cho đến nay, nguồn gốc thực sự của ngày Valentine vẫn chưa được sáng tỏ. Mặc dù vậy, có một câu chuyện đầy ý nghĩa đằng sau lá thư Valentine đầu tiên của thế giới được lịch sử ghi nhận. Đáng tiếc là nó không có cái kết viên mãn và ngọt ngào như nhiều người trông đợi. 

Charles, Công tước xứ Orléans, sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàng gia Pháp khắt khe. Là cháu trai của Vua Charles VI, vị Công tước này đứng giữa cơn bão tranh giành quyền lực của những người họ hàng thân thiết. Giống như hầu hết các thành viên hoàng gia lúc bấy giờ, chuyện hôn nhân đại sự của Charles sẽ được sắp xếp theo lợi ích của gia tộc, đất nước thay vì đi theo tiếng gọi của trái tim. 

Khi mới là một thiếu niên, Charles đã kết hôn với một người em họ của mình là nàng Isabella xứ Valois. Một năm sau bi kịch ập đến khi cha của Charles bị ám sát và mẹ của Công tước cũng qua đời ngay sau đó. Charles và những người anh em của mình đã thề sẽ trả thù cho cha mẹ, điều này làm gia tăng cuộc nội chiến trong gia đình hoàng gia. Cuộc hôn nhân non trẻ của Charles với nàng Isabella cũng kết thúc chóng vánh sau khi người vợ qua đời năm 1409. Vợ đầu của Charles đã trút hơi thở cuối cùng sau khi sinh con.

Đám cưới của Charles với người vợ thứ hai.

Đám cưới của Charles với người vợ thứ hai.

Không lâu sau đó, vị Công tước lại được sắp xếp cho một mối hôn sự khác. Lần này, vợ mới của ông là con gái Bá tước Bernard VII, thuộc người Armagnac. Cuộc hôn nhân này đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hai đại gia đình. Vị Công tước trẻ tuổi từ đây cũng hỗ trợ bố vợ tham gia quân sự trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm ở Pháp giữa người Armagnac và người Burgundy. 

Không may, Charles bị người Burgundy bắt giữ và giam cầm vào năm 1415. Khi bị giam giữ làm tù binh tại Tháp London, ông đã viết một bức thư trong đó có kèm theo bài thơ dành tặng cho vợ mình. Trong bài thơ ấy, Charles đã sử dụng thuật ngữ "Valentine" để chỉ người vợ yêu dấu, nhằm thể hiện tình yêu nhớ nhung. Đáng tiếc là nó được viết ra trong khung cảnh u buồn, ảm đạm. Bị cầm tù suốt 25 năm, Charles không bao giờ có thể biết được phản ứng của vợ mình trước lá thư tình ấy.

Tòa tháp nơi Charles bị giam giữ.

Tòa tháp nơi Charles bị giam giữ.

Một trong những lá thư của Charles.

Một trong những lá thư của Charles.

Vợ ông qua đời vào khoảng những năm 1430 - 1435 trước khi có thể đoàn tụ với chồng. Ngoài lá thư Valentine ấy, Charles đã viết hàng trăm bài thơ khác ở trong tù, chủ yếu nói về tình yêu và sự cao thượng. Tác phẩm của ông hiện đã được dịch sang tiếng Anh trong một số cuốn sách. Nhiều năm sau đó, Charles ra tù và trở về Pháp. Ông mất năm 1465 với nỗi đau khắc khoải về người vợ yểu mệnh ông không được gặp mặt lần cuối. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đất nước nơi đàn ông sẵn sàng tặng quà Valentine hơn 1 tỷ đồng, làm các chị em sướng rơn

Chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để tặng quà cho "nửa kia" của mình trong ngày lễ Tình yêu là điều không phải ai cũng dám làm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN