Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Vũ Minh Tuấn: Đá phạt như Ronaldo

Không phải những Văn Quyết, Mạc Hồng Quân, Hoàng Thiên…mà Vũ Minh Tuấn mới là cầu thủ gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ trong trận giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và Kashima Antlers.

* Từ “cóng” đến bùng nổ

Phút thứ 38 trận đấu giữa ĐT U23 Việt Nam và CLB Kashima Antlers trên sân Mỹ Đình, Vũ Minh Tuấn (được đồng đội gọi bằng cái tên thân mật Tuấn “đớp”) chạy chỗ thông minh, phá bẫy việt vị và đón đường chuyền khá đẹp mắt của thủ quân Văn Quyết, nhưng cầu thủ mang áo số 11 của chủ nhà lại lóng ngóng rồi không thể tận dụng cơ hội để mở tỉ số trong tư thế đối mặt thủ thành đối phương. Cùng với đó là rất nhiều lần hãm thành không thành công của cầu thủ gốc Quảng Ninh này.

Bị khớp tâm lý cũng là điều dễ hiểu, bởi đây mới là trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐT U23 của Vũ Minh Tuấn. Nhưng sau khi bỏ lỡ các cơ hội khá ngon ăn, Tuấn “đớp” không nản chí và vẫn thi đấu rất nỗ lực trong mỗi lần được đồng đội cấp bóng. Cuối cùng thì quyết tâm thể hiện mình của Vũ Minh Tuấn cũng được đền đáp.

Phút thứ 50, ĐT U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt cự ly khá xa trước khung thành của đội bóng Nhật, Tuấn “đớp” bước lên trước trái bóng và thực hiện cú sút thẳng đúng với phong cách của siêu sao Ronaldo. Bất ngờ hơn nữa, trái bóng đi với quỹ đạo hiểm, lách qua hàng rào đối phương và bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành CLB Kashima Antlers.

Vũ Minh Tuấn: Đá phạt như Ronaldo - 1

Vũ Minh Tuấn (số 11) đã lập công cho ĐT U23 Việt Nam

Các khán đài sân Mỹ Đình đã nổ tung với bàn thắng đẹp của Vũ Minh Tuấn. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1990 này chạy ngay về phía trước khán đài B và giơ hai nắm đấm lên ăn mừng theo phong cách quen thuộc, và cũng như một sự khẳng định.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Hoàng Văn Phúc lại trao niềm tin cho một cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhất trong màu áo CLB Than Quảng Ninh ở ĐT U23 quốc gia. Quả thật, trước khi rời sân nhường chỗ cho đồng đội Hải Huy ở phút thứ 75, Tuấn “đớp” là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía chủ nhà.

* Suýt phải bỏ nghiệp bóng đá

Lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo ĐT U23 Việt Nam nhưng cái tên Vũ Minh Tuấn chẳng mấy xa lạ với các nhà chuyên môn và HLV Hoàng Văn Phúc quả thật có con mắt rất tinh tường khi quyết định gọi Tuấn “đớp” lên tuyển. Vũ Minh Tuấn quê ở Cẩm Phả, Quảng Ninh và gia nhập đội U13 Quảng Ninh từ năm 13 tuổi. Dù có bố là cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh và cùng với đó là những tố chất kỹ thuật khá tốt nhưng đã từng có thời điểm Tuấn “đớp” bị Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ của Quảng Ninh trả về bởi cái vóc dáng gày gò và mảnh khảnh của mình.

Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản được quyết tâm theo nghiệp “quần đùi, áo số” của Tuấn “đớp”. Theo thời gian, đến năm 18 tuổi thì Vũ Minh Tuấn được đôn lên đội hình U21 Than Quảng Ninh và năm 20 tuổi thì tiền vệ “mỏng cơm” này trở thành trụ cột của Than Quảng Ninh thi đấu ở giải hạng Nhất. Cũng kể từ thời điểm đó, cái tên Vũ Minh Tuấn liên tiếp tỏa sáng giúp đội bóng vùng mỏ gây ấn tượng mạnh ở giải U21 quốc gia. Giải U21 năm ngoái tổ chức ở Ninh Thuận, nhiều người hâm mộ đã rất tiếc nuối khi Than Quảng Ninh phải dừng bước ở bán kết.

Bởi nếu đội bóng vùng mỏ đi tiếp, rất có thể tài năng của Tuấn “đớp” đã được ghi nhận khi ngay ở vòng bảng tiền vệ nhỏ con này đã 3 lần nhận giải thưởng xuất sắc nhất trận đấu với những màn trình diễn tuyệt vời của mình. Không có thể hình lý tưởng, nhưng bù lại Tuấn “đớp” lại sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng với nhãn quan chiến thuật khá tốt trong vai trò một tiền vệ tấn công. Ngoài ra, Vũ Minh Tuấn gây ấn tượng mạnh bằng những pha làm bàn đẳng cấp và rất “dị” theo đúng phong cách của thần tượng Ronaldo mà Tuấn “đớp” chia sẻ.

Nhưng cũng chẳng cần phải chờ lâu, sự nghiệp của Tuấn “đớp” lên như diều gặp gió khi anh được gọi vào ĐT U21 quốc gia thi đấu giải U21 Quốc tế ở Pleiku, ĐT U22 Việt Nam tham dự BTV Cup và được gọi tập trung lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2015. Có thể nói, sự nghiệp của Tuấn “đớp” đã thăng tiến đến chóng mặt trong vòng một năm qua và cầu thủ sinh năm 1990 này còn được bình chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Quảng Ninh năm 2012.

“Nhìn cách Vũ Minh Tuấn chơi bóng thể hiện sự tự tin và rất thoải mái. Nếu cứ chơi và thể hiện như này thì Tuấn sẽ còn tiến bộ nhiều nữa”, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét về cậu học trò của mình. Đúng vậy, nếu cứ giữ được phong độ như trong thời gian qua, một suất cùng ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 cuối năm nay hoàn toàn nằm trong tầm tay của Tuấn “đớp” và xa hơn nữa là có thể đánh chiếm vị trí của những Tấn Tài, Thành Lương…trong màu áo ĐTQG. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng ý chí vươn lên của tiền vệ đất mỏ này.

Xem lại cú sút phạt "kiểu Ronaldo" của Minh Tuấn:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam ([Tên nguồn])
ĐTVN thời HLV Hoàng Văn Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN