V-League trước 2 vòng cuối: Cờ thế và thế cờ
Đồng Tháp để thua HAGL, nhiều người nói ngay họ sẽ rớt hạng vì thế cờ không cho phép họ lội ngược dòng.
Hai vòng đấu cuối, sự chật chội ở đáy bảng là những ván cờ thế. K. Khánh Hòa vẫn chưa chính thức thoát nhưng “thế” của “vua trụ hạng” là không thể rớt bởi vừa nhiều bạn vừa nhiều "con nợ", lại là đội bóng biết người biết ta. Họ lại hơn đội xếp thứ 13 (suất thứ 2 xuống hạng) 2 điểm và còn 1 trận làm khách ở Thanh Hóa, một trận tiếp SL Nghệ An trên sân Nha Trang.
K. Kiên Giang chỉ hơn Đồng Tháp 1 điểm nhưng thế cờ lại đang giúp họ rất lớn bởi một trận sân khách (vòng 25) gặp đội đã “chết” (Hải Phòng) trước khi về sân nhà tiếp NaviBank SG.
Đồng Tháp chịu nhiều thiệt thòi nhất khi đang nằm ở vị trí thứ 13 thua K. Kiên Giang 1 điểm và thua K. Khánh Hòa 2 điểm. Tuy nhiên điều đấy lại không đáng sợ bằng việc Đồng Tháp phải chơi những ván cờ thế mà lại cầm quân đen và đã đánh mất quyền tự quyết. Vòng 25 họ làm khách trên sân Chi Lăng trước SHB Đà Nẵng đang cần tích điểm để đeo đuổi mục tiêu vô địch mà họ chỉ kém “ông anh” Hà Nội T&T 1 điểm. Giải quyết xong trận này thì Đồng Tháp (thắng đã cực khó) còn phải chờ K. Kiên Giang hoặc K. Khánh Hòa sảy chân (cũng rất khó khi cờ thế đã bày ra).
Khó cho Đồng Tháp (trái)
Nhìn vào ba đối thủ có khả năng rớt hạng ở vòng áp cuối (vòng 25) sẽ thấy những thế cờ rất dễ giải. V. Hải Phòng có lý do để trắng tay, dù là trên sân Lạch Tray bởi đội bóng đất Cảng đã xuống hạng. Trông chờ vào lòng tự trọng của một đội bóng đã rớt vào thời điểm này lại trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam là cực khó. Đá cho mình đã khó mà đá cho Đồng Tháp lại càng khó hơn. Dân bóng đá trong hoàn cảnh này vẫn nói là “biết điều và biết lễ thì sẽ thuận” và theo bàn cờ thế thì K. Kiên Giang sẽ chọn giải pháp thắng trong hòa thuận.
K. Khánh Hòa thì gặp đối thủ đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng nên cũng không khó để “binh”. Khó nhất là Đồng Tháp phải kiếm điểm ở Chi Lăng trước một đối thủ đang chạy đua về đích và nếu “ông anh” Hà Nội T&T gãy chức vô địch. Lịch sử bóng đá Việt Nam khi cờ đã vào thế thì chỉ khi nào yếu không biết binh mới “chết”.
Ngẫu nhiên các vòng đấu cuối lại liên quan đến những ông thầy người Đồng Tháp. HLV Trần Công Minh sau khi “ngửi” ra mùi ĐT Long An có lên hạng cũng chuyển giao vì cạn nguồn đã về với Đồng Tháp và tạo nên những chiến thắng thật ngoạn mục rồi cũng tuột dốc thua liền 4 trận cũng rất ngoạn mục. Phía K. Kiên Giang, HLV trưởng là ông Lai Hồng Vân chính là người đội trưởng cần mẫn của Đồng Tháp những năm 1980 và là người dìu dắt Công Minh vào nghề. Ông Vân gánh vác đội K. Kiên Giang theo suất biệt phái mà Đồng Tháp cho Kiên Giang mượn cán bộ của mình nhưng ở Kiên Giang ông Vân mới thấy mình được trân trọng và được thể hiện đúng chất của một HLV làm đơn thuần về chuyên môn.
Lại có một ông thầy cũng là người Đồng Tháp và liên quan đến việc tồn tại của Đồng Tháp chính là HLV Phạm Công Lộc đang dẫn dắt NaviBank SG. Ông Lộc sẽ là người dẫn quân về Kiên Giang mà trong thành phần NaviBank của ông có một số cầu thủ lớn lên từ cái nôi Đồng Tháp. Về K. Kiên Giang cương với chủ nhà trong đó có HLV Lai Hồng Vân là đàn anh của ông Lộc cũng khó mà đá không ra gì để Đồng Tháp rớt hạng thì cũng áy náy. Thế nhưng thế cờ đã như thế thì mọi cái khó khác được.
Cờ đã vào thế vói như dân trong nghề thì Đồng Tháp sẽ xuống hạng. Sự thay đổi nếu trái với quy luật bất biến của bóng đá Việt Nam thì đấy sẽ là tín hiệu mừng bởi có những đội chẳng còn mục tiêu vẫn đá cho chính mình vì lòng tự trọng và vì sự thành công của V-League trong mùa đầu đổi mới.
Dù rất hy vọng có vế sau để còn niềm tin, nhưng thực tình thì trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng có đến 80% khả năng Đồng Tháp xuống hạng và điều đấy có thể sẽ thành hiện thực ngay từ vòng đấu 25 chứ không cần đến vòng cuối.
Thế cờ có thay đổi từ những ván cờ thế được bày ra?
