Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu

Cô nàng hóa thân thành Geisha và nhào lộn trên sân khấu Got to dance trong màn biểu diễn "chào sân" khán giả tối qua.

Mở màn chương trình tối qua là phần đối đầu khá thú vị giữa nhóm Hệ mặt trờiBí mật gã hề với đạo cụ là những chiếc ly và gậy bóng chày. Tuy nhiên, tuần này Bí mật gã hề đã vượt trội hơn hẳn khi bài nhảy của nhóm luôn có sự đồng đều và động tác dứt khoát, trong khi nhóm đối thủ chỉ tập trung vào diễn xuất mà không chú trọng phần nhảy.

Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu - 1

Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu - 2

Màn so găng đầy căng thẳng của Bí mật gã hề và nhóm Hệ mặt trời

“Các bạn luôn luôn cho khán giả và chúng tôi nhìn thấy là các bạn luôn có những bí ẩn khó đoán. Và hôm nay các bạn bạn khác những đêm trước, các bạn nhảy trên một nhịp điệu Hiphop không nhanh, và khi tôi xem phần trình diễn của các bạn thì tôi mới nghiệm ra được một điều là: Tốc độ không quan trọng, quan trọng là các bạn kiểm soát được nhạc như thế nào và rõ ràng các bạn đã làm chủ bài nhảy vừa rồi rất tốt!”, Hà Hồ không tiếc lời khen ngợi dành cho Bí mật gã hề.

Màn đối đầu căng thẳng giữa “chàng trai giày cao gót” Tô Lâm cùng cặp đôi Xuân Thảo, Hồng Sâm cũng thu hút khá nhiều sự chú ý trong đêm thi vừa qua. Với sự trợ giúp từ vũ đoàn hậu thuẫn, Tô Lâm đã dễ dàng ghi điểm qua phần thi đầy biểu cảm, kỹ thuật điêu luyện với đạo cụ là những chiếc ghế. Trong khi đó, Hồng Sâm, Xuân Thảo lại hóa thân vào câu chuyện Bạch Tuyết cùng một dị bản mang tính nhân văn.

Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu - 3

Tô Lâm đối đầu cùng Hồng Sâm, Xuân Thảo

Mặc dù là ngôi sao sáng nhất nhóm và được đánh giá cao trong phần thi của mình, nhưng giám khảo Dumbo vẫn chưa thực sự hài lòng ở Tô Lâm vì cho rằng: “Tô Lâm lên đây thi đấu, đăng kí một mình nhưng lúc lên sân khấu thì diễn thêm rất nhiều người. Nếu Tô Lâm lên đây biểu diễn mà không có người phụ trợ thì cậu ấy sẽ làm như thế nào?”

Bên cạnh đó, nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn cũng ấn tượng không kém khi biến thành những Ninja Nhật Bản nhưng sử dụng đạo cụ là…nón lá Việt Nam. Đối thủ tranh tài cùng nhóm là Ngọn Lửa Sáng, các chàng vũ công đến từ miền Trung đã mang lại nhiều bất ngờ cho người xem khi thường xuyên thực hiện những động tác khó cùng chiếc ghế nhựa.

Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu - 4

Những chú hề nổi loạn đối đầu với Ngọn lửa sáng

Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu - 5

Hà Hồ dành nhiều sự ưu ái cho những chàng trai đến từ miền Trung - Ngọn lửa sáng

Hà Hồ liên tục dành nhiều ưu ái cho Ngọn lửa sáng: “Khi nhìn thấy các bạn mang những chiếc ghế ra thì tôi nghĩ ‘Thôi chết rồi, hiệu ứng như thế nào đây?’ vì những chiếc ghế đó quá bình thường. Và chính sự bình thường của các bạn đã giúp tôi biến nỗi lo sợ thành sự hãnh diện, bởi vì các bạn xuất thân là người miền Trung, các bạn mang những gì dung dị nhất lên trên sân khấu, nhưng điều khiến các bạn tạo được sự chú ý lại là sự sáng tạo và các động tác khó. Các bạn quá tuyệt vời trong tối hôm nay!”

Phần thi Popping không cân tài sức giữa Giang Popper và Toàn Trung, Tùng Phương đã khiến cả 4 vị giám khảo phải đau đầu suy nghĩ và không thể đưa ra sự lựa chọn. Thậm chí, Dumbo đã phải thốt lên: “Đây là trận đối đầu Popping hay nhất tại Việt Nam mà tôi đã từng xem.”

Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu - 6

Tiết mục cân tài cân sức của Giang Popper và Toàn Trung, Tùng Phương

Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu - 7

Minh Hằng "nhào lộn" trên sân khấu - 8

Các giám khảo đau đầu khi phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa 2 nhóm

Cả hai nhóm thi đều nhận được kết quả 4 sao vàng từ phía giám khảo. Tuy nhiên, với 68,17% lượt bình chọn từ khán giả, cặp đôi Toàn Trung, Tùng Phương đã hiên ngang bước vào vòng trong và trở thành 1 trong 4 nhóm tranh tài tại liveshow 5 Got to dance.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Phạm Thế Danh, Tòn ([Tên nguồn])
Got to dance: Vũ điệu đam mê 2013 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN