Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Van Gaal suýt giải nghệ 20 năm trước

Louis Van Gaal chạm tới đỉnh cao với chức vô địch Champions League 1995 cùng Ajax nhưng ông đã suýt giải nghệ từ trước khi xây xong kỳ quan của mình.

Câu chuyện xảy ra vào tháng 1/1994, khi người vợ đầu tiên của Van Gaal, bà Fernanda chết vì bệnh ung thư gan ở tuổi 39. Ông đã định từ bỏ sự nghiệp khi mới ngoài 40 để chăm sóc 2 cô con gái Brenda và Renate.

Sau này Van Gaal đã viết lại chuỗi ngày khổ đau ấy trong cuốn tự truyện của mình. “Khi tôi mất Fernanda, tôi mất hết niềm tin vào Chúa và không còn là một Kitô hữu nữa. Chúa không trân trọng sự sống của con người, đã cướp đi người vợ tôi yêu thương. Tôi không còn tin vào một vị Chúa đã gây ra nỗi khổ đau cho con người”, HLV người Hà Lan viết.

Fernanda chết chỉ 16 tháng trước khi Van Gaal đưa Ajax đến chức vô địch châu Âu năm 1995. Nhà cầm quân tài năng có biệt danh “Tulip bằng thép” ấy hồi tưởng lại: “Tôi đã viết đơn xin từ chức gửi cho Ajax. Tôi đã hỏi các con mình xem chúng có muốn tôi nghỉ để chăm sóc chúng hay không. Nhưng cả hai đứa đều nói rằng chúng muốn tôi tiếp tục công việc. Chúng còn bảo rằng mẹ chúng trên Thiên đường cũng muốn như thế”.

Van Gaal suýt giải nghệ 20 năm trước - 1

Van Gaal và người vợ sau

Hai tuần trước khi được Man United mời về Old Trafford thay thế David Moyes, Van Gaal đã khước từ một lời mời tương tự từ Feyenoord. Lý do là bởi Van Gaal nhớ lại cái cảm giác những CĐV ở Rotterdam 20 năm trước đã lấy bệnh tật của vợ ông làm cớ để nhiếc móc (Feyenoord và Ajax là kẻ thù như nước với lửa). Van Gaal là mẫu người thù rất dai, ông không biết cách tha thứ cho người khác.

Giống như trợ lý số 1 ở MU, Ryan Giggs, Van Gaal cũng có mối quan hệ căng thẳng với cha ruột của mình suốt một thời gian dài. Ông nói: “Tôi không bao giờ gần gũi được với ông ấy, giữa chúng tôi chẳng có sự liên kết nào. Khi tôi lên 6 thì ông ấy bị bệnh tim, ông ấy nằm liệt giường suốt 4 năm. Nhưng kể cả khi đau yếu, ông ấy vẫn khắc nghiệt với tôi. Nếu ông ấy nghe thấy tôi nói điều gì đó sai trái, ông ấy liền gọi tôi vào phòng và thẳng tay tét vào mông tôi”.

Van Gaal cũng thừa nhận mình là người hay xúc động và không ngại khóc trước đám đông. Ông từng rơi nước mắt trong một chương trình truyền hình trực tiếp vào năm ngoái khi ông gặp một cô gái trẻ ốm bệnh sắp chết. “Tôi rất hay xúc động, hầu như không có ngày nào là tôi không rơi nước mắt”, HLV 62 tuổi nói. Ông cũng là người có trái tim từ bi, người đã chi nhiều triệu bảng vào các tổ chức từ thiện cứu bệnh nhân nghèo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Van Gaal dẫn dắt MU Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN