Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Freiburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Juventus vs Roma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

VL World Cup 2014 lượt trận thứ 2: Vượt đèo

Bước sang lượt trận thứ 2, khó khăn dành cho các “ông lớn” sẽ tăng dần.

Trong màn ra quân vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, ngoại trừ Italia, tất cả những đội bóng mạnh đều giành chiến thắng. Lịch thi đấu vô hình chung đã mang đến cho họ sự khởi đầu nan thuận lợi về mặt kết quả. Tuy nhiên nhìn lại, việc Anh hay Đức vùi dập những đối thủ tí hon như Moldova, Faroe chẳng nói lên nhiều điều. Nếu để đánh giá phần nào, lượt trận diễn ra vào đêm ngày 12 tới sẽ là thước đo vì “chướng ngại vật” của họ gập gềnh hơn.

ĐT Anh dù được chơi trên sân nhà nhưng chắc chắn, Ukraine không hề đơn giản. Ngoài việc phải chứng minh cho người hâm mộ xứ sở sương mù, vốn rất “khó chiều”, thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong sơ đồ vận hành, Tam Sư còn muốn giành 3 điểm trước Ukraine để xóa đi trận thắng không thuyết phục chính Ukraine tại vòng bảng Euro 2012. Với ĐT Đức, gặp ĐT Áo thường gợi lại những kí ức đẹp (lần gần nhất, Đức thua Áo đã cách đây gần 26 năm, 1-4 và là đá giao hữu). Dù vậy “cỗ xe tăng” cũng cần lưu ý chi tiết: ĐT Áo đang duy trì thành tích bất bại kể từ tháng 3 đến nay (3 thắng, 1 hòa). Một bài test cho tham vọng của thầy trò Joachim Loew trong hành trình lên đỉnh thế giới tại Brazil 2014.

VL World Cup 2014 lượt trận thứ 2: Vượt đèo - 1

Anh tái ngộ Ukraine sau 2 tháng

Trong ngày ra mắt chính thức HLV Louis Van Gaal, Hà Lan đã có 3 điểm. Trên khía cạnh nào đó, họ có thể tạm hài lòng khi Persie tỏa sáng và một vài nhân tố trẻ khác đã thể hiện sự tự tin, tiêu biểu là chân sút Luciano Narsingh hay tiền vệ Jordy Clasie. Những CĐV Hà Lan đúng là đang kiên nhẫn chờ đợi sự lột xác mạnh mẽ hơn nữa của “Oranje” (chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua chưa thuyết phục và đi kèm với chút may mắn). Có nghĩa rằng Hà Lan phải nỗ lực hơn ở chuyến hành quân tới Hungary, đội đã vùi dập Andorra 5-0.

Giống như Hà Lan, ĐT Pháp cũng có trận đầu tiên dưới thời HLV mới, Didier Deschamps bằng một chiến thắng. Tuy nhiên những ngày qua, báo chí xứ lục lăng nhắc ít tới lối chơi của Les Bleus mà vẫn xoáy nhiều vào cái gọi là “bộ luật” hà khắc từ phía Deschamps. Sau màn giành giật 3 điểm toát mồ trên đất Phần Lan, các cầu thủ chỉ thận trọng trong từng câu chữ phát biểu, đại ý như: “Chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng cần phải cố gắng hơn nữa”. Sự thật đúng như vậy, vì đối thủ tiếp theo Belarus dù không mạnh, lại khá kị giơ với ĐT Pháp.

VL World Cup 2014 lượt trận thứ 2: Vượt đèo - 2

Nhà vua ra trận...

Vào đêm thứ 3 tới, nhà ĐKVĐ thế giới, Tây Ban Nha mới có trận ra quân. Trước đó, họ đã có màn khởi động mĩ mãn, thắng Saudi Arabia 5-0 (giao hữu). Sẽ hoàn toàn bình thường nếu như “La Roja” vùi dập đội bóng yếu Gruzia. Bước vào loạt trận này, cảm xúc của Italia có lẽ đang hụt hẫng đôi chút. Kết quả hòa 2-2 trước Bulgaria đã làm nhạt nhòa một sắc màu Thiên Thanh đích, đặc biệt trong cách phòng ngự. Dù vậy tiếp đón Malta, một thắng lợi sẽ tạo động lực cho Italia trở lại với bộ mặt thật của mình. Thi đấu muộn nhất ở lượt trận này là Bồ Đào Nha, gặp Azerbaijan. Rất có thể, Ronaldo và các động đội sẽ có màn tập bắn.

Bấm đây để xem lịch thi đấu cụ thể

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN