Hải Châu: Nếu ra về tay trắng, tiếc lắm

“Cho tới khi em cùng anh Luân bước lên sân khấu trong trận đối đầu cuối cùng, em đã có cảm nghĩ mình sẽ thương lượng để đi về. Em từng suy nghĩ vào đến đêm chung kết đã là may mắn rồi. Nếu như mình liều mà về tay trắng thì cũng hơi tiếc” – quán quân của Tôi là người chiến thắng chia sẻ.

Ngay từ vòng loại, Hải Châu đã là một cái tên làm nên “hiện tượng” đầy hứa hẹn.

Đêm chung kết Tôi là người chiến thắng đã khép lại với chiến thắng vang dội của Hải Châu với chiến thắng tuyệt đối. Trải qua 5 vòng thi với 8 ca khúc trình diễn trên sân khấu Hải Châu đã mang về cho mình chiến thắng lớn với trị giá giải thưởng 630 triệu đồng.

Hải Châu: Nếu ra về tay trắng, tiếc lắm - 1

Từ vòng loại Hải Châu đã tạo nên cơn sốt với các sáng tác của Adele

Đây cũng là số tiền thưởng cao nhất dành cho một thí sinh trong một cuộc thi ca hát, vượt qua cả Vietnam Idol hay The Voice. Đặc biệt, Hải Châu còn có trong tay một hợp đồng thu âm với Universal mà cô đang rất háo hức.

Tuy nhiên, trước khi đến với Tôi là người chiến thắng ít ai biết rằng Hải Châu còn là thành viên của ban nhạc rock đình đám có tên Hạc San. Band của cô từng lọt đến vòng chung kết của cuộc thi Battle of The Year 2013 vừa diễn ra trước đó không lâu. Hải Châu cùng band của mình cũng từng biểu diễn tại nhiều quán café tụ điểm ca nhạc. Tuy nhiên, khi đến với Tôi là người chiến thắng đây mới thực sự là sân khấu lớn đầu tiên mà cô có cơ hội trình diễn.

Nói về chiến thắng trong đêm chung kết, Hải Châu chia sẻ cô từng có ý định thương lượng để ra về khi gặp Huy Luân trong cuộc đối đầu cuối cùng. “Em thật không thể tưởng tượng được mình là mình có thể đăng quang Tôi là người chiến thắng. Cho tới khi em cùng anh Luân bước lên sân khấu trong trận đối đầu cuối cùng, em đã có cảm nghĩ mình sẽ thương lượng để đi về.

Em từng suy nghĩ vào đến đêm chung kết đã là may mắn rồi. Nếu như mình liều mà về tay trắng thì cũng hơi tiếc. Nhưng khi đứng trên sân khấu, em luôn có cảm giác mọi người ủng hộ cho em. Kết quả này khiến em hạnh phúc vì mình đã không phụ lòng ban giám khảo và khán giả đã ủng hộ cho em”.

Hải Châu: Nếu ra về tay trắng, tiếc lắm - 2

Cô gái trẻ đã xuất sắc vượt qua Dòng thời gian

Ngay sau chiến thắng đã được dự đoán từ trước đó, Hải Châu nhận được nhiều lời đề nghị phỏng vấn, chụp hình. Cô sinh viên 20 tuổi từng thổ lộ trên trang cá nhân của mình sau chiến thắng ngọt ngào: “Bây giờ vẫn như đang mơ, chưa tỉnh nổi. Hải Châu chân thành cảm ơn BTC, đặc biệt là HTV và Dong Tay promotion đã cho Hải Châu 1 cơ hội mới trong cuộc đời. Được vững tin hơn! 

Cảm ơn tình cảm của anh chị, bạn bè đã dành cho Hải Châu một cách sâu sắc đến vậy. Hôm qua Châu đã thực sự toả sáng bằng chính đam mê của bản thân và niềm tin yêu của khán giả, ban giám khảo The winner. Châu chưa một lần hãnh diện về bản thân. Riêng hôm nay Châu xin phép được nói: Xin chào. Mình là Quán Quân The winner is mùa giải đầu tiên. Trời ơi sướng”.

Khoác lên mình chiếc váy màu cam cùng đôi giày rực rỡ trong phút đăng quang, Hải Châu xin phép cởi giày vì cô không quen. Cô gái nhỏ nhắn quen với phong cách bụi bặm của rock dường như chưa bắt nhịp kịp với sự “nữ tính và gợi cảm”. Điều này hoàn toàn có thể nhận thấy khi Hải Châu thể hiện ca khúc Mượn trong đêm bán kết hay trong phần trình diễn cuối cùng đối đầu với Huy Luân.

Hải Châu: Nếu ra về tay trắng, tiếc lắm - 3

Hải Châu bật khóc vì chiến thắng ngoài sức tưởng tượng

Khán giả có thể nhận thấy sự ngượng ngùng của cô sinh viên 20 tuổi. Đặc biệt, khi diện chiếc váy màu cam và thể hiện liền hai ca khúc trận đối đầu đầu tiên, Hải Châu dường như đang phiêu hết mình theo bản năng mà quên mất, cô đang đứng trước hàng trăm khán giả trường quay và hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ.

Ngay trong thời khắc hạnh phúc nhất, cô chỉ mơ ước: “Em muốn bây giờ được về nhà và có một giấc ngủ thật sâu và sáng mai dậy chia sẻ niềm vui này với bạn bè của mình. Riêng về chuyện thay đổi con người hay thay đổi cuộc sống thì em chưa nghĩ đến”. Khi được hỏi vặn, em có ngủ được trong khi quá hạnh phúc như này không, cô chỉ gãi đầu mà không biết trả lời như thế nào.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà khán giả sẽ không thể quên ở Hải Châu trong cuộc thi Tôi là người chiến thắng đó là một lần cô dám “cãi” ba mẹ ngay trên sân khấu. Trong vòng đối đầu ở bảng học sinh – sinh viên, Hải Châu gặp đối thủ Thanh Nga. Khi tiến hành thương lượng, ba mẹ cô khuyên con gái nên dừng cuộc chơi để về nhà tập trung cho việc học nhiều hơn. Tuy nhiên, Hải Châu rất khẳng khái nói rằng : “Con xin lỗi ba mẹ vì niềm đam mê quá lớn nên con không thể nghe lời ba mẹ”. Và giây phút quyết định đó, cô đã hoàn toàn đúng.

Nhắc lại kỷ niệm này, Hải Châu vẫn không kìm được xúc động. “Em không phải là một người hay cãi lời ba mẹ. Khi ba mẹ góp ý về những quyết định lớn em sẽ nghe theo. Nhưng trong khoảnh khắc đó mọi người đều ủng hộ em và em có cảm giác ban giám khảo cũng đang nghiêng về phía mình vì thế em quyết tâm sẽ đi đến cuối đường. Nhưng em vẫn không ngờ mình lại đạt được kết quả như thế này”.

Tuy nhiên, cô cũng không quên lời ba mẹ: “Riêng về việc học em đã hứa với ba mẹ và em không quên nhiệm vụ này. Sau khi học xong em sẽ đi con đường riêng của mình. Tất nhiên, trong quá trình học em sẽ trau dồi thêm cả về thanh nhạc để mọi người sẽ không thấy thất vọng vì một cô quán quân mà lại cứ chọn con đường im lặng như thế”.

Hải Châu: Nếu ra về tay trắng, tiếc lắm - 4

Hải Châu chưa tính trước đường đi tương lai của mình vì chiến thắng này nằm ngoài dự đoán của cô

Sau khi kết thúc Tôi là người chiến thắng, Hải Châu hoàn toàn thuyết phục khán giả cũng như ban giám khảo. Cô gái nhỏ nhắn này cũng là người giữ 5 kỷ lục mà không có bất cứ thí sinh nào đạt được qua các vòng thi. Từ vòng loại cho đến đêm chung kết, Hải Châu luôn thắng áp đảo với các tỷ số 94-7 (vòng loại), 91-10 (tứ kết), 85-16 (bán kết), 90-11 (chung kết 1) và 159-42 (chung kết 2, tính cả tin nhắn khán giả). Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận điểm số cao cũng là áp lực không hề nhỏ. “Nếu mình bỏ ngang thì mình sẽ phụ lòng của ban giám khảo còn nếu tiếp tục thì mình sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Cho đến nay, sau Uyên Linh của Vietnam Idol 2010 thì chiến thắng của Hải Châu tại Tôi là người chiến thắng 2013 là nhận được sự đồng thuận cao nhất của cả ban giám khảo cũng như khán giả.

Nói về những dự định trong tương lai khi bước ra khỏi cuộc thi, cô cho hay: “Thời gian tới đây em sẽ ra mắt album của nhóm – Hạc San. Riêng về con đường solo của em, trước mắt em phải hoàn thành đĩa đơn với hãng thu âm Universal còn đường dài hơn, em cũng chưa có dự tính nào”.

NS Dương Khắc Linh – giám đốc âm nhạc của Tôi là người chiến thắng:

Chia sẻ về chiến thắng của Hải Châu tại cuộc thi, anh cho hay: “Từ đầu cuộc thi tôi đã rất thích giọng ca của Hải Châu. Khi em cô ấy hát những nốt đầu tiên trong ca khúc của Adele là tôi đã nổi da gà rồi. Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa dám đưa ra dự đoán của mình vì trước mắt Hải Châu còn nhiều đối thủ và ai cũng nặng ký hết. Trong top 4 thí sinh của đêm chung kết, tôi cũng ngạc nhiên là Châu có thể thắng được Dòng thời gian vì họ quá mạnh. Nhưng khi cô ấy vượt qua và đối đầu với Huy Luân tôi chắc chắn Hải Châu là người chiến thắng”. 

Nói về tương lai của Hải Châu, vị NS này cũng chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ trước hết cô ấy cần một quản lý tốt, một nhà sản xuất để định hướng đường đi cũng như cách chọn bài thật đúng đắn. Nếu không, cô ấy sẽ rất dễ mất đi cơ hội”.

Anh cũng tỏ ra sẵn sàng: “Linh luôn sẵn lòng hợp tác với những ca sỹ trẻ mới lên, có giọng ca tốt. Giả sử Hải Châu có đề nghị tôi cũng không từ chối”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Gameshow Tôi là người chiến thắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN