Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng”

Đêm tranh tài top 14 – liveshow 4 của Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2013 là một cuộc đua gay cấn của những biên đạo tên tuổi trong nước và quốc tế. Phù thủy Michael Schwandt mở đầu với 6 cô gái thì John Huy Trần kết show với 7 chàng trai, cả 2 phần trình diễn đều nhận được sự trầm trồ, thán phục mà công chúng dành cho các vũ công và biên đạo.

Tiết mục mở màn của Gia Hân và Ngọc Thịnh khiến cả khán phòng vang dội với những tràn pháo tay không ngớt. 2 bạn trẻ đã “đưa” người xem đến đất nước Ấn Độ xinh đẹp với lễ hội mùa truyền thống trong điệu nhảy Bollywood đặc trưng.

“Rất xuất thần, gương mặt tuyệt vời, sinh động, đúng chất Bollywood”, Gia Hân là thí sinh bứt phá trong tuần tranh tài thứ 4 khi em liên tục ghi điểm trong mắt giám khảo. Em đã biết tận dụng biểu cảm từ đôi mắt, lúc thì sắc sảo, lúc thì vui tươi với nhiều sắc thái khác nhau, khiến giám khảo Tuyết Minh lẫn lộn không biết mình đang ở Việt Nam hay nước Ấn đầy màu sắc.

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 1

Gia Hân - Ngọc Thịnh mở màn sôi động

Đặc biệt bài nhảy này được giám khảo Chí Anh cảm ơn hai bạn đã gửi thông điệp hy vọng mưa thuận gió hòa cũng sẽ đến với đồng bào miền Trung.

Khán giả vẫn quen với hình ảnh cặp đôi “mắt nai” trong những điệu nhảy sôi động, vui tươi, trẻ trung nhưng hôm nay Lan Anh và Hoàng Minh lại “lột xác” hoàn toàn trong điệu múa đương đại đầy nội tâm. Trên nền nhạc “Just give me a reason”, cùng đạo cụ là song sắt tượng trưng cho những chướng ngại, khó khăn ngăn cản tình yêu của đôi bạn trẻ, đã được biên đạo Mai Anh sử dụng triệt để và xử lý khá thành công.

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 2

Lan Anh - Hoàng Minh lần đầu diễn đầy cảm xúc

Giám khảo Tuyết Minh bất ngờ vì sự thay đổi của hai bạn qua mỗi tuần. Giám khảo Chí Anh liền bênh vực dí dỏm vì “ngoài đời không có rào cản nào nên các bạn mới thế” khi biết chuyện tình thực sự sau 4 tuần của cặp đôi đáng yêu này.

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 3

Minh Trường - Phi Phụng luôn luôn ăn ý

Bắt đúng điệu nhảy thế mạnh, Minh Trường và Phi Phụng thể hiện thể loại Jive trên nền nhạc “Kiss you” sôi động. Họ vào vai hai vợ chồng trẻ mới cưới đang đi hưởng tuần trang mật. Minh Trường có cơ hội để thể hiện sở trường của mình, bước chân điêu luyện của chàng trai này khiến MC Trấn Thành phải thốt lên như “đang đánh máy trên bàn phím vi tính”. Giám khảo Chí Anh cho rằng Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên sân khấu trong khi Phi Phụng gặp không ít khó khăn trong từng động tác chân đòi hỏi kỹ thuật bậc, nảy của điệu jive. Giám khảo Tuyết Minh ra sức an ủi vì Phi Phụng phải nhảy với một kiện tướng dancesport như Minh Trường nên có phần nào đó bị “lép vế”.

Cũng với thể loại đương đại, Ngọc Anh và Ngọc Tuấn phải thể hiện khát khao được bao lên bầu trời của hai thiên thần bị gãy cánh do làm điều sai trái . Trên nền nhạc “Fly with me”, John Huy đã sáng tạo bài múa khiến khán giả không ít lần thót tim khi dõi theo vì rất nhiều động tác bê đỡ khó.

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 4

Ngọc Anh - Ngọc Tuấn thực sự đột phá

Tuyết Minh cho rằng một vũ công phải thật đẳng cấp mới có thể múa tốt những tác phẩm của John Huy và Song Ngọc đã làm được điều đó thật tuyệt vời. Những động tác kĩ thuật liên hồi, phức tạp đã khiến giám khảo Hà Anh “thót tim” nhưng rồi cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì hai bạn đã hoàn thành rất thuyết phục, tạo ra một không gian cảm xúc mạnh mẽ, vô cùng thành công”.

“Cặp đôi giằng xé” Minh Tú và Đình Hải cũng mang đến cho người xem một thể loại khá mới mẻ, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc thi. Đó chính là điệu nhảy Rumba quyến rũ đến từ đất nước Cuba với tên gọi Guaguanco.

Minh Tú trở thành một cô gái nóng bỏng với chiếc váy xòe đỏ rực, bên cạnh chàng trai Đình Hải tinh nghịch với mũ phớt và chiếc khăn trên tay. Họ như hai con gà trống và gà mái trong điệu Rumba, ôm ấp quả trứng nhỏ trong tay. Tiết mục này, giám khảo Tuyết Minh và Hà Anh đã có những bất đồng quan điểm.

Theo giám khảo Hà Anh thì “Minh Tú có một sự lột xác trong biểu cảm, rất quyến rũ, hấp dẫn từ ánh mắt đến từng bước chân”. Trong khi đó, vị giám khảo này lại “muốn nhìn thấy Đình Hải là một người đàn ông chứ không phải là một cậu con trai” để hợp với Minh Tú hơn.

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 5

Minh Tú - Đình Hải thôi giằng xé nhưng đầy tình cảm

Ngược lại, giám khảo Tuyết Minh lại có ý kiến trái chiều khi phân tích “nhảy múa xuất phát từ cuộc sống dung dị và nhảy múa là hạnh phúc đối với người Cuba. Chính vì vậy nên tôi thích Đình Hải hơn vì Hải đã làm đúng chất bình di, thoải mái của điệu guaguanco trong khi Minh Tú diễn bị quá, sân khấu hoá những hình ảnh dung dị, bình thường”.

Vì thời lượng không cho phép nên cuộc tranh luận giữa giám khảo Tuyết Minh và Hà Anh vẫn bất phân thắng bại.

Mỹ An và Đình Lộc may mắn khi có cơ hội được bậc thầy nhảy múa Michael Schwandt biên đạo. Lần đầu tiên trong chương trình, khán giả được chứng kiến một bài múa trên nền nhạc Acapella. Với thể loại jazz đương đại, Mỹ An trở thành một cô gái luôn cuồng nhiệt trong tình yêu, trái lại chàng trai Đình Lộc thì lại rất lạnh lùng như chính tựa đề bài hát “Hot ‘n’ cold”

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 6

Mỹ An - Đình Lộc nhảy trên nền nhạc acapella chuẩn xác từng chuyển động

Đây là tiết mục được 3 giám khảo và MC Trấn Thành tranh luận khá rôm rả khi nói về “cảnh nóng” ở đoạn kết. Khi được hỏi, “cảnh nóng” này khiến Mỹ An và Đình Lộc khá lúng túng và cặp đôi chân dài chỉ biết trả lời ngô nghê khi hỏi về cảm giác “em thấy lạ lắm!”, khiến cả khán phòng bật cười đầy hứng thú. Giám khảo Chí Anh lăm le chọc ghẹo chàng trai rất lạnh lùng nhưng chính sự cuồng nhiệt của cô gái đã khiến anh tan chảy, rõ nhất là ở đoạn kết.

Không có giai điệu mà phải bắt nhịp theo từng lời hát là điều không hề dễ dàng chút nào, thậm chí những điểm dừng, điểm lặng trong ca khúc vẫn được hai bạn giữ những động tác nhất quán. Chính điều này làm giám khảo Hà Anh phải thốt lên rằng “nếu có mũ ở đây thì tôi xin ngã mũ trước hai bạn”. Cũng đánh giá cao tiết mục này, theo Tuyết Minh thì “hai bạn đã mang cảm giác rất lạ cho người xem, nó hoàn toàn mới, không quá ủy mị, sướt mướt, mang đến sự tự tin toát lên qua mỗi bước nhảy”.

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 7

Thái Sơn có đêm thi đột phá

Vừa mới trải qua vòng nguy hiểm 30 giây thử thách vào tuần trước, đứng giữa ranh giới mong manh ra đi hay ở lại, thì tới tuần này Thái Sơn lại nhận tin chia tay với bạn nhảy Ngọc Tiên của mình vì lí do sức khỏe. Nhưng bằng tất cả sự nỗ lực và sự hỗ trợ từ bạn nhảy Thùy Vân, chàng trai vốn có sở đoản là hiphop lại nhảy hiphop cực chất trong đêm thi vừa qua.

Biên đạo Sơn Thái gửi gắm thông điệp “không ai trên cuộc đời này sinh ra đã hoàn hảo cả, mỗi người đều phải cố gắng hoàn thiện bạn thân mình để thành công” trong bài nhảy của Thái Sơn.

Trên nền nhạc “Nobody’s perfect”, những bước nhảy dứt khoát của chàng trai này đã chinh phục được người xem và cả ban giám khảo. Nhất là khi Thái Sơn nằm dưới gầm bàn và chạm từng bước chân ngược lên với bạn nhảy ở trên cho ăn khớp như một cái bóng khiến khán giả mãn nhãn.

Giám khảo Chí Anh đánh giá bài nhảy này rất tốt, anh ngợi khen “bài nhảy là nobody’s perfect nhưng tôi nghĩ rằng you are perfect”.

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 8

6 thí sinh nữ mở màn đêm thi

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 9

Tiết mục của 7 thí sinh nam

Đêm tranh tài TOP 14 đã kết thúc với sự thể hiện thành công, tiến bộ không ngừng của tất cả các thí sinh. Sau đêm thi này sẽ chỉ có 1 thí sinh nam phải rời cuộc chơi. Ai sẽ là người ra đi kết quả sẽ có trong đêm công bố kết quả top 12 lên sóng lúc 21h chủ nhật 27/10 trên HTV7.

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 10

Hai biên đạo nước ngoài cùng John Huy Trần

Bước nhảy 4: Đêm đột phá “không tưởng” - 11

Bộ ba giám khảo trên ghế nóng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An - Ảnh: Huy Tân ([Tên nguồn])
Thử thách cùng Bước nhảy 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN